
Sáng 27/6, thí sinh Lê Quốc, học sinh lớp 12 Trường THPT Hàn Thuyên (TP.HCM), trên đường đến điểm thi THPT Phú Nhuận để làm bài thi tổ hợp thì bất ngờ xe máy bị nổ lốp tại khu vực cách điểm thi khoảng 8km.
Không thể sửa chữa kịp, Quốc đã gọi điện về trường để cầu cứu. Nhận được tin báo, cô Huỳnh Thị Ngọc Lành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên - lập tức liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM xin ý kiến xử lý. Phía Sở đã đồng ý phương án cho thí sinh được thi nhờ tại điểm thi gần nhất là Trường THPT Vĩnh Lộc, với điều kiện em phải đến trước khi cổng điểm thi đóng.
Sau khi được hướng dẫn, Quốc nhanh chóng di chuyển tới điểm thi mới. Khi em có mặt tại Trường THPT Vĩnh Lộc, đồng hồ đã điểm 7h43', muộn 8 phút so với thời điểm phát đề (7h35'). Cổng điểm thi đã đóng, nhưng sau khi nghe trình bày hoàn cảnh và kiểm tra giấy tờ, hội đồng thi đã lập biên bản, khẩn trương báo cáo Sở và đưa em vào phòng thi dự phòng theo đúng quy định (quy định thí sinh sẽ không thể vào thi nếu muộn quá 15 phút).
Chỉ sau khoảng hai phút, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có phản hồi đồng ý và yêu cầu kích hoạt quy trình xử lý thi nhờ. Em được làm bài thi môn tổ hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến quy chế. Lãnh đạo điểm thi THPT Vĩnh Lộc khẳng định toàn bộ quy trình tiếp nhận thí sinh thi nhờ đều tuân thủ đúng quy định, có sự chứng kiến của thanh tra và lực lượng an ninh.
Chuyện của Quốc là rủi ro không ai muốn. Song, nhìn cả vào quy trình từng phút từng giây hỗ trợ học sinh của cô Lành, hội đồng thi trường THPT Vĩnh Lộc và cả Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thực sự kịch tính như phim bom tấn! Họ đã xoay xở, đã liên lạc, đã thỏa hiệp để làm sao vừa đảm bảo quyền lợi học sinh, vừa đúng quy chế thi.
Sự phối hợp ấy không đến từ nỗi sợ không đạt chỉ tiêu, không đến từ lòng ham được vinh danh trên truyền thông, trong những sát na rất nhỏ, rất thúc giục ấy, động cơ sâu thẳm của cả hệ thống là tình thương. Họ thương một học trò có thể lỡ dở cả một năm chỉ vì sự cố trên đường. Và họ đã nỗ lực phi thường, linh hoạt đặc biệt để giúp em có thể vào phòng thi đúng quy chế.
Sự việc cũng là minh chứng cho thấy, quy trình, quy chế đặt ra để tạo luật chơi và sự tôn nghiêm. Chúng ta vẫn có thể làm việc đúng quy trình nếu người trong hệ thống đặt trái tim vào quy trình ấy. Khi từng mắt xích đều làm việc hết mình, nỗ lực tột bậc cho mục tiêu quyền lợi học sinh hay người dân, là lúc chúng ta nhìn rõ ràng được “trái tim” của quy trình, tình thương yêu của hệ thống.
Trong công cuộc sắp xếp hành chính lịch sử này, thực sự, người dân không kỳ vọng gì hơn những công chức, viên chức làm việc hướng tới người dân như vậy với mọi trường hợp.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết Thí sinh “thi nhờ” và trái tim của quy trình, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Cán bộ nhiều, nhưng thiếu người làm việc

“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10

Anh nông dân lái drone cứu người
Tin tức khác

Được gì sau cái “gõ búa” của UNESCO?

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Đề thi khó hay kỳ thi khó?
