Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời

Bùi Thị Huyền Trang
Gắn bó gần 4 năm với Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tôi trưởng thành từng ngày – cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống. Công đoàn là điểm tựa vững chắc, là nơi nâng bước tôi từ những ngày đầu bước vào nghề, giúp tôi vững tin gắn bó với sự nghiệp trồng người đầy thiêng liêng và ý nghĩa.
Từ thực tiễn đến sáng kiến: Sức mạnh học tập suốt đời của người lao động

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào tôi còn là cô sinh viên vừa rời ghế nhà trường, mang trong mình bao bỡ ngỡ, háo hức xen lẫn lo âu, thì giờ đây, tôi đã có gần 4 năm trải nghiệm và cống hiến trong môi trường giáo dục mầm non.

Nhìn lại chặng đường ấy, dù không dài, nhưng đủ để tôi nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn, và đặc biệt là luôn cảm thấy được sẻ chia, đồng hành dưới mái nhà chung – Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B.

Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời
Tập thể Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B. Ảnh: ĐVCC

Tôi bắt đầu sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào tháng 6 năm 2016. Những năm đầu, tôi làm việc tại một số trường tư thục và quốc tế lớn – nơi tôi được tiếp xúc với nhiều mô hình giáo dục hiện đại và tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đến năm 2021, với mong muốn được cống hiến cho quê hương và gần gũi hơn với gia đình, tôi quyết định tham gia kỳ thi tuyển viên chức và may mắn được phân công về công tác tại Trường Mầm non Đại Mỗ B – ngôi trường chỉ cách nhà tôi khoảng 2km.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của những ngày đầu tiên nhận công tác: hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy niềm vui và hy vọng. Vui vì kể từ đây, tôi có cơ hội đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển giáo dục tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Tuy vui mừng khi chính thức trở thành một giáo viên, người gieo những hạt mầm tri thức cho thế hệ mai sau, tôi cũng không giấu được những nỗi lo âu thầm lặng. Những kiến thức được học trên giảng đường đại học, dù quý giá, vẫn không thể hoàn toàn chuẩn bị cho tôi đối mặt với thực tế giảng dạy – nơi mọi thứ diễn ra sống động, linh hoạt và đầy bất ngờ.

Giống như một chú chim non vừa rời tổ, tôi chập chững bước vào nghề, không tránh khỏi những va vấp ban đầu. Từ việc quản lý lớp, tổ chức hoạt động giáo dục, đến thiết kế bài giảng sao cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và hoàn cảnh học sinh tại địa phương. Tất cả đều là những thử thách mới mẻ khiến tôi không khỏi lúng túng.

Không chỉ chuyên môn, việc thích nghi với môi trường làm việc trong một tập thể, nơi có những quy tắc, cách ứng xử, văn hóa riêng cũng khiến tôi nhiều phen bỡ ngỡ. Tôi không còn là sinh viên vô tư của ngày hôm qua mà đã trở thành một cô giáo – người mang trên vai trách nhiệm lớn lao, thiêng liêng với sự nghiệp trồng người. Những áp lực ban đầu khiến tôi không ít lần lo lắng, nhưng thật may mắn, tôi không hề đơn độc trong hành trình ấy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào Trường Mầm non Đại Mỗ B. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng như chính tâm trạng rụt rè, run run của tôi khi cất lời chào các cô, các chị. Thế nhưng, sự lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khi tôi được đón nhận bằng những nụ cười thân thiện, ánh mắt trìu mến và sự gần gũi từ các đồng nghiệp. Các cô, các chị như những người chị lớn trong gia đình, luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ và tận tình chỉ dẫn.

Đặc biệt, sự quan tâm sâu sát từ Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã giúp tôi có thêm động lực và tự tin vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhờ đó, tôi không chỉ học hỏi được kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu mà còn cảm nhận sâu sắc được tình cảm ấm áp, đoàn kết nơi tập thể nhà trường mà tôi gọi là “mái ấm thứ hai” của mình.

Các cô, chị em đồng nghiệp nơi đây không chỉ là những người cùng công tác, mà còn là những người chị, người bạn thân thiết đã tận tình chỉ bảo, đồng hành cùng tôi trên từng bước trưởng thành. Nhờ những sự quan tâm chân thành ấy, tôi dần nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong chuyên môn của mình.

Tôi luôn biết ơn sâu sắc những lời góp ý thẳng thắn nhưng đầy tình cảm, những kinh nghiệm quý báu được các cô chú, anh chị trong Công đoàn cơ sở chia sẻ bằng cả trái tim. Chính họ là những người tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể vững vàng, tự tin hơn trong từng bài giảng, từng hoạt động, từng bước đi trên hành trình làm nghề.

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Công đoàn nhà trường còn là điểm tựa tinh thần lớn lao giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có những giai đoạn tôi thực sự áp lực, hoang mang, nhưng thật may mắn khi luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, từ các cô, các chị trong trường. Những lời động viên nhẹ nhàng, những hành động giản dị nhưng đầy ấm áp đã giúp tôi thêm nghị lực và chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống. Có lẽ với nhiều người, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng với tôi, đó là nguồn động lực lớn lao, là tình đồng nghiệp đáng trân quý.

Từ những bước chân đầu tiên đến trái ngọt đầu đời
Tập thể Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B. Ảnh: ĐVCC

Niềm vui lớn đến vào đầu năm 2024, khi tôi được lựa chọn là quần chúng ưu tú để theo dõi, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Công đoàn nhà trường tiếp tục là người đồng hành đầy trách nhiệm khi chủ động phối hợp với Chi bộ, phân công đồng chí Mai Thị Loan – Phó Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Đoàn viên Công đoàn trực tiếp theo dõi, giúp đỡ tôi. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm ấy, tôi có thêm cơ hội được rèn luyện bản thân toàn diện hơn, vững vàng hơn cả về chuyên môn lẫn tư tưởng.

Tôi luôn trân trọng và biết ơn mái nhà Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B, nơi đã nâng đỡ, dìu dắt tôi trưởng thành. Cũng từ đây, tôi ngày càng thêm yêu nghề, yêu trẻ và đã gặt hái được những “trái ngọt” đầu tiên như: đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận; danh hiệu Lao động tiên tiến… Những kết quả ấy là thành quả của sự nỗ lực cá nhân, nhưng cũng là minh chứng cho sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của nhà trường và sự quan tâm bền bỉ, đầy trách nhiệm của Công đoàn cơ sở.

Thấm thoắt đã gần 4 năm trôi qua, kể từ ngày tôi đặt chân vào ngôi trường này. Từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, tôi đã lớn lên, trưởng thành, tin yêu hơn với con đường mình đã chọn. Con đường ấy, dù biết còn nhiều thử thách đang chờ phía trước, nhưng tôi luôn mang trong tim niềm tin vững chắc bởi tôi không đơn độc. Tôi có một tập thể vững mạnh, một tổ chức Công đoàn tận tâm luôn kề vai sát cánh, nơi mà tình đồng nghiệp được thắp sáng bằng sự yêu thương, nhân ái và sẻ chia như những người thân trong một gia đình.

Cuộc sống phía trước còn nhiều biến động, chông gai là điều không thể tránh. Nhưng tôi tin rằng, với nền tảng được bồi đắp bằng tình người, bằng sự tận tâm của tổ chức Công đoàn, tôi và các đồng nghiệp sẽ luôn kiên cường, vững bước trên con đường gieo chữ, trồng người. Mái nhà Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ B chính là nơi nuôi dưỡng niềm tin và tiếp sức mạnh cho tôi, để mãi mãi yêu nghề, yêu trẻ, và không ngừng tiến về phía trước.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Giới hạn tiền ủng hộ và bài học từ thiện đầu đời Giới hạn tiền ủng hộ và bài học từ thiện đầu đời
Lần đầu tiên chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo của Việt Nam dẫn đầu thế giới Lần đầu tiên chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo của Việt Nam dẫn đầu thế giới
Niềm hạnh phúc trong những nghiệp đoàn vé số đầu tiên Niềm hạnh phúc trong những nghiệp đoàn vé số đầu tiên

Tin mới hơn

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) luôn phát huy vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Không chỉ là tiếng nói đại diện bảo vệ quyền lợi, điều kiện làm việc, Công đoàn còn là nơi sẻ chia tâm tư, là sức mạnh đoàn kết giúp các đoàn viên vượt qua những biến cố trong cuộc sống.
Nơi gieo mầm yêu thương, hạnh phúc

Nơi gieo mầm yêu thương, hạnh phúc

Trong hành trình chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tổ chức Công đoàn luôn là bệ đỡ vững chắc, là nhịp cầu nối yêu thương, hạnh phúc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tại Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội, ngôi trường bình dị nằm giữa miền quê yên ả của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, tổ chức Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong mỗi hoạt động.
Lấy yêu thương làm nền tảng để gắn kết và phát triển

Lấy yêu thương làm nền tảng để gắn kết và phát triển

Trong hành trình phát triển của một nhà trường, ngoài yếu tố chuyên môn, đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên thì một tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn sự gắn bó, đoàn kết chính là Công đoàn. Tại Trường THCS Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tổ chức Công đoàn đã trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tin tức khác

Gieo mầm tri thức từ một tổ chức vững mạnh

Gieo mầm tri thức từ một tổ chức vững mạnh

Ngành giáo dục luôn được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của một quốc gia, và những người thầy, cô giáo chính là những người gieo mầm tri thức. Đằng sau sự cống hiến thầm lặng đó, Công đoàn ngành Giáo dục quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) đã và đang là một điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo để vượt qua khó khăn và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ bụi than đến ánh lửa công đoàn

Từ bụi than đến ánh lửa công đoàn

Bài viết này kể về hành trình của anh Nguyễn Thành Đạt – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, kiêm Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Tân Nam Trung (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Từ một công nhân bình thường từng đối mặt với khói bụi, áp lực và mệt mỏi, anh Đạt đã trở thành người thắp lên “ánh lửa Công đoàn” – gieo những hạt giống của niềm tin, tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng lao động, góp phần vun đắp uy tín và sức lan tỏa của tổ chức Công đoàn.
Mái trường nhân văn giữa lòng thành phố Sông Công

Mái trường nhân văn giữa lòng thành phố Sông Công

Không chỉ là nơi làm việc, Trường THCS Thắng Lợi (thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), còn là nơi khơi dậy tình yêu nghề, nuôi dưỡng khát vọng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong từng giáo viên.
Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Lan tỏa yêu thương, dựng xây cộng đồng giáo dục từ những điều nhỏ bé

Là một giáo viên trẻ thuộc Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), cô giáo Nguyễn Ngọc Nhớ trong những năm qua đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó và phấn đấu không ngừng trong cả chuyên môn lẫn công tác đoàn thể. Đối với cô, sự phấn đấu là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chính vì thế, trong bất kỳ nhiệm vụ nào, từ giảng dạy đến hoạt động công đoàn cô đều đặt quyết tâm mang lại kết quả cao nhất.
Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Vòng tròn công đoàn và những người giữ lửa

Từ những mất mát tưởng như không thể vượt qua, tôi đã tìm thấy lối đi nhờ vào vòng tay sẻ chia của Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Bắc Á. Từ một sinh viên tưởng chừng phải bỏ học giữa chừng, đến cán bộ công đoàn cơ sở, tôi nhận ra rằng: Công đoàn không chỉ là tổ chức mà là những vòng tròn nhân ái, lan tỏa, kết nối và nâng đỡ con người bằng tình yêu thương và trách nhiệm.
Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Từ mái ấm đầu đời đến hành trình trọn nghĩa yêu thương

Tám năm chưa phải là dài, nhưng với một giáo viên trẻ, đó là quãng đường đủ để trưởng thành và thấu hiểu giá trị của hai chữ “gắn bó”. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ ở Trường Tiểu học Thái Hòa A (Tân Uyên, Bình Dương) đến khi vững vàng đứng lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ – Quận 1 (TP.HCM), tôi luôn may mắn khi được đồng hành cùng tổ chức Công đoàn. Nơi ấy không chỉ chăm lo đời sống cán bộ mà còn truyền cảm hứng, nâng bước tôi trên hành trình “trồng người” bằng cả niềm tin và lòng biết ơn.
Xem thêm