Vụ 39 người chết trong container tại Anh:
Cảnh sát Essex (Anh) mới đưa thông báo về việc tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container tại hạt này chính là công dân Việt Nam. Ảnh: Reuters |
Theo đó, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã nhận được điện thoại của một phiên dịch Việt Nam đang ngồi nói chuyện với cảnh sát Anh vào tối ngày 1/11.
Cụ thể, ông Nguyễn Đình Gia (trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, cảnh sát Anh muốn đối chiếu một vài thông tin về người con trai của ông tên là Nguyễn Đình Lượng (21 tuổi) được trình báo mất tích ở Anh.
Sau khi hỏi về tên tuổi và lý lịch của Lượng cũng như các thành viên trong gia đình, phía cảnh sát Anh thông báo Nguyễn Đình Lượng chính là một trong 39 nạn nhân đã tử vong trong container và hiện thi thể đang được bảo quản tại nước Anh.
Khi ông Gia cố gắng hỏi thêm lần nữa xem có đúng Lượng là nạn nhân, thì đầu dây bên kia đáp là “chính xác”.
Ông Gia chia sẻ, khi hỏi về việc khi nào thì đưa được thi thể của con trai về Việt Nam, người phiên dịch viên sau khi hỏi cảnh sát Anh, đã thuật lại câu trả lời là cần thêm thời gian, có thể lâu và chưa thể trả lời được.
Kể từ tối qua, sau khi nhận được điện thoại từ phía Anh thông báo, ai trong gia đình ông Gia đều suy sụp, nói không thành tiếng và thức xuyên đêm. Ông Gia chia sẻ, gia đình lo rằng chi phí để đưa thi thể về Việt Nam có thể rất lớn, nằm ngoài khả năng chi trả, chưa kể đến trở ngại từ sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.
Ông Gia cho biết, gia đình ông muốn được đưa thi thể con trai trở về nước càng sớm càng tốt để cho các thành viên trong nhà có thể nguôi ngoai nỗi đau, chứ cứ ngồi nhà chờ đợi thế này thì rất xót xa, nóng ruột. Mong nhà chức trách Việt Nam và Anh thỏa thiện để đưa ra phương án khả thi nhất.
Ông Võ Nhân Quế (tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) bật khóc khi nhận điện thoại báo tin con trai tử vong trong container từ phía nhà chức trách Anh. Ảnh: Đức Hùng |
Gia đình ông Võ Nhân Quế (tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) cũng vô cùng đau xót và suy sụp khi nhận được điện thoại từ cảnh sát Anh, thông báo về việc con trai Võ Nhân Du chính là nạn nhân trong chiếc xe container “tử thần”.
Cách đó chừng 10 km, gia đình ông Phạm Văn Thìn (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) cũng được phiên dịch viên cùng phía nhà chức trách Anh gọi điện thông báo rằng nhiều khả năng con gái của ông là Phan Thị Trà My (26 tuổi) là một trong 39 nạn nhân tử vong trong container.
Ông Thìn chia sẻ, do lo sợ gia đình sốc nên ở bên kia đầu dây nói là có khả năng. Khi ông hỏi về chi phí đưa thi thể trở về và bao lâu thì về tới Việt Nam, phía Anh từ chối trả lời. Hiện gia đình ông Thìn đã lập bàn thờ vọng để chăm lo hương khói cho Trà My.
Được biết, Hà Tĩnh có tới 10 trường hợp gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh. Ngày hôm qua (1/11), phía công an Hà Tĩnh cũng đã tiến hành khởi tố và bắt giam hai người để điều tra về tội Tổ chức môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
39 thi thể người, bao gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ đã được phát hiện trong container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade (Anh) vào rạng sáng ngày 23/10. Vào hồi 19h20’ ngày 1/11 (tương đương với rạng sáng ngày 2/11 theo giờ Hà Nội), cảnh sát Essex (Anh) đưa thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container tại hạt này chính là công dân Việt Nam, nhưng tới nay vẫn chưa công bố về danh tính cụ thể. |
Cảnh sát Anh tin tất cả nạn nhân trên xe là người Việt Báo chí Anh đưa tin, một số nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe tải gần thủ đô London của nước Anh ... |
Cảnh sát Essex dành 1 phút mặc niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container Lực lượng cứu hộ và các sĩ quan cảnh sát của hạt Essex (Anh) đã dành 1 phút để mặc niệm 39 nạn nhân thiệt ... |
Thông tin chính thức từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh về vụ 39 thi thể Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, việc xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân trong vụ 39 thi thể cần ... |