Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Trịnh Tuấn Sơn - Lê Duyên Hải
Chúng tôi từng gọi đó là “cuộc chạy đua với thời gian”. Nhưng sau tất cả, đó là hành trình của những bàn tay chai sạn, trái tim rực lửa và “vòng tay Công đoàn” bền bỉ - tiếp sức, chở che suốt dặm dài gian khó.

Giữa rừng núi miền Trung, nơi những cột điện cao hơn 100 mét vươn lên như dấu chấm than của khát vọng, một kỳ tích đã được viết nên - không chỉ bằng sắt, thép, mồ hôi, ý chí và nghị lực, mà còn bằng tình người và sự đồng hành lặng lẽ của tổ chức Công đoàn.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) không chỉ là bản hùng ca ngành Điện, thể hiện khát vọng, bản lĩnh, giá trị con người Việt Nam với tinh thần “biến không thể thành có thể” mà còn là minh chứng sống động cho câu nói “Ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.

Mạch 3 – Những vòng tay không rời

Những ngày cuối tháng 5/2024, trời nắng như đổ lửa. Khi mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh núi, những đoàn xe công vụ đã rẽ núi, băng rừng tiến về các vị trí thi công. Nơi ấy - đại công trường 500kV mạch 3 - đang hối hả, quyết tâm đưa công trình về đích. Và chúng tôi - những cán bộ công đoàn - cũng có mặt nơi đây, mang theo những túi quà, những lời động viên và cả một lời hứa: “Công đoàn sẽ luôn bên cạnh người lao động”.

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 (29/8/2024).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), dài 519 km, đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, 211 xã. Công trình trọng điểm này được Chính phủ xác định là nhiệm vụ “trọng đại, cấp bách”, yêu cầu hoàn thành trong 6 tháng thay vì 3-4 năm như thông lệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đích thân chỉ đạo, phát động thi đua: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”…

Với hơn 1.177 2 vị trí cột, 513 khoảng néo, gần 705 nghìn m³ bê tông, 209 nghìn tấn sắt thép và gần 5.500 hộ dân phải giải phóng mặt bằng, đây không chỉ là công trình kỹ thuật khổng lồ mà còn là bài toán về ý chí, tinh thần và tình người.Trong hành trình ấy, Công đoàn EVNNPT đã trở thành chỗ dựa bền vững - giữ lửa niềm tin, tiếp sức tinh thần cho người lao động vượt qua mọi gian nan.

Tiếp lửa bằng thi đua, hun đúc bằng lòng tin

Khi Thủ tướng Chính phủ phát động chiến dịch “chạy đua với thời gian”, khẩu hiệu “3 ca, 4 kíp” vang lên khắp các mặt báo, thì tại mỗi điểm thi công, Công đoàn EVNNPT cũng đồng loạt triển khai các phong trào thi đua: “5 nhất” (Tiến độ nhanh nhất - Chất lượng tốt nhất - An toàn, tiết kiệm nhất - Sáng tạo nhất - Chăm lo tốt nhất),“120 ngày đêm”, “45 ngày đêm”, “30 ngày đêm nước rút”... - như một lời hiệu triệu đến hàng ngàn đoàn viên, công nhân, kỹ sư. Những lời kêu gọi ấy đã biến thành hành động cụ thể.

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Vượt mọi khó khăn, thử thách, NLĐ EVNNPT hăng say, miệt mài trên đại công trường.

Hơn 1.000 lượt cán bộ công nhân viên EVNNPT đã tự nguyện đăng ký “chi viện” cho các điểm nóng trên toàn tuyến. Nhiều CBCNV đến tuổi nghỉ hưu, những cặp cha - con, vợ - chồng “không hẹn mà gặp” tại công trường. Với họ, được tham gia vào các công trình mạch 3 là vinh dự, tự hào khi được cống hiến, góp một phần nhỏ bé viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Điện/ Truyền tải điện.

Chúng tôi đã gặp anh Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc - Công ty Truyền tải điện 1 ngay tại điểm thi công gian khó nhất của toàn tuyến. Gió thốc vào lạnh buốt, lối đi trơn trượt. Anh cười thật tươi “…Ở đây gió hát thay lời động viên, đất đá là đồng đội và công đoàn là chỗ dựa vững chắc. Anh em chúng tôi xác định: Khó mấy cũng làm, không lùi bước...”.

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Anh Phạm Văn Nguyên - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện Tây Bắc (bên phải) tham gia trực tiếp cùng người lao động.

Và họ đã làm thật. Ngày qua ngày, họ bám trụ, kiên cường như bản lĩnh vốn có của những người lính Truyền tải điện. Cột 258 - nơi họ thi công - về đích sớm nhất. Một kỷ lục không chỉ bằng sức vóc mà còn bằng ý chí và tình đồng đội được công đoàn tiếp sức mỗi ngày.

Chung sức, đồng lòng từ những “Bữa cơm Công đoàn”

Nơi đại công trường đường dây 500kV mạch 3 - giữa đất đá ngổn ngang, giữa cái nắng rát bỏng của miền Trung và miền Bắc hay những cơn mưa rả rích - có một hình ảnh luôn khiến người ta ấm lòng: Những “Bữa cơm Công đoàn”. Đó không chỉ là bữa ăn mà là nơi kết nối những trái tim - là giây phút để những người thợ được trở về với cảm giác gia đình giữa công trường hối hả. Hơn 4.000 lượt công nhân đã được đón nhận những bữa cơm giản dị mà chan chứa nghĩa 4 tình, nơi tiếng cười át tiếng máy, nơi hơi ấm đồng đội lan tỏa trong từng chén canh, bát cơm.

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn các cấp tổ chức “Bữa cơm công đoàn” ngay tại công trường.

Nhưng sự chăm lo của Công đoàn EVNNPT không chỉ dừng lại ở đó. Họ đã thực sự trở thành chỗ dựa vững vàng cho người lao động - từ những hỗ trợ thiết thực như 3.200 suất hỗ trợ 1 triệu đồng/người theo Quyết định 1319/QĐTLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến cả một hệ thống chính sách linh hoạt do công đoàn chủ động tham mưu với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Hỗ trợ từ quỹ phúc lợi tập trung, điều chỉnh cơ chế lương, thi nâng bậc trước hạn, khen thưởng kịp thời... Tổng kinh phí chăm lo, động viên, khen thưởng cho người lao động lên tới hơn 12,6 tỷ đồng - con số không chỉ cho thấy sự đầu tư lớn từ ngân sách công đoàn mà còn là minh chứng cho một tấm lòng.

Những ngày nắng đỉnh điểm, từng chai nước mát, khẩu phần ăn bổ sung vitamin C, khăn lạnh... được trao tận tay người lính truyền tải điện ở chân cột, chốt lán - như một lời nhắn nhủ không lời: “Các anh không đơn độc trong hành trình này”. Không chỉ hỗ trợ từ xa, những bóng áo xanh công đoàn - có mặt trực tiếp tại hiện trường, ăn, ở, sinh hoạt bám trụ cùng anh em công nhân nhiều tháng trời ở những điểm thi công khó khăn nhất. Họ không quản rét buốt hay nắng như thiêu, ngày cũng như đêm, sát cánh bên người lao động để nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc, phổ biến quy định, quán triệt công tác an toàn vệ sinh lao động, và hơn hết, tiếp thêm động lực bằng tinh thần “đồng cam cộng khổ”.

Chính từ những việc làm ấy, công đoàn không chỉ hiện diện như một tổ chức - mà như một người thân, một điểm tựa - giúp người lao động không chỉ “làm việc”, mà còn “được sống” và “được cống hiến” trong một môi trường đầy ắp nhân văn, nghĩa tình.

Những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phi thường

Sau hơn 6 tháng làm việc liên tục, hơn 7.000 CBCNV EVNNPT đã viết nên một kỳ tích: Thi công khối lượng công việc gấp đôi các mạch 1, 2 nhưng trong thời gian chỉ bằng 1/5. Tại lễ gắn biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Đây là công trình của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc…”.

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn ĐLVN/Công đoàn EVNNPT khen thưởng người lao động tại công trường.

Công đoàn EVNNPT đã đề xuất, phối hợp khen thưởng cho 753 tập thể và 2.772 cá nhân. Hàng loạt phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, EVN… đã đến tay người xứng đáng. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với những người lao động EVNNPT là niềm tự hào được góp sức cho công trình thế kỷ - biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dân tộc.

Và với những cán bộ công đoàn - đó là niềm hạnh phúc không thể đo đếm bằng thành tích hay chỉ tiêu. Đó là khi ta thấy ánh mắt rạng ngời sau ca trực đêm, là khi một bàn tay rám nắng nắm chặt tay mình và nói: “Cảm ơn công đoàn. Nếu không có các anh/chị, chúng tôi chẳng thể trụ được tới hôm nay...”.

Viết tiếp những giấc mơ và khát vọng

Dự án mạch 3 đã hoàn thành - đúng tiến độ, an toàn, chất lượng. Dòng điện đã băng đèo vượt núi, hòa cùng mạch sống quốc gia. Nhưng có một dòng chảy khác vẫn lặng lẽ tiếp nối - dòng chảy của yêu thương, của những “vòng tay công đoàn”. Hành trình ấy chưa bao giờ khép lại. Bởi sau mỗi công trình hoàn thành, lại có thêm những công trình mới được khởi động. Sau mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, lại có thêm một niềm tin được thắp lên.

Trong những ngày Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025, câu chuyện về vòng tay công đoàn nơi công trình 500kV mạch 3 không chỉ là ký ức tự hào, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Dù ở bất cứ nơi đâu, trong gian khó hay thử thách, người lao động sẽ không đơn độc. Vì bên họ luôn có tổ chức Công đoàn - bằng tất cả trái tim, trách nhiệm và tình người - tiếp bước, chở che, xây đắp những công trình của khát vọng và tương lai.

Tin mới hơn

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu, tinth Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong toàn thể nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, đến một tập thể vững mạnh, đoàn kết hôm nay, công đoàn nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nghĩa tình, nhân văn, hướng đến sự phát triển toàn diện.
“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

Trong cuộc sống, có những con người chẳng cần danh hiệu hay ánh hào quang, chỉ bằng sự tận tâm và lòng nhân hậu cũng đủ để lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Cô Nguyễn Thị Kim Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) – là một người như thế.
Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Tháng Năm – Tháng Công nhân – mang theo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Tại Nhà máy Z121, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, không khí ấy càng thêm sôi động, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Là một người trẻ từng làm việc tự do, khi xin vào một công ty, điều tôi quan tâm nhất là thu nhập. Trước đây, tôi từng nghĩ công đoàn chỉ là tổ chức hành chính mang tính hình thức. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi tôi làm việc tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Từ những câu chuyện nhỏ, những hành động thiết thực và kịp thời, tôi nhận ra công đoàn chính là “vòng tay” âm thầm nhưng ấm áp, luôn đồng hành cùng người lao động.
Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Tổ chức Công đoàn của nhà máy sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong một ngày, một tháng hay chỉ lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn; mà họ – những con người thầm lặng – sẽ luôn bước đi cùng bạn, đồng hành cùng bạn cho dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, họ vẫn cùng bạn đi đến đích cuối cùng.
Nơi tình yêu thương lan tỏa

Nơi tình yêu thương lan tỏa

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), công đoàn luôn lắng nghe, sẻ chia và vun đắp yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Chính nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây luôn cảm nhận được sự gắn bó và niềm tự hào khi được là một phần trong ngôi nhà chung ấm áp ấy.
Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z121) không chỉ là đơn vị sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là nơi mà người lao động luôn được quan tâm, chăm lo toàn diện.
Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), tổ chức Công đoàn không chỉ là chỗ dựa cho người lao động mà còn là nơi ươm mầm những sáng kiến thiết thực, hướng tới người bệnh. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là sáng kiến xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em tại Khoa Nhi – công trình do các cán bộ công đoàn Phòng Điều dưỡng khởi xướng và thực hiện, mang ý nghĩa cả về y tế lẫn xã hội.
Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Tôi mang ơn tổ chức Công đoàn, biết ơn những người anh, người chị đã sát cánh cùng gia đình tôi trong lúc tăm tối nhất. Nhờ có công đoàn, tôi hiểu rằng: đồng nghiệp không chỉ là người cùng làm việc mà còn là người đồng hành, sẻ chia trong hoạn nạn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chính tổ chức Công đoàn Xí nghiệp 6, Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng đã dang tay giúp đỡ, sát cánh chăm lo về cả tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm, sẻ chia chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, “mái ấm công đoàn” không chỉ là căn nhà mà là nghĩa tình sâu đậm, là nơi tôi tìm thấy niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới.
Xem thêm