Ghi nhận của PV Cuộc sống an toàn, trong buổi sáng 30/4 có hàng nghìn người tập trung tại Bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê - Ảnh: M.K |
Nhiều công nhân lao động đã có mặt từ sáng sớm, tập trung tại nhiều điểm quanh khu vực bến xe - Ảnh: M.K |
Một số hành khách ngồi tại phòng chờ của bến xe - Ảnh: M.K |
Hoặc ngồi nghỉ trên bao hành lý ở ngoài sảnh như thế này - Ảnh: M.K |
Anh Nguyễn Bá Đông (26 tuổi) và con trai đang chờ xe về quê - huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Anh Đông hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Intops Việt Nam (KCN Yên Phong, Bắc Ninh). Sáng sớm hôm nay, bố con anh đi xe khách từ Bắc Ninh tới Hà Nội để tiếp tục bắt xe về quê - Ảnh: M.K |
Hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi ra xe - Ảnh: M.K |
Trong dịp này, nhiều người lao động được nghỉ 4 ngày - Ảnh: M.K |
Tuy nhiên, có một số công nhân chỉ được nghỉ 2 ngày như trường hợp của chị Nguyễn Thị Thắm (áo hồng), công nhân Công ty TNHH Thời trang Star (Chương Mỹ, Hà Nội). Chị cho biết: "Quê tôi ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. Từ Tết đến giờ tôi chưa được về thăm quê. Mặc dù dịp này chỉ được nghỉ 2 ngày nhưng tôi vẫn tranh thủ về" - Ảnh: M.K |
Rất đông hành khách tập trung để chuẩn bị lên xe - Ảnh: M.K |
Bà Vũ Thị Lân (60 tuổi), quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cảm thấy yên tâm khi xe chuẩn bị khởi hành - Ảnh: M.K |
Chị Hà Thị Hiệp, công nhân Tổng Công ty May 10 đang chờ xe để về quê (Tân Sơn, Phú Thọ). Chị cho biết: "Tôi trọ ở Sài Đồng, Long Biên, đi xe buýt ra đây từ sớm nhưng hiện tại vẫn chưa bắt được xe" - Ảnh: M.K |
Ngoài khu vực Bến xe Mỹ Đình, có rất đông người dân đứng đợi xe ở dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng - Ảnh: M.K |
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 30/4 |
Quản trị thông minh: Doanh nghiệp thay đổi để thích nghi trước đại dịch Covid-19 |
Xăng giảm nhưng chẳng cái gì chịu giảm! |