e magazine
18/02/2021 08:20
Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê

18/02/2021 08:20

Sự chăm lo của các cấp công đoàn với người lao động trong dịp Tết đã trở thành những ấn tượng tốt đẹp mà người lao động đón Tết xa quê lưu giữ và trân quý, làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa công đoàn và người lao động.
Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê
Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê

Sự chăm lo của các cấp công đoàn với người lao động trong dịp Tết đã trở thành những ấn tượng tốt đẹp mà người lao động đón Tết xa quê lưu giữ và trân quý, làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa công đoàn và người lao động.

Năm đầu tiên đón Tết xa quê, anh Nguyễn Trọng Tước (Hải Dương, công nhân Công ty CP Đồ hộp Hạ Long) không giấu được nỗi nhớ nhà. Anh Tước quê ở Chí Linh, Hải Dương, thành phố hiện đang xuất hiện nhiều ca lây nhiễm cộng đồng. Theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Ai ở đâu thì ở yên tại đó”, anh Tước chọn đón Tết tại Đà Nẵng. Một mình vào miền Trung lập nghiệp, anh nhớ quay quắt bữa cơm gia đình do vợ nấu, nhiều tháng rồi, anh cũng không về thăm và ôm con vào lòng.

“Nhớ các con rất nhiều, mọi năm đi làm chỉ đợi đến cuối năm để về cùng gia đình. Năm nay vì dịch bệnh nên phải ở lại đón Tết. Nằm ở phòng trọ mà nhớ con, nhớ vợ rất nhiều”, anh Tước tâm sự.

Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê
Người lao động vui mừng nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn.

Là địa phương đang bùng dịch, những người con xa quê như anh Tước luôn đau đáu hướng về quê nhà. Cứ 6h sáng và 18h hàng ngày, anh Tước lại chăm chăm để tìm đọc thông tin về các ca bệnh mới. Niềm vui, nỗi buồn, hay sự lo lắng theo anh cả ngày dài khi những ca bệnh xuất hiện nhiều hơn tại Chí Linh.

Để vơi đi nỗi nhớ cũng như sự lo lắng, những cuộc gọi về gia đình lại ngày càng nhiều hơn. Những ngày được nghỉ Tết, anh Tước chỉ quanh quẩn ở nhà trọ để gọi video về cho gia đình.

“Đợt tháng 7, vợ tôi nghe tin Đà Nẵng có dịch mà mình tôi lại ở đây, nên cứ gọi điện bảo về. Tôi vẫn quyết ở lại để đi làm, nay hay tin dịch ở quê tôi mới hiểu được tâm trạng của vợ mình. Tôi tin là chúng ta rồi sẽ dập được dịch, chỉ cần mọi người ý thức, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của Bộ Y tế”, anh Tước chia sẻ.

Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê
Nhiều người lao động không may mắn bị tai nạn phải ở lại Đà Nẵng.

Không chỉ anh Tước, hai chị em nhà anh Hồ Văn Khang cũng quyết định ở lại Đà Nẵng đón Tết vì quê Gia Lai cũng đang là vùng dịch. Để đón cái Tết xa quê đặc biệt này, hai chị em đã mua thêm ít bánh mứt để đón khách, cũng là những người lao động ở lại đón Tết xa.

Để những người lao động đón Tết xa quê thêm phần ấm cúng, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đến khu vực nhà ở công nhân để trao quà cho những người lao động không có cơ hội về quê đón Tết.

Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê
Lãnh đạo thành phố và công đoàn đi đến từng khu trọ có công nhân ở lại đón Tết.

Những hành động nhỏ ấm lòng người lao động xa quê

Người lao động tại "Nhà ở công nhân" nhận quà của lãnh đạo thành phố và công đoàn.

Theo ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: “Lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn chia sẻ những khó khăn của mọi người khi không được về quê nhà. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là niềm động viên giúp mọi người có thêm niềm vui, động lực để ra sức lao động sản xuất trong năm tới”.

Trao quà tại khu nhà cho công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố còn hỗ trợ để mọi người mua thêm chậu quất, bánh chưng để không khí Tết thêm rộn ràng.

“Lãnh đạo và các cấp công đoàn đã dành sự quan tâm rất chu đáo, chân thành đến những người lao động đón Tết xa quê như chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong năm tới để lao động hiệu quả hơn nữa”, anh Tước chia sẻ.

Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đại diện lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi những công nhân không may bị gãy chân. Tại đây, ông Nguyễn Duy Minh chia sẻ những vất vả của công nhân sau những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trao quà Tết cho mọi người, ông Minh mong muốn các công nhân sớm khỏi bệnh để quay trở lại lao động sản xuất.

Xuân Hậu

Đồ họa: Minh Hồng

Sớm bình yên Hải Dương nhé! Sớm bình yên Hải Dương nhé!

Hải Dương đã giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 16/2/2021 và dịch bệnh ở nơi nhiều ca nhiễm nhất nước này vẫn đang diễn ...

Đóng cửa phòng khám bệnh nhân người Nhật đến trước khi tử vong Đóng cửa phòng khám bệnh nhân người Nhật đến trước khi tử vong

Sở Y tế Hà Nội vừa quyết định đình chỉ phòng khám Raffles Medical do chưa thực hiện đúng các hướng dẫn trong phòng, chống ...

Công nhân xếp hàng chờ giấy chứng nhận ra vào khu công nghiệp Công nhân xếp hàng chờ giấy chứng nhận ra vào khu công nghiệp

Tỉnh Hải Dương siết chặt việc cấp giấy chứng nhận ra vào cho toàn bộ công nhân được làm việc tại các doanh nghiệp của ...

Xem phiên bản di động