Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng

Trần Thị Loan
Tác giả: Trần Thị Loan
Những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) luôn phát huy vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Không chỉ là tiếng nói đại diện bảo vệ quyền lợi, điều kiện làm việc, Công đoàn còn là nơi sẻ chia tâm tư, là sức mạnh đoàn kết giúp các đoàn viên vượt qua những biến cố trong cuộc sống.

Chỗ dựa tinh thần cho đoàn viên vượt qua nghịch cảnh

Từ năm 2024, sau khi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sáp nhập với Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, số lượng đoàn viên công đoàn tại đơn vị đã tăng từ hơn 30 lên 52 người.

Sự thay đổi về mặt tổ chức không chỉ gia tăng quy mô mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

Phần lớn đoàn viên có cuộc sống tương đối ổn định, không rơi vào hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nhưng điều khiến tập thể không khỏi trăn trở chính là nhiều trường hợp lại vướng phải những căn bệnh hiểm nghèo – những biến cố vượt quá khả năng chống chọi của từng cá nhân, đòi hỏi sức mạnh tập thể để cùng nhau vượt qua.

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng
Cán bộ giáo viên hưởng ứng Tuần lễ áo dài. Ảnh: ĐVCC

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người không thể quên là trường hợp của cô Lâm Thị Ngọc Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Năm 2022, chỉ còn hai năm nữa sẽ nghỉ hưu sau 33 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư vú. Cú sốc ấy khiến tinh thần cô suy sụp nặng nề. Với người phụ nữ đã gần như dành cả cuộc đời cho mái trường, bảng đen, phấn trắng, thì chẩn đoán ấy không chỉ là nỗi đau thể chất mà còn là thử thách tâm lý lớn. Tuy nhiên, cô không đơn độc.

Ngay khi hay tin, Công đoàn cơ sở đã lập tức hành động, kêu gọi tập thể giáo viên trong trường quyên góp hỗ trợ cô về tài chính để kịp thời điều trị. Không dừng lại ở đó, Ban Giám hiệu còn chủ động chia sẻ công việc, giảm tải nhiệm vụ để cô có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trong lúc điều trị bằng hóa chất, dù đau đớn đến rụng tóc, da dẻ mẫn ngứa, cô Ngọc Anh vẫn cố gắng duy trì nhịp công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm đáng trân trọng. Với sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ tập thể, cô đã hồi phục tích cực và được ghi nhận bằng giấy khen của Đảng ủy, UBND thành phố – phần thưởng xứng đáng cho nghị lực phi thường.

Sau khi nghỉ hưu, cô không bị lãng quên. Nhân dịp 8/3/2025 – cũng là ngày sinh nhật của cô – Công đoàn đã mời cô về tham dự buổi tọa đàm, gửi tặng cô bó hoa tươi cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh. Khuôn mặt rạng ngời xúc động của cô hôm đó là minh chứng cho một vòng tay công đoàn không chỉ dừng lại khi nghỉ hưu, mà còn tiếp tục lan tỏa sự gắn kết, tri ân.

Không chỉ với những giáo viên lâu năm, Công đoàn còn luôn kề bên đồng hành cùng các đoàn viên trẻ, như trường hợp cô Nguyễn Thị Trang – một giáo viên mới về công tác tại trường. Bất hạnh ập đến khi con gái đầu lòng của cô, mới hai tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp, phải hóa trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Với một gia đình trẻ, đây thực sự là cú sốc lớn. Trong lúc cả hai vợ chồng cô Trang còn chưa kịp trấn tĩnh, thì tập thể nhà trường đã dang rộng vòng tay.

Chỉ trong thời gian ngắn, 17 triệu đồng đã được quyên góp từ 35 công đoàn viên để hỗ trợ mẹ con cô Trang có thêm chi phí điều trị. Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho cô nghỉ dài ngày, đồng thời đồng nghiệp trong trường tự nguyện đứng lớp thay cô trong suốt thời gian cô đồng hành cùng con nhỏ trong bệnh viện. Sự thấu hiểu, sẻ chia và hy sinh thầm lặng ấy không chỉ giúp cô Trang vững lòng hơn mà còn làm nổi bật tinh thần đoàn kết của một tập thể sư phạm nhân ái. Sau hơn một năm điều trị, bé gái đã được xuất viện về nhà, tiếp tục theo dõi định kỳ – một cái kết tạm gọi là "mừng" giữa những ngày tháng đầy gian khó.

Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa – đó là Công đoàn. Nơi ấy không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần bền bỉ, lặng thầm. Ở Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, “vòng tay công đoàn” không phải là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, là hơi ấm lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười và những cái nắm tay. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đã dệt nên một tập thể gắn bó, sẻ chia và cùng nhau vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể.

Nơi lan tỏa yêu thương và gắn kết tập thể

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám còn luôn quan tâm sâu sát đến mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần của đoàn viên công đoàn. Tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thể hóa bằng những hành động chân thành, thiết thực.

Những giáo viên không may mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư tuyến giáp, cắt bỏ cổ tử cung, hay phải sống chung với các bệnh mãn tính lâu dài đều được công đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời. Dù phần hỗ trợ tài chính không quá lớn, nhưng chính sự hiện diện của tập thể, những lời thăm hỏi ấm áp, sự sẻ chia đúng lúc lại là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp các đoàn viên thêm vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng
Cô Ngọc Anh xúc động phát biểu cảm ơn Ban nữ công cùng tập thể Công đoàn nhà trường tại buổi tọa đàm 08/3. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ tập trung vào hoạt động tương thân tương ái, Ban Chấp hành Công đoàn còn luôn chủ động trong vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, tác giả bài viết đã cùng tập thể ban chấp hành phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường trong việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho nhà giáo theo quy định của Nhà nước. Những nội dung đã thống nhất tại Hội nghị viên chức – người lao động đầu năm học đều được theo dõi sát sao, triển khai minh bạch và nghiêm túc. Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn cũng được công khai rõ ràng, tạo nên sự đồng thuận, góp phần củng cố lòng tin trong toàn thể đội ngũ.

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng
Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách Đội cùng kí giao ước thi đua tại Hội nghị viên chức – người lao động đầu năm học mới. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, mỗi dịp có giáo viên nghỉ hưu, chuyển trường hoặc thay đổi đơn vị công tác, Công đoàn đều tổ chức những buổi chia tay ấm cúng, trang trọng. Đó không chỉ là lời chúc mừng cho những chặng đường mới, mà còn là dịp để các thành viên bày tỏ tình cảm, sự trân trọng với những người đã từng đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Những giọt nước mắt lặng lẽ trong buổi chia tay cô Lâm Thị Ngọc Anh, hay ánh mắt lưu luyến của đồng nghiệp khi tiễn nhau về đơn vị mới, là minh chứng sống động cho một môi trường làm việc gắn kết, nhiều nghĩa tình – nơi mà mỗi người đều được trân quý như một thành viên trong gia đình.

Nơi vòng tay Công đoàn luôn dang rộng
Ban giám hiệu và Chủ tịch công đoàn tặng hoa tại buổi lễ chia tay cô Ngọc Anh. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, hoạt động nữ công cũng là điểm nhấn nổi bật trong công tác công đoàn. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025, Công đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, trong không khí đầm ấm và đầy yêu thương.

Không chỉ là dịp tôn vinh những nữ đoàn viên – những người "giỏi việc trường, đảm việc nhà" – sự kiện còn là cơ hội để các thầy cô trong trường thêm hiểu, thêm quý và thêm gắn bó với nhau.

Đặc biệt, buổi tọa đàm năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi cô Ngọc Anh, dù đã nghỉ hưu, vẫn được mời về tham dự, được chào đón bằng hoa tươi và bánh sinh nhật. Sự tri ân ấy đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, giữa đang công tác và đã nghỉ hưu – bởi với Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, tình cảm đồng nghiệp là điều không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, có thể khẳng định rằng Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám không hoạt động vì thành tích, không chạy theo con số. Điều khiến tập thể tự hào hơn cả là đã vun đắp thành công một môi trường đoàn kết, nhân văn, nơi mỗi đoàn viên đều cảm nhận được sự ấm áp và sẻ chia thật sự.

“Vòng tay Công đoàn” không phải là biểu tượng sáo rỗng, mà là thực tế sống động trong từng hành động nhỏ: từ một lời thăm hỏi khi đau ốm, một cái ôm trong ngày chia tay, đến một bó hoa gửi tặng người cũ không bị lãng quên. Giữa dòng đời hối hả, chính những điều tử tế ấy đã trở thành chất keo gắn kết, tạo nên một ngôi trường không chỉ dạy chữ, mà còn lan tỏa yêu thương và nhân cách sống.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Từ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Chí Linh (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cô Nguyễn Thị Minh đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng tập thể sư phạm bằng sự thân thiện, chân thành và tấm lòng nhân hậu. Không chỉ là người quản lý năng động, sáng tạo, cô còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng nghiệp, đặc biệt là những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với cách lãnh đạo gần gũi, đổi mới và đầy cảm hứng, cô đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh – nơi mỗi giáo viên đều tự nguyện cống hiến như đang sống và làm việc trong chính ngôi nhà của mình.
Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Tháng 9/2024, cơn bão Yagi – cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua đổ bộ vào miền Bắc, để lại hậu quả nặng nề. Với tôi, một công nhân ngành điện, đó không chỉ là thiên tai khốc liệt mà còn là dấu mốc khắc sâu trong hành trình làm nghề. Chính trong tâm bão, tôi thấu hiểu rõ hơn bao giờ hết: vòng tay Công đoàn chính là chỗ chở che, là ánh sáng, là sức mạnh giữa giông tố cuộc đời.
Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Nằm giữa thung lũng xanh huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), Nhà máy Z129 - đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) - được mệnh danh là “Làng quân giới”, là nơi duy nhất tại Việt Nam sản xuất, sửa chữa và nghiên cứu các loại ngòi đạn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Góp phần vào thành công chung ấy, tổ chức Công đoàn cơ sở Nhà máy Z129 luôn đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, đồng hành cùng người lao động bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo và đầy trách nhiệm – vì chất lượng sản phẩm quốc phòng, vì hạnh phúc của người lao động.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Chúng tôi từng gọi đó là “cuộc chạy đua với thời gian”. Nhưng sau tất cả, đó là hành trình của những bàn tay chai sạn, trái tim rực lửa và “vòng tay Công đoàn” bền bỉ - tiếp sức, chở che suốt dặm dài gian khó.
"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vòng tay công đoàn luôn rộng mở, đầy ắp tình yêu thương và trách nhiệm. Đây là mái nhà thứ hai, nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe, được chia sẻ và yêu thương như một gia đình.
Những vòng tay không khoảng cách

Những vòng tay không khoảng cách

Những ngày đầu năm 2021, khi cả nước đang hân hoan đón xuân Tân Sửu thì quê tôi – Chí Linh, Hải Dương – bỗng chốc trở thành tâm dịch COVID-19. Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa, mọi nhịp sống chậm lại. Nhưng có một nơi không thể chậm lại, đó là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nơi vợ chồng tôi cùng công tác.
Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Trong hành trình xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy luôn là một hình mẫu tiêu biểu của sự tận tụy, sáng tạo và đầy trách nhiệm. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đông Thanh (TP Đông Hà, Quảng Trị), chị không chỉ là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo đơn vị mà còn là người truyền cảm hứng, thắp lửa nhiệt huyết và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc qua từng hoạt động.
Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, lực lượng công nhân, viên chức, lao động luôn là một trong những trụ cột quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn. Họ không chỉ đóng góp bằng trí tuệ và sức lao động mà còn bằng tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự cống hiến âm thầm. Đồng hành cùng họ là màu áo xanh Công đoàn – biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, sự gắn bó và sức mạnh cộng đồng.
Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Nhắc đến cô Sông Thương – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều người không chỉ ấn tượng bởi cái tên mà còn khắc ghi hình ảnh một người phụ nữ mang trong mình trái tim yêu thương, nụ cười hiền hậu, ánh mắt linh hoạt và giọng nói truyền cảm. Trong mắt đồng nghiệp, cô không chỉ là người lãnh đạo tận tâm mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tổ chức Công đoàn – luôn trân trọng từng sáng kiến, từng đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực vì tập thể.
Xem thêm