e magazine
01/01/2021 07:00
Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

01/01/2021 07:00

Chiều cuối năm 2020, những bước chân của các kỹ sư, công nhân xây dựng trên công trình lại Khu công nghiệp Tam Thăng, Quảng Nam càng vội vả, tấp nập hơn. Những cái vỗ vai, tay bắt hừng hực khí thế, mọi người vui vẻ động viên nhau: “Làm nhanh, an toàn để về nhà đón năm mới”.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Chiều cuối năm 2020, những bước chân của các kỹ sư, công nhân xây dựng trên công trình lại Khu công nghiệp Tam Thăng, Quảng Nam càng vội vã, tấp nập hơn. Những cái vỗ vai, tay bắt hừng hực khí thế, mọi người vui vẻ động viên nhau: “Làm nhanh, an toàn để về nhà đón năm mới”.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Với những kỹ sư và công nhân xây dựng, ai cũng xem nhà là nơi ở trọ, còn công trình, lán, trại mới là chỗ dung thân. Xa gia đình, xa những bữa cơm quay quần bên người thân yêu, những giọt mồ hôi rơi trên công trình lại thấm đẫm nỗi nhớ nhà.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Buổi làm việc trên công trình chiều 31/12/2020 vì thế lại càng thêm rộn ràng, niềm vui được về nhà dùng cơm, bên gia đình trong thời điểm chuyển giao năm mới khiến lòng ai cũng nôn nao hơn.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Anh Vũ Xuân Hão - Kỹ sư công trình Cellbio, Công ty TNHH Kas E&C chia sẻ: “Chỉ cần về nhà bản thân tôi đã cảm thấy rất mong chờ, đây là về nhà đón một năm mới thì nỗi mong chờ hết ca làm việc lại càng nhiều hơn. Cứ nghĩ đến tối nay đưa các con đi ăn cái gì đó ngon ngon là đã thấy vui rồi”.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Còn với anh Phạm Đình Quốc - Kĩ sư cơ điện công trình thì anh mong chờ được về nhà để cùng người yêu đón giờ phút chuyển giao năm mới.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

“Cùng người yêu đi xem Lễ hội đếm ngược, năm nay đón năm mới cùng bạn ấy chắc sẽ vui lắm”, anh Quốc chia sẻ.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Niềm vui của anh Hão, anh Quốc cũng như niềm vui của rất nhiều những người lao động khác trên công trình chiều cuối năm.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

Những bước chân của các công nhân xây dựng lại vội vã hơn. Nhanh hơn một chút để kịp bắt chuyến xe về nhà sớm hơn.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

“Tôi có mua thêm vài gói kẹo, mua cho mấy đứa nhỏ của nhà, chắc mấy đứa sẽ thích lắm”, một anh công nhân gần đó khoe.

Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020
Với mọi người, năm qua là một năm khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, nhiều những công trình xây dựng phải tạm dừng. Vậy nhưng, vượt mọi khó khăn, những công trình mới lại được xây lên, những niềm hy vọng lại được tiếp nối.
Niềm vui trên công trình chiều cuối năm 2020

“Mọi người nói nhiều về khó khăn rồi, tôi chỉ muốn nói về những điều mong đợi. Năm mới, tôi mong mọi người đều khỏe mạnh, mong mọi việc sẽ được hanh thông và có đủ kiên trì để vượt qua mọi khó khăn”, anh Hão chia sẻ.

Xuân Hậu

Xem phiên bản di động