
Cuộc sống đảo lộn khi mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày 17/5, sau nhiều ngày mệt mỏi và đau đầu kéo dài, cô giáo Huệ được gia đình đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô bị tràn dịch màng não và cần phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả chụp CT còn phát hiện cô bị tổn thương cột sống cổ gây hẹp ống sống và giảm lưu lượng máu lên não. Đây là hậu quả để lại từ một vụ tai nạn xe máy cách đây 6 năm khi cô đến trường giảng dạy.
Tưởng rằng ca phẫu thuật sẽ giúp cô hồi phục, nhưng các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp vô cùng phức tạp, chưa có phương án can thiệp phù hợp. Cô phải nằm viện để theo dõi, điều trị và chờ đợi hướng xử lý mới.
Bất hạnh ập đến nhanh hơn dự tính, đến ngày 27/5, cô Huệ bất ngờ ngưng tim và rơi vào hôn mê sâu, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu. Sau khi đặt ống dẫn dịch não và tiếp tục chụp CT, MRI, bác sĩ xác định cô bị giãn não thất, đây là một biến chứng nghiêm trọng và chỉ có 40% hy vọng sống.
![]() |
Anh Võ Đại Vinh chia sẻ về tình hình sức khỏe, bệnh tình của cô giáo Huệ cho Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế. Ảnh: ĐVCC. |
Anh Võ Đại Vinh, chồng của cô giáo Huệ cho biết, hiện tại cô Huệ vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, cần đặt ống khai khí quản ở cổ, khả năng hồi phục tiến triển chậm, phải điều trị dài ngày và có khả năng sống thực vật.
“Trong suốt quá trình điều trị, gia đình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và sự giúp đỡ từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nhà trường và các cấp công đoàn”, anh Vinh nói.
Từ khi vợ nhập viện, anh Vinh phải bỏ công việc bảo vệ ở huyện miền núi A Lưới để túc trực chăm sóc vợ ngày đêm. Thu nhập duy nhất trong nhà nay đã mất hẳn, trong khi chi phí thuốc ngoài bảo hiểm lên đến khoảng 3 triệu đồng mỗi ngày.
Anh Vinh chia sẻ rằng, ngôi nhà mà vợ chồng anh chị đang sửa chữa dang dở bằng tiền vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn chưa hoàn thiện. Cả gia đình tạm trú trong căn nhà thuê chật hẹp. Ông bà hai bên đều già yếu, không thể hỗ trợ được nhiều, trong khi ba đứa con nhỏ của vợ chồng anh thì đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ nhất mới học lớp 3. Các cháu đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì thiếu tiền trang trải.
Đó là một chuỗi những khó khăn chồng chất, đẩy gia đình cô giáo nghèo, không may mắc bệnh hiểm nghèo đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng chính trong giây phút tăm tối nhất ấy, ánh sáng của tình người, của tổ chức Công đoàn đã thắp lên niềm hy vọng mới.
Công đoàn kêu gọi hỗ trợ, nối dài hi vọng
Ngay sau khi nắm được thông tin về tình trạng bệnh và hoàn cảnh đặc biệt của cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ, ngày 6/6, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế đã phát đi thư kêu gọi các công đoàn cơ sở, cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn ngành cùng chung tay hỗ trợ.
Đồng chí Nguyễn Tâm Nhân - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế cho biết, từ lá thư kêu gọi ấy đã nhanh chóng lan tỏa như một làn sóng ấm áp, lay động trái tim của giáo viên, cán bộ, người lao động trong và ngoài thành phố. Những đồng tiền nhỏ góp lại của giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học, đến những phần hỗ trợ âm thầm của bạn bè, cựu học sinh và người dân, tất cả đã góp phần viết tiếp câu chuyện cảm động về tình đồng nghiệp, tình người trong gian khó.
![]() |
Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế đã tiến hành trao số tiền gần 317 triệu đồng cho đại diện gia đình cô Nguyễn Thị Bích Huệ. Ảnh: ĐVCC. |
Sau hơn 2 tuần kêu gọi hỗ trợ, đến ngày 23/6, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế đã tiến hành trao số tiền gần 317 triệu đồng cho gia đình cô Nguyễn Thị Bích Huệ. Số tiền này mặc dù không thể xóa hết nỗi đau nhưng là điểm tựa tinh thần to lớn để gia đình cô giáo Huệ có thể tiếp tục chiến đấu.
Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ tổ chức Công đoàn, anh Võ Đại Vinh xúc động chia sẻ trong nước mắt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Nhìn vợ nằm đó mà bất lực, nhưng khi cầm trên tay số tiền này, tôi biết rằng, chúng tôi không đơn độc. Mỗi ngày tiền thuốc ngoài bảo hiểm với khoảng 3 triệu đồng, nếu không có sự giúp đỡ, chúng tôi không thể cầm cự được lâu".
Hiện tại, sức khỏe của cô Huệ chưa có nhiều cải thiện, nhưng bác sĩ cho biết, hy vọng vẫn còn nếu tiếp tục điều trị tích cực, phục hồi chức năng, theo dõi dài ngày.
Câu chuyện của cô giáo Huệ không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là minh chứng rõ ràng cho giá trị nhân văn, sức mạnh đoàn kết của tổ chức Công đoàn trong hành trình chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động. Giữa những biến cố bất ngờ của cuộc sống, chính sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng đã khiến hành trình chữa bệnh của cô Huệ không còn là cuộc chiến đơn độc.
Video: Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Huế kêu gọi, hỗ trợ cho cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ.
Tin mới hơn

Lấy cơ sở làm trung tâm, đoàn viên và người lao động làm chủ thể
![[Infographic] Lược sử 13 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam](https://laodongcongdoan.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/11/10/croped/1320250711104938.png?250718101409)
[Infographic] Lược sử 13 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam

Công đoàn TP Hồ Chí Minh: Giữ vững vai trò đầu tàu bằng 5 mũi nhọn chiến lược
Tin tức khác

Thấy gì qua một cuộc tọa đàm về xây dựng Đảng?

Không để quyền lợi người lao động bị gián đoạn khi công đoàn sáp nhập

Cuộc thi về phòng, chống tác hại thuốc lá: LĐLĐ TP.HCM dẫn đầu về số người dự thi

Công đoàn Tây Ninh sau sáp nhập: Đổi mới để đồng hành vững chắc cùng người lao động

Đà Nẵng: Công đoàn đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ với bộ máy mới
