
Thua 4 bàn, dứt điểm được 2 quả, thực chất không tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào, đội tuyển Việt Nam có lẽ chưa bao giờ đá với Malaysia một trận đấu thảm họa đến vậy.
Lối chơi rời rạc đã đành, đằng này, các cầu thủ còn không có tự tin để cầm bóng, phát động ra hồn. Đó chính xác là một trận thua toàn diện về thực lực khi tranh chấp tay đôi cũng như lối chơi tổng thể. Thua toàn diện!
Người ta sẽ nói nhiều về những “vận đen” của đội tuyển Việt Nam. Nào là sự vắng mặt của Xuân Son; nào là Công Phượng phải ở nhà phút cuối vì chấn thương; nào là Thành Chung cũng dính chấn thương mà không thể thi đấu hiệp 2. Nhưng những lý do này không thuyết phục. Bởi nhân sự ông Kim Sang Sik có cũng là những hảo thủ hàng đầu giải quốc nội.
Kế đó, người ta sẽ lập luận về đội hình có tới 9 cầu thủ nhập tịch mang dòng máu lai của Malaysia tạo ra ưu thế vượt trội. Lập luận này có lý vì nhìn lối chơi sẽ thấy, Malaysia áp đảo hoàn toàn về thể lực và kỹ thuật.
Có chăng điểm chưa hoàn thiện của Malaysia là lối chơi chưa nhuyễn do các cầu thủ mới tập hợp. Nhưng dù là “bản chạy thử” họ cũng khiến đội tuyển Việt Nam của ông Kim thua lấm lưng trắng bụng, thua đậm bậc nhất lịch sử trong các cuộc đối đầu của hai đội.
Câu chuyện này nhắc chúng ta về lịch sử đối đầu với Indonesia - một đội bóng hễ gặp Việt Nam là thua suốt thời ông Park. Họ đã lột xác hoàn toàn với chiến dịch nhập tịch các cầu thủ có dòng máu lai một cách ồ ạt. Đội tuyển này không chỉ đả bại đội tuyển Việt Nam liên tiếp mà họ còn trực tiếp loại chúng ta để vào vòng loại thứ 3 World Cup.
Tới giờ, họ đã vào tới vòng loại thứ 4 - kỳ tích lớn nhất mà các đội bóng Đông Nam Á làm được. Đường tới World Cup của đội tuyển Indonesia sẽ còn dài. Nhưng, họ có cơ sở để tin về việc tiếp tục củng cố cầu thủ nhập tịch để vượt qua vòng loại 4, để rồi vào World Cup.
Nhìn 2 đội bóng láng giềng, nhìn lại chính chúng ta trong trường hợp Xuân Son, chúng ta sẽ thấy nhập tịch là một câu hỏi lớn đòi hỏi những người làm bóng đá phải xác quyết câu trả lời. Trong trường hợp Indonesia, nhập tịch không còn là mối lo về việc sớm nở tối tàn như Singapore nữa. Các cầu thủ nhập tịch đã tạo ra thay đổi về chất cho nền bóng đá và họ đang hướng tới kỳ tích vào World Cup!
Và giờ là lúc chúng ta cần cân nhắc nghiêm túc và mau lẹ đưa ra quyết định về con đường mới của bóng đá Việt trước khi quá muộn. Theo quy định FIFA thì có 2 dạng cầu thủ có thể nhập tịch. Đó là dòng máu lai như trường hợp Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip; hoặc sinh sống và làm việc ở quốc gia từ 5 năm trở lên như Xuân Son.
Indonesia và Malaysia đều đẩy mạnh loại thứ nhất. Bởi nó là cách nhanh nhất để nhập tịch ồ ạt các cầu thủ từ các giải đấu lớn. Chưa kể, giải pháp này cũng giải quyết được những vấn đề liên quan tới tự tôn dân tộc dễ hơn. Và họ đã tìm được những cầu thủ chất lượng, cùng những lời mời gọi và chế độ để những người con xa xứ trở về phụng sự quốc gia.
Và chúng ta cần những quyết sách sớm. Và cả những đội “thợ săn cầu thủ”, những tuyển trạch viên đi tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu Việt ở khắp nơi trên thế giới về đá cho đội tuyển. Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản thế. Đó còn là cơ chế mở, là những lời mời phù hợp cả về tình lẫn về tài chính.
Và nếu quyết làm thì dù có thể bước đầu không được nhiều cầu thủ Việt Kiều chất lượng như đội tuyển Indonesia và Malaysia đã làm, chúng ta cũng tìm được vài ba cầu thủ đá tốt để không bị tụt hậu quá sâu về chất lượng đội hình.
Điều quan trọng nhất vẫn là ý chí và cơ chế của những người làm bóng đá.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết Thua vì thực lực!, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Cán bộ nhiều, nhưng thiếu người làm việc

“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10

Anh nông dân lái drone cứu người
Tin tức khác

Được gì sau cái “gõ búa” của UNESCO?

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Đề thi khó hay kỳ thi khó?
