Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái

Nguyễn Thị Phương Anh
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những con người chọn cách cống hiến thật lặng thầm. Họ không cần những lời tung hô, không phô trương bề ngoài, nhưng chính sự tận tụy, trách nhiệm và trái tim ấm áp của họ lại âm thầm tạo nên những giá trị bền vững, mang đến niềm tin và hạnh phúc cho biết bao người xung quanh. Với tôi, và có lẽ với rất nhiều đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Ngọc Tuyến – Chủ tịch Công đoàn nhà trường chính là một người như thế.
Công đoàn – "ngọn lửa" sưởi ấm hạnh phúc gia đình công nhân lao động

Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Hơn một thập kỷ gắn bó với vai trò “thủ lĩnh” Công đoàn, chị Nguyễn Ngọc Tuyến không chỉ là người chị cả gương mẫu, chèo lái hoạt động Công đoàn đi đúng hướng mà còn là một nhà giáo tâm huyết, một đồng nghiệp chân thành, người luôn đặt lợi ích của tập thể, của đoàn viên, của học sinh và sự phát triển chung của nhà trường lên trên hết.

Là một cán bộ Công đoàn, hơn ai hết, chị Tuyến thấu hiểu rằng, sức mạnh của tổ chức nằm ở sự đoàn kết và niềm tin của mỗi thành viên. Chị không chỉ quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên mà còn thực sự đồng hành, lắng nghe và sẻ chia với từng tâm tư, nguyện vọng, từng khó khăn trong cuộc sống của họ. Chị luôn tâm niệm, Công đoàn không chỉ là tổ chức đại diện, mà phải thực sự là một "gia đình", một mái nhà chung ấm áp, nơi mọi người tin tưởng, dựa vào nhau để cùng phấn đấu và phát triển.

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái
Những khoảnh khắc gắn kết, vui tươi của tập thể Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê dưới sự dẫn dắt của chị Tuyến (người đứng thứ 4 từ phải sang). Ảnh: ĐVCC

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn, chị Tuyến không bao giờ xem đó là chức vụ, mà là trách nhiệm lớn lao. Mỗi khi có văn bản, chính sách mới từ cấp trên, chị không chỉ phổ biến đơn thuần mà luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ từng điều khoản, giúp mọi đoàn viên hiểu rõ quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của mình. Còn nhớ những lần thảo luận về chế độ làm thêm giờ, về các khoản phụ cấp hay những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống anh chị em, chị luôn là người đứng ra trao đổi thẳng thắn với Ban Giám hiệu, kiên trì phân tích, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đồng nghiệp trên cơ sở hợp tình, hợp lý.

Một đồng nghiệp của cô Tuyến chia sẻ: "Chúng tôi tin chị Tuyến vì chị dám nghĩ, dám nói, dám làm và luôn đặt cái tâm vào công việc, đặt quyền lợi tập thể lên hàng đầu. Có những lúc đấu tranh cho quyền lợi anh em không dễ dàng, nhưng chị chưa bao giờ ngại khó, ngại va chạm". Chính sự kiên trì, bản lĩnh và cái tâm trong sáng ấy đã giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên trong trường ngày càng được cải thiện, công bằng và minh bạch hơn.

Không chỉ đấu tranh cho quyền lợi chung, chị Tuyến còn là người chị giàu lòng trắc ẩn, luôn quan tâm sâu sát đến hoàn cảnh riêng của từng đoàn viên. Khi biết tin cô giáo Bùi Thị Mỹ Phượng gặp biến cố lớn - chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi hai con nhỏ và mẹ già bệnh tật, kinh tế vô cùng khó khăn – chị Tuyến đã trăn trở rất nhiều.

Chị không chỉ động viên thăm hỏi mà còn chủ động đề xuất và đứng ra vận động toàn thể đoàn viên chung tay xây dựng "Quỹ Mẹ đỡ đầu" ngay tại trường để hỗ trợ mẹ con cô Phượng một cách thiết thực và lâu dài. Không dừng lại ở đó, bằng uy tín và sự kết nối của mình, chị còn vận động thêm các đơn vị bạn, các nhà hảo tâm để mở rộng quỹ, đảm bảo rằng các con của cô Phượng có được sự hỗ trợ bền vững hơn trên con đường học tập. Hình ảnh chị Tuyến trực tiếp trao số tiền hỗ trợ từ quỹ cho cô Phượng là một khoảnh khắc ấm áp, minh chứng cho tình đồng nghiệp, tình người và vai trò kết nối yêu thương của người cán bộ Công đoàn. Những việc làm ý nghĩa đó không chỉ giúp đỡ thiết thực cho một hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong tập thể nhà trường, khiến mỗi đoàn viên cảm thấy mình thực sự được quan tâm, sẻ chia.

Người lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng

Tấm lòng nhân ái của chị Tuyến không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường. Chị luôn là người tiên phong, tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng. Hàng năm, các cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Người cao tuổi... đều được chị triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ tập thể.

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Ngọc Tuyến (người hiến máu, bên trái)– Tấm gương đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo với 10 lần tham gia. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, trước những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của chị càng được thể hiện rõ nét. Khi cơn bão số 3 (Yagi) tàn phá nặng nề các xã lân cận, chị Tuyến là người đầu tiên đứng lên kêu gọi sự chung tay của toàn trường và các mạnh thường quân. Bằng sự nhiệt tình và uy tín của mình, chị đã huy động được một khối lượng lớn hàng hóa thiết yếu: 20 tạ gạo, 20 thùng mì tôm, nước uống, đèn pin và nhiều nhu yếu phẩm khác. Mỗi đoàn viên trong trường cũng tự nguyện ủng hộ ít nhất một ngày lương. Hình ảnh chị Tuyến cùng tập thể Công đoàn nhà trường (trong ảnh) trực tiếp trao tận tay những món quà ý nghĩa đến bà con vùng lũ xã Quảng Châu – TP Hưng Yên không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời, mà còn là sự sẻ chia tinh thần vô giá, thể hiện sâu sắc truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

Không dừng lại ở đó, chị Tuyến còn là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo. Với tâm niệm cao đẹp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", chị không chỉ tích cực vận động mà còn trực tiếp tham gia hiến máu đến 10 lần. Có những đợt hiến máu, thấy nhiều đồng nghiệp còn e ngại, lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, chị đã nhẹ nhàng giải thích, chia sẻ kiến thức và là người tiên phong hiến máu trước để mọi người yên tâm. Chính hành động thiết thực và sự động viên chân tình của chị đã giúp nhiều giáo viên vượt qua nỗi sợ, sẵn sàng sẻ chia giọt máu đào cứu người. Nhờ đó, Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê nhiều năm liền là đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố.

Song song với vai trò cán bộ Công đoàn năng nổ, chị Tuyến còn là một giáo viên dạy giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn cháy bỏng niềm đam mê với nghề. Chị không ngừng trăn trở, tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để mỗi tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn và hiệu quả hơn. Một trong những thế mạnh nổi bật của chị là việc ứng dụng linh hoạt, sáng tạo công nghệ thông tin vào bài giảng.

Những bài giảng điện tử công phu, những video minh họa trực quan, những phần mềm tương tác thú vị... không chỉ giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức mà còn khơi dậy niềm hứng thú, say mê học tập. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con em họ rất yêu thích những giờ học của cô Tuyến, bởi ở đó, các em không chỉ được học chữ mà còn được bồi đắp tình yêu thương, sự tự tin và những giá trị sống tốt đẹp.

Không chỉ giữ kiến thức, kinh nghiệm cho riêng mình, chị Tuyến còn rất nhiệt tình chia sẻ với đồng nghiệp. Chị thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để mọi người cùng nhau học hỏi, trao đổi và tiến bộ.

Một tấm gương sáng của Công đoàn

Hiểu rằng đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém vật chất, chị Tuyến luôn chú trọng việc xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó. Hàng năm, chị đều chủ động tham mưu, tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm cho đoàn viên tại các tỉnh bạn (như chuyến đi Cát Bà – Hải Phòng hè 2023; chuyến đi Lam Kinh – Thanh Hóa hè 2024 trong ảnh).

Những chuyến đi ấy không chỉ giúp mọi người mở mang kiến thức, tăng cường giao lưu học hỏi mà còn là dịp để thư giãn, tái tạo năng lượng và thắt chặt thêm tình đồng nghiệp. Bên cạnh đó, việc xây dựng và duy trì hiệu quả quỹ phúc lợi của Công đoàn cũng giúp các đoàn viên có thêm sự hỗ trợ thiết thực khi gia đình có việc vui, buồn, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt trong tập thể.

Người giữ ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim nhân ái
Giờ học sôi nổi và hiệu quả với phương pháp ứng dụng CNTT của cô giáo Nguyễn Ngọc Tuyến. Ảnh: ĐVCC

Dù công việc trường lớp, công tác Công đoàn chiếm nhiều thời gian và tâm sức, chị Tuyến vẫn luôn chu toàn vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị là người vợ, người mẹ mẫu mực, người giữ lửa cho tổ ấm và là nguồn cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái cho con cái noi theo. Một đồng nghiệp của chị chia sẻ: "Chị Tuyến như một bông hoa đẹp giữa đời thường. Chị không chỉ giỏi việc trường, đảm việc nhà mà còn sống rất chan hòa, chân thành. Ai gặp khó khăn, chị đều sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ mà không hề tính toán”."

Với tất cả những gì đã và đang cống hiến, chị Nguyễn Ngọc Tuyến không chỉ góp phần quan trọng xây dựng tập thể Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Lê ngày càng vững mạnh, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình đoàn kết, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Chị không cần những lời tán dương hoa mỹ, nhưng mỗi hành động, mỗi việc làm tận tâm của chị đều là minh chứng rõ nét nhất cho hình ảnh một người cán bộ Công đoàn hết lòng vì đoàn viên, một nhà giáo mẫu mực và một con người giàu lòng nhân ái.

Trong mắt đồng nghiệp, chị là chỗ dựa tin cậy. Trong mắt học trò, chị là người cô tận tụy, truyền cảm hứng. Trong mắt đoàn viên chúng tôi, chị là người thủ lĩnh Công đoàn gương mẫu, người chị cả luôn dang rộng vòng tay ấm áp. Nếu ví Công đoàn là một mái nhà chung, thì chị Tuyến chính là người đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, kết nối những trái tim, xây đắp nên sự đoàn kết và vững mạnh cho mái nhà ấy.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Từ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Chí Linh (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cô Nguyễn Thị Minh đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng tập thể sư phạm bằng sự thân thiện, chân thành và tấm lòng nhân hậu. Không chỉ là người quản lý năng động, sáng tạo, cô còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng nghiệp, đặc biệt là những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với cách lãnh đạo gần gũi, đổi mới và đầy cảm hứng, cô đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh – nơi mỗi giáo viên đều tự nguyện cống hiến như đang sống và làm việc trong chính ngôi nhà của mình.
Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Tháng 9/2024, cơn bão Yagi – cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua đổ bộ vào miền Bắc, để lại hậu quả nặng nề. Với tôi, một công nhân ngành điện, đó không chỉ là thiên tai khốc liệt mà còn là dấu mốc khắc sâu trong hành trình làm nghề. Chính trong tâm bão, tôi thấu hiểu rõ hơn bao giờ hết: vòng tay Công đoàn chính là chỗ chở che, là ánh sáng, là sức mạnh giữa giông tố cuộc đời.
Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Nằm giữa thung lũng xanh huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), Nhà máy Z129 - đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) - được mệnh danh là “Làng quân giới”, là nơi duy nhất tại Việt Nam sản xuất, sửa chữa và nghiên cứu các loại ngòi đạn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Góp phần vào thành công chung ấy, tổ chức Công đoàn cơ sở Nhà máy Z129 luôn đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, đồng hành cùng người lao động bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo và đầy trách nhiệm – vì chất lượng sản phẩm quốc phòng, vì hạnh phúc của người lao động.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Chúng tôi từng gọi đó là “cuộc chạy đua với thời gian”. Nhưng sau tất cả, đó là hành trình của những bàn tay chai sạn, trái tim rực lửa và “vòng tay Công đoàn” bền bỉ - tiếp sức, chở che suốt dặm dài gian khó.
"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vòng tay công đoàn luôn rộng mở, đầy ắp tình yêu thương và trách nhiệm. Đây là mái nhà thứ hai, nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe, được chia sẻ và yêu thương như một gia đình.
Những vòng tay không khoảng cách

Những vòng tay không khoảng cách

Những ngày đầu năm 2021, khi cả nước đang hân hoan đón xuân Tân Sửu thì quê tôi – Chí Linh, Hải Dương – bỗng chốc trở thành tâm dịch COVID-19. Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa, mọi nhịp sống chậm lại. Nhưng có một nơi không thể chậm lại, đó là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nơi vợ chồng tôi cùng công tác.
Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Trong hành trình xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy luôn là một hình mẫu tiêu biểu của sự tận tụy, sáng tạo và đầy trách nhiệm. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đông Thanh (TP Đông Hà, Quảng Trị), chị không chỉ là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo đơn vị mà còn là người truyền cảm hứng, thắp lửa nhiệt huyết và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc qua từng hoạt động.
Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, lực lượng công nhân, viên chức, lao động luôn là một trong những trụ cột quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn. Họ không chỉ đóng góp bằng trí tuệ và sức lao động mà còn bằng tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự cống hiến âm thầm. Đồng hành cùng họ là màu áo xanh Công đoàn – biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, sự gắn bó và sức mạnh cộng đồng.
Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Nhắc đến cô Sông Thương – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều người không chỉ ấn tượng bởi cái tên mà còn khắc ghi hình ảnh một người phụ nữ mang trong mình trái tim yêu thương, nụ cười hiền hậu, ánh mắt linh hoạt và giọng nói truyền cảm. Trong mắt đồng nghiệp, cô không chỉ là người lãnh đạo tận tâm mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tổ chức Công đoàn – luôn trân trọng từng sáng kiến, từng đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực vì tập thể.
Xem thêm