e magazine
13/06/2022 13:37
Công nhân được Thủ tướng đến thăm: "Cả tháng nay tôi chỉ ăn 1 bữa cơm/ngày..."

13/06/2022 13:37

Nhận quà từ tay Thủ tướng Chính phủ, công nhân Sùng Mí Ná chưa hết ngỡ ngàng. Món quà với anh quá lớn. Anh đã cất quà thật kĩ dưới nhiều lớp quần áo và định bụng, dù khó khăn đến mấy cũng phải giữ gìn nó làm kỉ niệm.
Công nhân được Thủ tướng đến thăm: "Cả tháng nay tôi chỉ ăn 1 bữa cơm/ngày..."

Nhận quà từ tay Thủ tướng Chính phủ, công nhân Sùng Mí Ná chưa hết ngỡ ngàng. Món quà với anh quá lớn. Anh đã cất quà thật kĩ dưới nhiều lớp quần áo và định bụng, dù khó khăn đến mấy cũng phải giữ gìn nó làm kỉ niệm.

Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn mén

Công nhân Sùng Mí Ná (20 tuổi, quê ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), đang làm việc tại Công ty TNHH In bao bì Sunny Việt Nam (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Vợ anh tên là Lồ Thị Tịnh. Gia đình anh Ná nhiều đời làm nương, không có nguồn thu nhập nào khác. Mấy năm nay, nương ngô cho năng suất thấp, mẹ anh đã già và không tỉnh táo nên không lao động được.

Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn mén

Căn nhà của Sùng Mí Ná ở Hà Giang. Ảnh: NVCC

“Tôi không biết tuổi của vợ, chỉ biết vợ tôi học hết lớp 3 thì nghỉ ở nhà. Chúng tôi chưa cưới, chưa đăng kí kết hôn, chỉ về ở với nhau. Sau khi vợ sinh, tôi đưa hai mẹ con xuống Bắc Giang thuê trọ. Còn đây là em gái họ xuống đây để trông con. Cuộc sống gia đình nơi nhà trọ chật vật và lắm lo toan” - Sùng Mí Ná kể bằng giọng tiếng Việt chưa thành thạo.

Sùng Mí Ná mới làm việc tại Công ty TNHH In bao bì Sunny Việt Nam được 1 tháng. Ná nghe cán bộ tuyển dụng của Công ty nói tiền lương là 3,6 triệu đồng/tháng, nếu tính cả các khoản phụ cấp và tăng ca thì được 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Vợ Ná mới đây cũng xin vào làm việc tại một công ty gần nhà trọ. Hằng ngày, em gái họ chưa đầy 14 tuổi ở nhà chăm con cho Ná.

Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn mén

Ná đang phải lo cho 4 miệng ăn ở nơi đất khách, quê người. Ảnh: THC

“Tôi thuê trọ ở đây mỗi tháng 900.000 đồng, chưa kể tiền điện, nước. Tôi chưa có lương. Ông bà chủ nói cho chậm đóng tiền nhà. Ông bà cũng cho dùng miễn phí nồi cơm, chăn, màn, và cả gạo. Năm ngoái, tôi làm thời vụ tại một công ty ở My Điền 1 (xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên). Bị công ty nợ lương 2 tháng, tôi về quê lấy vợ, bây giờ mới trở lại. Một mình tôi nuôi 4 miệng ăn nên rất vất vả. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Để bắt xe xuống dưới này, tôi phải trả 400.000 đồng. Tôi còn vẻn vẹn 1 triệu đồng, đó là số tiền phải vay mượn mới có được. Bố tôi mất từ khi tôi còn quá nhỏ. Mẹ thì đã già. Tôi không đi học như các bạn nên xuống Bắc Giang làm công nhân. Suốt 1 tháng nay, cả 4 người sống với 1 triệu đồng đó. Lúc có tiền thì nấu cơm ăn, lúc hết tiền thì ăn mì tôm. Bữa nào cải thiện thì đi chợ mua thức ăn hết tổng số 30.000 đồng. Mỗi ngày tôi chỉ ăn 1 bữa. Đi làm ca đêm, thay vì mua cơm, tôi mang theo 1 gói mì tôm vào nhà máy. Tôi rất ngán mì tôm nhưng vẫn phải ăn. Tôi nhịn ăn để cho vợ, cho con và cả em họ có cái ăn nữa" - Ná kể.

Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén

Căn phòng gia đình Ná thuê trọ ở tầng 2. Ảnh: THC

Bữa cơm của gia đình Ná hiếm hoi mới có thịt, cá. Hôm nào cải thiện lắm, vợ Ná mua 2 lạng thịt về nấu với cà chua. Có lúc Ná gắp đôi miếng thịt cho vợ vui. Cả tháng vừa qua, Ná lo lắng vì không có tiền. Vợ Ná nhỏ tuổi, không chia sẻ được với chồng. Hết tiền, Ná ghi sổ ở cửa hàng người quen. Người ta bảo Ná cần gì, ghi sổ cũng được, không cần trả tiền. Lúc bí bách, Ná đều phải ra mượn tiền, mua chịu. Mới 20 tuổi đầu, Ná không khỏi bối rối vì phải lo toan khi trở thành bố, thành chồng và là trụ cột của gia đình.

Trời nóng hầm hập. Gian nhà trọ 4 người chỉ có duy nhất 1 chiếc quạt nhỏ. Con trai Ná chỉ mặc áo, không mặc quần. Khi tôi hỏi thăm, Ná vơ vội chiếc quần để mặc cho con. Ná nói: “Con tôi chỉ có 2 chiếc quần, phơi khô lại mặc. Tôi chưa đi chợ để mua quần cho con được”.

Trong lúc vợ chồng Ná đưa tay lau mồ hôi, đứa nhỏ cứ mỉm cười nhìn vào chiếc máy ảnh lóe sáng trên tay tôi. Ná kể với tôi, những điều anh nghĩ khi được gặp Thủ tướng Chính phủ.

Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Gia đình Ná được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, động viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Công nhân được Thủ tướng đến thăm:

Sáng 12/6, gia đình Ná được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Lần đầu tiên Ná được gặp Thủ tướng. Biết tin gia đình Ná được Thủ tướng đến thăm, bạn bè trong khu nhà trọ đều chia sẻ niềm vui này. Ngoài phần quà bằng hiện vật, gia đình Ná được nhận số tiền hỗ trợ là 5 triệu đồng.

"Tôi giật mình. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai tặng tôi món quà lớn như vậy. Cả nhà tôi trồng ngô chỉ thu được 20 bao/năm. Bán cả 20 bao ngô cũng chỉ được 3 triệu đồng. Tôi nhất định dành dụm món quà nhận từ tay Thủ tướng để làm kỉ niệm, không tiêu đến một đồng. Có nằm mơ, mẹ tôi ở quê cũng không nghĩ rằng tôi vừa được Thủ tướng đến thăm" - Ná ngậm ngùi nói.

Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Thủ tướng tặng quà cho gia đình Ná. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ná tâm sự: "Tôi sống trong cảnh nghèo khó từ lúc mới biết nói, biết đi. Mẹ tôi thường xuyên phải ăn mèn mén (món ăn được làm từ những hạt ngô tẻ). Lúc đón món quà từ tay Thủ tướng, tôi chỉ nghĩ đến mẹ. Nhất định khi lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi phải mang về cho mẹ một phần tiền để mẹ mua chút đồ ăn ngon. Ngày tôi đưa vợ con xuống Bắc Giang, ở nhà đã hết gạo thổi cơm, nghĩ đến mẹ phải ăn mèn mén bao ngày, tôi rất thương!”.

Ngồi trong căn phòng nóng bức, Ná lau mồ hôi liên tục rồi nói tiếp: “Lúc gặp Thủ tướng, tôi hồi hộp quá, chỉ kịp nói lời cảm ơn. Tôi còn muốn nói với ông rằng: "Cháu mong con của cháu được đi trẻ, học tập ở Bắc Giang, để được gần bố mẹ. Chúng cháu đi làm được đảm bảo chế độ để yên tâm gắn bó. Cuộc sống hiện tại của công nhân chúng cháu còn quá khó khăn. Nhà cháu tằn tiện hết mức. Cháu mong cuộc sống công nhân được quan tâm nhiều hơn, để con của cháu lớn lên đi học, có việc làm"" - Ná chia sẻ.

Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén
Cả tháng nay cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày, mẹ cháu phải ăn Mèn mén

Vợ con Ná đang sống trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Ảnh: THC

Nói về trường hợp của Sùng Mí Ná, ông Thân Ngọc Anh - chủ nhà trọ ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Khu nhà trọ gồm có 15 phòng với 20 công nhân, 2 đứa trẻ. Chúng tôi luôn hỗ trợ các cháu khi thu nhập còn thấp. Cháu nào mới đi làm chưa có tiền ăn, tiền nhà thì được chậm đóng. Cháu nào thiếu gạo thì xuống tôi cho gạo. Đồ dùng thiếu gì, tôi cấp cho các cháu cái đó. Thu hoạch rau, tôi đều gửi cho các cháu cùng ăn.

Hoàn cảnh nhà thằng Cò (tên cúng cơm của Ná) khó khăn lắm. Nó ở nhà tôi từ năm kia. Tôi thương nó như người thân trong gia đình. Chuyện thằng Cò bị người ta "quỵt lương", tôi cũng đã trình bày với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Ná từ quê xa về Bắc Giang làm việc, tiếng nói còn chưa thành thạo nên chịu thiệt thòi. Tôi cũng mong Thủ tướng Chính phủ, các vị lãnh đạo tiếp tục quan tâm, có giải pháp để những công nhân như Cò bớt khổ” - ông Thân Ngọc Anh cho biết.

Cả tháng nay, cháu chỉ ăn 1 bữa/ngày còn mẹ phải ăn Mèn ménÔng Thân Ngọc Anh - chủ nhà trọ nơi gia đình Ná sinh sống. Ảnh: THC

Trao đổi về trường hợp gia đình Sùng Mí Ná, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Công đoàn xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết: "Vợ chồng Ná là đoàn viên khối doanh nghiệp, không phải là đoàn viên do Công đoàn xã quản lý. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Yên Dũng, chúng tôi đã rà soát các đối tượng là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thuê trọ trên địa bàn. Công đoàn xã báo cáo với LĐLĐ huyện Yên Dũng, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang về hoàn cảnh của Ná. Thật may mắn, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên gia đình Sùng Mí Ná".

Đồng chí Hoàng Trọng Đông - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng cho biết, LĐLĐ huyện Yên Dũng, Công đoàn xã Tiền Phong đã nhiều lần mua thịt, thức ăn, mua sữa đến tặng gia đình Sùng Mí Ná. LĐLĐ huyện cũng như Công đoàn xã đề xuất với chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo những lao động có hoàn cảnh khó khăn như Ná.

"Sau khi Thủ tướng Chính phủ thăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện Yên Dũng sẽ triển khai chương trình riêng nhằm chăm lo đoàn viên, người lao động. Trong đó, chắc chắn có công nhân Sùng Mí Ná" - đồng chí Hoàng Trọng Đông - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang cho biết.

Công nhân được Thủ tướng đến thăm:

THU CHINH

Sẽ giảm dần thời gian đóng BHXH, có thể còn 10 nămSẽ giảm dần thời gian đóng BHXH, có thể còn 10 năm

Thông tin tại chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động sáng ngày 12/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc ...

Thủ tướng: “Các ý kiến của công nhân rất đúng, rất trúng, rất cần giải quyết”Thủ tướng: “Các ý kiến của công nhân rất đúng, rất trúng, rất cần giải quyết”

Phát biểu kết luận tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ...

Công nhân lao động các tỉnh Tây Nguyên náo nức trong “Ngày hội đối thoại” toàn quốcCông nhân lao động các tỉnh Tây Nguyên náo nức trong “Ngày hội đối thoại” toàn quốc

Cùng với hơn 4.500 công nhân lao động (CNLĐ) tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang và hàng vạn CNLĐ cả nước ...

Xem phiên bản di động