Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), công đoàn luôn lắng nghe, sẻ chia và vun đắp yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Chính nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây luôn cảm nhận được sự gắn bó và niềm tự hào khi được là một phần trong ngôi nhà chung ấm áp ấy.

Tình yêu thương – giá trị tạo nên hạnh phúc cuộc sống

Cuộc sống luôn vận động không ngừng với biết bao cung bậc cảm xúc. Mỗi phút giây trôi qua đều chứa đựng những tình cảm, niềm vui, nỗi buồn, những giận hờn và cả những yêu thương.

Giữa dòng chảy ấy, tình yêu thương là thứ không thể thiếu. Nó như những viên đá ngũ sắc lấp lánh, tô điểm thêm màu sắc cho đời, mang lại sự ấm áp, lan tỏa lòng nhân ái, kết nối con người với con người một cách sâu sắc.

Tình yêu thương là nền tảng để mỗi cá nhân cảm thấy mình có giá trị, được sống đúng với bản thân, được thấu hiểu và sẻ chia. Và khi được yêu thương, hạnh phúc sẽ tự khắc đong đầy trong từng hành động, từng suy nghĩ. Trong vòng tay của gia đình, trong tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp, con người ta sẽ thấy mình không cô đơn, thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.

Nơi tình yêu thương lan tỏa
Một buổi sinh hoạt của công đoàn trung tâm. Ảnh: ĐVCC

Gia đình là nơi đầu tiên mỗi người được yêu thương vô điều kiện. Đó là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách, là hậu phương vững chắc để ta vững bước ngoài xã hội. Nhưng hạnh phúc không chỉ dừng lại ở mái nhà. Mỗi chúng ta dành phần lớn thời gian mỗi ngày tại nơi làm việc. Vì vậy, một môi trường làm việc tích cực, tràn ngập yêu thương và gắn bó cũng quan trọng không kém.

Đặc biệt với nghề giáo, tình cảm và sự thấu hiểu trong công việc càng trở nên cần thiết. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được là một giáo viên – một nghề cao quý và giàu tính nhân văn. Mỗi ngày đứng lớp, được truyền đạt kiến thức, được đồng hành cùng học viên trưởng thành chính là niềm vui giản dị mà thiêng liêng. Nhưng hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn khi tôi được làm việc tại một môi trường sư phạm đầy yêu thương – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Thành phố Thủ Đức.

Tại đây, không chỉ có tình đồng nghiệp thân thiết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, mà còn có một tổ chức Công đoàn luôn song hành, chăm lo đời sống cho giáo viên. Công đoàn trung tâm như một mái nhà thứ hai – nơi bảo vệ quyền lợi, đồng hành trong mọi hoàn cảnh và vun đắp yêu thương bằng những hành động thiết thực.

Tôi tin rằng, khi yêu thương hiện diện nơi công sở, mỗi ngày làm việc sẽ không còn là nghĩa vụ mà là niềm vui. Người lao động có thêm động lực để nỗ lực cống hiến. Và tổ chức Công đoàn chính là người gieo những mầm yêu thương đó, để từ đó nở hoa hạnh phúc cho cả tập thể.

Điểm tựa sẻ chia trong hành trình công tác

Trung tâm GDNN – GDTX Thành phố Thủ Đức là một trong những đơn vị giáo dục có số lượng đoàn viên công đoàn đông đảo. Với hơn 100 đoàn viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tập thể nơi đây luôn mang đến một không khí làm việc năng động, thân tình, sôi nổi và gắn kết. Tất cả thành quả ấy có được nhờ sự dẫn dắt và đồng hành tận tụy của tổ chức Công đoàn – nơi chăm lo từng bước đi cho từng thành viên.

Công đoàn trung tâm đã xây dựng một hệ thống chặt chẽ, từ cấp cơ sở đến các tổ công đoàn, nhằm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng giáo viên. Không chỉ chú trọng đến quyền lợi vật chất, công đoàn còn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần và cảm xúc của người lao động. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã thực sự tạo nên sự gắn bó giữa cán bộ, giáo viên với tổ chức, với trung tâm.

Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm, công đoàn luôn có chính sách hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn: từ những phần quà nhỏ, vé xe về quê, đến việc tạo điều kiện vay vốn để vượt qua thử thách tạm thời. Đặc biệt, khi có các tình huống đột xuất như ốm đau, tai nạn, mất mát trong gia đình, các tổ công đoàn luôn kịp thời nắm bắt thông tin, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia chan chứa nghĩa tình.

Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên hiệu ứng tích cực rất lớn. Người lao động cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu, và trên hết là không đơn độc. Từ đó, sự gắn bó với tổ chức và tinh thần làm việc được nhân lên đáng kể. Công đoàn đã thực sự trở thành người bạn đồng hành thân thiết, một chỗ dựa vững chắc trong những lúc khó khăn và thử thách.

Không dừng lại ở đó, công đoàn còn là nơi tổ chức các hoạt động tập thể sôi nổi, phong trào thi đua, sinh hoạt chính trị – xã hội, giúp tạo không khí làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần cống hiến. Mỗi thành tích mà tập thể đạt được đều có dấu ấn từ sự cổ vũ, động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn. Họ chính là người gieo mầm hy vọng, là ngọn lửa duy trì sự nhiệt huyết trong lòng mỗi cán bộ, giáo viên.

Công đoàn trong lòng người lao động

Không chỉ chăm lo trong công việc, Công đoàn Trung tâm GDNN – GDTX TP. Thủ Đức còn đặc biệt quan tâm đến cuộc sống đời thường của đoàn viên, đặc biệt là lao động nữ và con em cán bộ. Với đặc thù ngành giáo dục, nữ giáo viên chiếm tỷ lệ lớn. Hiểu được điều đó, công đoàn trung tâm luôn có các chính sách hỗ trợ, động viên để phụ nữ yên tâm công tác, nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vào các dịp lễ như 8/3, 20/10, các cô giáo luôn được quan tâm bằng những phần quà giản dị mà đầy yêu thương. Những lúc mang thai, sinh con, giáo viên nữ được tổ chức tặng quà và sắp xếp công việc phù hợp. Công đoàn luôn xem thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng, và chủ động đồng hành để chia sẻ bớt gánh nặng trong giai đoạn đặc biệt ấy.

Nơi tình yêu thương lan tỏa
Tập thể công đoàn trung tâm. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ quan tâm đến giáo viên, con em cán bộ nhân viên cũng được công đoàn yêu thương như chính thành viên trong đại gia đình. Mỗi dịp Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, các em được tổ chức giao lưu, nhận quà, tham gia các hoạt động vui chơi ý nghĩa. Đó không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc phụ huynh đang công tác tại trung tâm. Từ đây, một mối dây gắn kết giữa các gia đình giáo viên cũng được hình thành, tạo nên một cộng đồng đoàn kết và yêu thương.

Phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một nét đẹp văn hóa nổi bật. Qua đó, những em học sinh – con cán bộ giáo viên có thành tích tốt sẽ được động viên, khen thưởng kịp thời. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần vượt khó, hiếu học trong mỗi gia đình đoàn viên.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, giải trí, du lịch nghỉ mát cũng được tổ chức đều đặn. Chương trình “Giờ thứ 9” là sân chơi bổ ích, giúp giáo viên thư giãn sau những giờ giảng căng thẳng, tăng cường thể chất và tinh thần đoàn kết. Các chuyến đi dã ngoại, du lịch hằng năm không chỉ là phần thưởng mà còn là cơ hội để gắn kết tập thể, tiếp thêm năng lượng cho mỗi người trở lại công việc với sự hứng khởi mới.

Tất cả những việc làm ấy đã tạo nên hình ảnh đẹp về một tổ chức Công đoàn tận tâm, gần gũi, luôn lắng nghe và hành động vì người lao động. Tôi cảm thấy may mắn khi là một thành viên trong đại gia đình ấy – nơi mỗi ngày đi làm là một ngày được sống trong yêu thương và sẻ chia. Công đoàn trung tâm không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là nơi kết nối, vun đắp hạnh phúc từ những điều tưởng chừng bình dị nhất.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu, tinth Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong toàn thể nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, đến một tập thể vững mạnh, đoàn kết hôm nay, công đoàn nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nghĩa tình, nhân văn, hướng đến sự phát triển toàn diện.
“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

Trong cuộc sống, có những con người chẳng cần danh hiệu hay ánh hào quang, chỉ bằng sự tận tâm và lòng nhân hậu cũng đủ để lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Cô Nguyễn Thị Kim Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) – là một người như thế.
Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Tháng Năm – Tháng Công nhân – mang theo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Tại Nhà máy Z121, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, không khí ấy càng thêm sôi động, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Là một người trẻ từng làm việc tự do, khi xin vào một công ty, điều tôi quan tâm nhất là thu nhập. Trước đây, tôi từng nghĩ công đoàn chỉ là tổ chức hành chính mang tính hình thức. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi tôi làm việc tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Từ những câu chuyện nhỏ, những hành động thiết thực và kịp thời, tôi nhận ra công đoàn chính là “vòng tay” âm thầm nhưng ấm áp, luôn đồng hành cùng người lao động.
Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Tổ chức Công đoàn của nhà máy sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong một ngày, một tháng hay chỉ lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn; mà họ – những con người thầm lặng – sẽ luôn bước đi cùng bạn, đồng hành cùng bạn cho dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, họ vẫn cùng bạn đi đến đích cuối cùng.
Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z121) không chỉ là đơn vị sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là nơi mà người lao động luôn được quan tâm, chăm lo toàn diện.
Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), tổ chức Công đoàn không chỉ là chỗ dựa cho người lao động mà còn là nơi ươm mầm những sáng kiến thiết thực, hướng tới người bệnh. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là sáng kiến xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em tại Khoa Nhi – công trình do các cán bộ công đoàn Phòng Điều dưỡng khởi xướng và thực hiện, mang ý nghĩa cả về y tế lẫn xã hội.
Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Tôi mang ơn tổ chức Công đoàn, biết ơn những người anh, người chị đã sát cánh cùng gia đình tôi trong lúc tăm tối nhất. Nhờ có công đoàn, tôi hiểu rằng: đồng nghiệp không chỉ là người cùng làm việc mà còn là người đồng hành, sẻ chia trong hoạn nạn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chính tổ chức Công đoàn Xí nghiệp 6, Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng đã dang tay giúp đỡ, sát cánh chăm lo về cả tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm, sẻ chia chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, “mái ấm công đoàn” không chỉ là căn nhà mà là nghĩa tình sâu đậm, là nơi tôi tìm thấy niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới.
Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh

Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh

Hàng chục vườn rau xanh tốt vươn mình trong nắng gió. Đây “vườn thú nhỏ của tớ”, kia “vườn thuốc nam” của Công đoàn; bên này là “tiểu cảnh hồ sen”; góc bên kia là “đồi cỏ xanh mướt”; đây “vườn hoa chi bộ”, kia “vườn cây ăn trái” của Đoàn Thanh niên... Đó là bức tranh tổng thể sinh động “nếp sống xanh của cán bộ, giáo viên, công đoàn và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)”.
Xem thêm