e magazine
23/05/2021 20:03
Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu

23/05/2021 20:03

Ngồi đợi đến lượt, ngư dân Huỳnh Văn Cảnh (50 tuổi, tổ 18, Chung cư Thọ Quang, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) háo hức được tham gia ngày hội toàn dân và gửi gắm nhiều niềm tin ở những đại biểu ứng cử lần này.
Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu

Ngồi đợi đến lượt, ngư dân Huỳnh Văn Cảnh (50 tuổi, tổ 18, Chung cư Thọ Quang, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) háo hức được tham gia ngày hội toàn dân và gửi gắm nhiều niềm tin ở những đại biểu ứng cử lần này.

Ngày 23/5, tại Tổ bầu cử số 3, phường Thọ Quang, hàng trăm ngư dân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Để tham gia được ngày hội toàn dân này, những chuyến tàu xuất bến gần đây đều được các ngư dân rút ngắn thời gian kịp quay lại đất liền.

Theo ông Nguyễn Lại - Phó trưởng Ban Quản lý Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, nhiều tàu của ngư dân Đà Nẵng đã trở về đất liền trong khuya 22/5 để kịp đi bầu cử vào sáng nay.

Công tác tuyên truyền bầu cử đã được Ban Quản lý Âu thuyền thực hiện từ gần 1 tháng trước.

Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu
Ngư dân Huỳnh Văn Cảnh (áo xanh) ngồi đợi đến lượt mình được tham gia bầu cử.

Không khó để chúng tôi nhận ra những ngư dân trong phần đông các cử tri khác đi bầu bởi màu da rám nắng đặc trưng.

Hòa vào dòng người, ngư dân Huỳnh Văn Cảnh tuân theo sự hướng dẫn của tổ bầu cử, nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách.

Ngày hội đất nước diễn ra giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên người đàn ông này cũng có nhiều trăn trở. Ông kể: “Tôi sống với nghề từ khi còn bé, đi lưới cảng ở những ngư trường lớn của đất nước. Ngày xưa, một chuyến tàu đi tầm 20 ngày, nhưng nay chỉ còn từ 10 đến 15 ngày là quay về”.

Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu

Ông Cảnh chấp hành nghiêm hướng dẫn của tổ bầu cử.

Là người thường xuyên xa đất liền, nhưng chưa lần nào ông Cảnh bỏ lỡ việc đi bầu cử bởi với ông, lá phiếu gửi gắm biết bao niềm tin và hy vọng vào các đại biểu đại diện cho tiếng nói người dân.

Để có mặt trong buổi bầu cử ngày hôm nay, tàu của ông Cảnh đã rút ngắn thời gian chuyến ra khơi từ 10 ngày xuống chỉ còn 7 ngày.

“Trước khi chúng tôi xuất bến, Ban Quản lý Âu thuyền cảng cá Thọ Quang đã có thông báo về lịch bầu cử. Các anh em đi tàu gần nhau đều thống nhất sẽ rút ngắn chuyến đánh bắt còn 7 ngày để mọi người đều được thực hiện quyền của bản thân”, ông Cảnh chia sẻ.

Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu

Ông Cảnh vui vẻ cầm thẻ cử tri đã được đóng dấu.

Cũng theo ông Cảnh, danh sách các đại biểu đã được ông nghiên cứu từ trước. Ông thừa nhận phải cân nhắc rất kỹ trước khi lựa chọn đại biểu, bởi mỗi người đều có những đóng góp riêng.

“Mong những vị trúng cử sẽ là những đại diện ưu tú của người dân góp sức mình để phát triển đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng”, ngư dân này tâm sự.

Ngư dân Đà Nẵng gửi gắm niềm tin và hy vọng trong từng lá phiếu
Đóng dấu xác nhận "đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri của người dân

Với nhiều ngư dân, cuộc bầu cử năm nay trở nên thật đặc biệt. Nó diễn ra giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Cùng với đó là niềm kỳ vọng của người dân vào sự đổi mới, phát triển sau một năm nhiều khó khăn thách thức vừa qua.

Thực hiện xong bầu cử, ông Cảnh vội vàng rời đi. Lão ngư dân với nước da đen sạm lại trở về tất bật cho những chuyến ra khơi mới. Hy vọng của ông gửi gắm qua lá phiếu được để lại nơi đất liền. Đó là niềm hy vọng về những sự phát triển mới.

Xuân Hậu

Đồ họa: Minh Hồng

"Tháng Công nhân, chúng tôi cảm ơn Công đoàn" "Tháng Công nhân, chúng tôi cảm ơn Công đoàn"

"Nhân dịp tháng Công nhân, lại thêm một năm nữa được nhận quà Công đoàn, chị chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ...

Người đang cách ly tại nhà tham gia bầu cử như thế nào? Người đang cách ly tại nhà tham gia bầu cử như thế nào?

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Làm thế nào để thực hiện ...

Bệnh nhân 2982: Từ hứng chịu “búa rìu" dư luận đến sự đồng cảm sẻ chia Bệnh nhân 2982: Từ hứng chịu “búa rìu" dư luận đến sự đồng cảm sẻ chia

Anh N.T.N (BN2982, 28 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) - nhân viên bán vé massage tại khách sạn P.A. (quận Hải Châu, TP ...

Xem phiên bản di động