e magazine
08/12/2020 09:23
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: Nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở

08/12/2020 09:23

Như Tạp chí điện tử Cuocsongantoan đã đưa thông tin trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được với con gái là chị Lê Thị H nên gia đình chị H đã từ Lạng Sơn xuống Bắc Ninh ngay trong chiều 6/12 để tìm con gái nhưng lại phát hiện chị H đã tử vong trong phòng trọ.

Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở

Như đã thông tin trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được với chị Lê Thị H. (SN 2000), gia đình chị H đã từ Lạng Sơn xuống Bắc Ninh để tìm con gái ngay trong chiều ngày 6/12 do có linh cảm không lành nhưng lại phát hiện chị H đã tử vong trong phòng trọ. Sau khi khu nhà trọ xảy ra sự việc, nhiều công nhân đang sống tại đây rơi vào tâm lý sợ hãi, hoang mang nên gấp rút chuyển chỗ ở mới.

Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở

Một ngày sau khi phát hiện thi thể chị H trong phòng, khu nhà trọ nơi chị H từng ở trở lên vắng lặng.

Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Nhiều người sống tại tầng 1 của khu nhà trọ đã chuyển đi từ ngay trong đêm, chỉ còn lại lác đác 1 - 2 phòng có người.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Các công nhân còn lại vì tâm lý hoang mang cũng đang gấp rút thu dọn đồ đạc để chuyển sang khu trọ khác.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Dãy hành lang tầng 2 vốn rộn tiếng cười sau giờ tan ca thì giờ thay bằng một không khí trầm lặng.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Ngay cả những công nhân nam cũng không tránh khỏi tâm lý hoang mang.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở

Anh Lê Phúc Huyên - người sống "sát vách" với phòng trọ của nữ công nhân xấu số bàng hoàng chia sẻ: "Mình vừa từ quê Bắc Kạn xuống đến nơi thì biết tin H đã mất. Bình thường thì cũng chẳng nói chuyện nhiều với H nhưng thấy H là một người hiền lành, chăm chỉ. Em ấy ở một mình, tan ca là thấy về phòng chứ không đi đâu chơi".

Đưa tay gạt nhẹ nước mắt, anh Huyên chia sẻ thêm: "Hai anh em sống cạnh nhau nên thỉnh thoảng về quê có đồ gì ngon là đều mang cho. Tôi có mang xuống cho em ấy mấy cái bánh Ngải mà giờ không kịp đưa nữa rồi".

Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Tuổi xuân ngắn ngủi của nữ công nhân xấu số kết thúc sau cánh cửa phòng trọ.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Đôi dép hàng ngày của H dùng để đi vẫn được xếp gọn trước cửa khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa.
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Chiếc giường tạm bợ nơi cô gái trẻ vẫn nằm đấy mọi ngày, nhưng hôm nay không thấy cô thức dậy nữa...
Vụ nữ công nhân chết trong phòng trọ ở Bắc Ninh: nhiều người hoang mang chuyển chỗ ở
Bộ quần áo công nhân của H. vẫn thường mặc đi làm

(Công nhân sống cùng xóm trọ với nạn nhân xấu số)

Tùng Nguyễn - Kỳ Anh

Xem phiên bản di động