
Cụ thể, ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) - chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”- cùng Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) để điều tra về hành vi “buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Quá trình khám xét tại nơi ở và kho hàng của các bị can, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 800.000 sản phẩm, gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” chiếm khoảng 100.000 hộp, là mặt hàng được quảng cáo thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội do Hải quản lý.
Kết quả giám định từ cơ quan chức năng xác định một số sản phẩm không đạt chất lượng như công bố, với các chỉ tiêu như vitamin A, vitamin C, canxi... chỉ đạt dưới 70% tiêu chuẩn. Căn cứ theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, các sản phẩm này bị xác định là hàng giả. Nhiều mặt hàng cũng không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.
Lê Văn Hải được biết đến là người sáng lập và điều hành các kênh mạng xã hội “Gia đình Hải Sen” và “Hải Sen Vlog”, với tổng cộng hơn 2,6 triệu người theo dõi trên TikTok, hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook, YouTube và hàng triệu lượt xem. Nội dung các kênh chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái, kết hợp quảng bá sản phẩm do công ty Hải Bé sản xuất.
Các sản phẩm này được bán thông qua TikTok Shop, Shopee và các livestream bán hàng trên mạng xã hội. Sau khi vụ việc bị phát hiện, một số sản phẩm mang nhãn hiệu “Hải Sen” và “Hải Bé” đã bị mang ra đốt hoặc vứt bỏ tại địa phương.
Như mọi khi, tội của Hải cùng đồng phạm đến đâu, lực lượng chức năng sẽ sớm làm rõ. Những sai trái về việc sản xuất hàng kém chất lượng cho trẻ em ăn cũng là không thể biện minh và chối cãi. Việc làm của Hải cùng đồng phạm là đáng trách, đáng lên án và pháp luật sẽ có câu trả lời về hình phạt với Hải trong thời gian sớm.
Song, lần lại suốt quá trình của Hải, chúng ta sẽ thấy một câu chuyện tương đối điển hình thời buổi số. Một thanh niên nông thôn, lên mạng trò chuyện, pha trò, chút duyên, chút may khiến cậu ấy nổi tiếng. Và như bao người nổi tiếng trong kỷ nguyên số, cậu ấy tìm cách kiếm tiền từ hào quang mạng. Bán hàng, bán khóa học là cách làm phổ biến. Hải làm cả hai.
Tuy nhiên, Hải không được chuẩn bị gì cho những việc đó cả. Nổi tiếng đột ngột khiến cậu sốc hào quang. Ngay cả việc được coi là rất dại trên truyền thông là liên tiếp khoe thay xe xây nhà cũng là lỗi cơ bản, nhưng không ai bảo Hải điều đó. Bởi mọi thứ đang quá thuận bề.
Và việc làm sản phẩm, bán sản phẩm cũng vậy. Cậu ta không nhiều kiến thức về sản phẩm, cũng không tìm hiểu đủ kỹ. Hơn cả, cậu trai thôn ấy không trang bị đủ định lực để kiềm chế lòng tham. Vẫn biết kinh doanh phải có lời, và lời càng nhiều càng tốt, nhưng có những giới hạn mà những người được trang bị đầy đủ kiến thức kinh doanh sẽ hiểu phải dừng bằng không phải trả giá.
Trường hợp như Hải không phải cá biệt. Rất nhiều “idol TikTok” nổi phút mốt chỉ bởi một clip “ăn đề xuất” rồi từ đó họ cứ xây dần lên thành cả một đế chế truyền thôn. Mạng xã hội mang lại những cơ hội đổi đời thực sự. Nhưng nó cũng gieo những rủi ro rất lớn nếu người ta nổi tiếng đột ngột và không đủ kiến thức, thông tin cũng như nghị lực để kiềm chế chữ tham.
Hải đã phải trả giá khá đắt. Lúc này, có lẽ, cậu đã ước rằng mình đang làm việc ở nhà máy hay cánh đồng, những công việc mà khả năng cao cậu sẽ làm nếu mạng xã hội không bất ngờ “đổ view” cho cậu để rồi nay vướng vòng lao lý. Và ước mơ ấy đã xa vời, chí ít là trong những năm tới.
Câu chuyện của Hải là bài học mà cũng là lời cảnh tỉnh tới nhiều người về “cái họa” nổi tiếng nếu như không cảnh giác, để sự thiếu hiểu biết và lòng tham dắt lối.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Cán bộ nhiều, nhưng thiếu người làm việc

“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10

Anh nông dân lái drone cứu người
Tin tức khác

Được gì sau cái “gõ búa” của UNESCO?

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Đề thi khó hay kỳ thi khó?
