e magazine
06/12/2024 16:52
Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

06/12/2024 16:52

Nguyễn Hồng Cương mắc chứng bại não từ lúc chào đời. Anh cùng gia đình đang sống ở một góc nhỏ bên Kinh thành Huế. Dẫu chưa từng được đến trường học, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường Cương đã tích lũy cho mình pho tri thức đồ sộ đến kinh ngạc. Anh dạy học, làm quản lý, nhà diễn thuyết “truyền lửa” tri thức cho lớp lớp học sinh, sinh viên, người lao động ở nhiều vùng miền, nhất là trong lĩnh vực Anh ngữ. Có nhiều bí ẩn chung quanh ngôi sao “khuyết” này mà càng “giải mã” càng thấy những điều kỳ diệu.
Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành... Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Nguyễn Hồng Cương chào đời lành lặn trong một bệnh viện lớn ở TP. Huế ngày 28/2/1990. Thầy Nguyễn Văn Cư và cô Hồng Thị Diệu Hằng, ba mẹ Cương đều là giáo viên và hiện đã nghỉ hưu. Không ai trong gia đình, kể cả Cương muốn nhớ lại câu chuyện khủng khiếp năm đó. Vợ chồng thầy Cư chỉ có thể kể rằng em chào đời trong niềm hạnh phúc “mẹ tròn con vuông” nhưng qua buổi sáng giao ca, người ta phát hiện đứa bé bị lạnh, da tím tái biến sắc và cháu đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau thời gian cấp cứu trong cảnh thập tử nhất sinh... Cương được cứu sống. Cương xuất viện về nhà tưởng như khỏe mạnh. Nhưng khoảng tám tháng tuổi ba mẹ Cương phát hiện em có những dấu hiệu bất thường. Cương không cử động, cũng chả biết lật, biết bò. Cương được bác sĩ nhận định bị tổn thương não không tiến triển, rối loạn vận động do thiếu ô xy não lúc sinh (hay còn gọi là bại não). Một sự thật quá nghiệt ngã, phũ phàng với vợ chồng người giáo viên thiện lương.

Ba mẹ Cương tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho con. Đến nằm mơ họ cũng mong thấy con được đi đứng vui đùa như đứa trẻ bình thường khác. Nhưng điều đó mãi không xảy ra. Cô Hằng bảo, hai vợ chồng vừa phụng dưỡng bố mẹ lớn tuổi, vừa nuôi con bệnh tật nên thôi không sinh thêm. Tất cả tình yêu thương dành trọn cho người con trai duy nhất ấy.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Nhà Cương ở số 15, đường Đoàn Thị Điểm, ngay phía sau lưng Trường THPT Nguyễn Huệ nổi tiếng ở thành nội Huế. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ được thầy Cư thiết kế một đường luồng rộng chừng 1m, hai bên bắt hai tay vịn bằng sắt vừa tầm cho Cương tập luyện hằng ngày. Đấy là “thao trường” khổ luyện đẫm nước mắt và mồ hôi của hai bố con thầy Cư. Cương và ba như đôi bạn song hành để khổ luyện, từ học ăn, học nói, học vận động chân tay, trí óc... Ba mẹ Cương cũng tìm cho em những ngôi trường chuyên biệt, nhưng họ đều từ chối với các trẻ “bại não”.

Em cũng muốn được như bạn bè. Được đến lớp, được học được vui đùa, được chào cờ... Nhưng không thể. Em chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn ra ngoài. Em ở trong bóng tối rất nhiều nên em hiểu được giá trị của bóng tối lẫn ánh sáng, Cương cố gắng nói từng chữ như sợ tôi nghe không được rõ.

Thầy Cư là giáo viên dạy Tin học ở Trường THPT Đặng Trần Côn, TP.Huế, còn mẹ Cương là giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Hai Bà Trưng. Khi tất cả từ chối thì gia đình trở thành ngôi trường lớn của Cương. Cương nói cuộc đời cậu gắn liền với hai chữ “Tập” và “Luyện” và ba mẹ là người thầy, người cô vĩ đại nhất của cuộc đời cậu.

Em vốn không được như bây giờ đâu. Ngay cả việc nói với em cũng rất khó. Một từ thôi, em cũng phải mất 30 giây mới nói ra được. Em đã luyện tập rất nhiều để có thể nói được như thế này. Cho đến bây giờ, em đang cố cải thiện nói từng ngày. Em có thể tự vệ sinh nhưng có đôi lúc em cũng phải nhờ ba mẹ. Cương kể.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Năm Cương 2 – 3 tuổi, thầy Cư mua sách thiếu nhi về đọc mỗi lúc cho con ăn. Đấy là liệu pháp để kích thích sự phát triển trí não và tạo niềm vui cho con. Lớn hơn một tí, ba mẹ dạy cho Cương bảng chữ cái tiếng Việt. Năm lên 7 tuổi, một người chị họ đến dạy chương trình lớp 1 cho Cương. Cương học một năm cả 3 lớp, từ lớp 1 đến lớp 3. Rồi ba mẹ em dạy thêm cho Cương các môn học khác Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội... “Lúc nhỏ ba mẹ em dạy, lớn lên thì em tự cày”, Cương nói vui.

Video thầy Nguyễn Văn Cư, bố anh Nguyễn Hồng Cương chia sẻ hoàn cảnh khó khăn mà Cương nỗ lực vươn lên.

Trên đầu giường ngủ của Cương ba mẹ em thường bỏ những gói quà nhỏ. Mỗi sáng thức giấc, Cương đều vớ lấy món quà ấy và rất vui. Bởi ba Cương giải thích đấy là món quà của Ông già Noel dành cho những đứa trẻ ngoan. Nếu những bạn nhỏ khác nhận được những tấm phiếu bé ngoan hàng tuần, nhận được những phần thưởng sau mỗi kỳ thi, thì Cương nhận được các phần thưởng ở nhà theo cách như vậy. Mãi cho đến khi Cương lớn, chợt nhận ra “Ông già Noel” ấy không phải trong truyền thuyết, mà đang bên cạnh chăm sóc mình từng ngày.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Cương lớn lên cùng với giá sách của gia đình ngày một dày thêm bởi những cuốn truyện tranh, truyện thiếu nhi, đặc biệt là những tập truyện Doreamon. Cương nghe truyện ba đọc trong mỗi bữa ăn thành thói quen, đến mức không được nghe thì Cương không chịu ăn cơm. Từng con chữ ngấm vào tri giác của Cương theo cách như vậy. Rồi điều kỳ điệu đầu tiên mà ba Cương nhận ra là cậu bé đã thuộc lòng và nhớ hầu như tất những câu chuyện mà ông đọc cho con nghe. Lúc Cương khoảng 3 tuổi thì cậu tự cầm sách đọc.

“Tôi chỉ tưởng Cương xem tranh, ai ngờ nó đọc lại được hết những truyện mà tôi đọc cho cháu nghe... Một số cuốn truyện bị nhàu nát, mất trang bìa không thể nhận diện số tập nhưng cháu có cách ghi nhớ riêng để lấy mà không nhầm lẫn. Từ đó tôi biết con mình có trí nhớ rất tốt”, thầy Cư nói.

Từ nhỏ Cương tự đọc truyện rất nhiều. Các bộ truyện Doremon, Dragon ball, Hesman, bộ 8 cuốn Harry Poter.... Cương đã đọc ngấu nghiến. Cương đọc hết hơn 600 cuốn sách thiếu nhi, truyện tranh, dành cho mình, thì quay sang đọc luôn sách của ba. Đông tây kim cổ gì cậu cũng “ké”. Ngay cả các bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung, như Võ lâm ngũ bá, Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên đồ long ký, Hiệp khách hành, Tiếu ngạo giang hồ… Cương cũng đã đọc hết. Rồi đến sách văn học, thơ ca, triết học, Đường thi... Cương cũng đọc qua. Đây là nền tảng tri thức giúp chàng trai chưa một ngày tới trường nhưng có thể viết văn, làm thơ, viết tiểu luận, dịch thuật và làm nhiều điều kinh ngạc khác.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...
Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Năm lên 8 tuổi, Cương có chiếc máy tính đầu tiên. Đó là món quà quý của PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhân, nguyên cán bộ Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Từng khám bệnh cho Cương và quen biết với gia đình, BS Nhân đã vận động được món quà này từ một người bạn Nhật Bản gửi sang tặng cho Cương. Được ba chỉ dạy, đặc biệt là sau khi kết nối mạng Internet, chiếc máy tính càng giúp Cương tiếp cận bầu trời tri thức rộng mở.

Video tâm sự của anh Nguyễn Hồng Cương về hoàn cảnh và nỗ lực của bản thân với những phấn đấu vì "giấc mơ" Việt Nam

Năm Cương 12 tuổi (2002) thầy Cư mở Trung tâm Tri Thức Mới (viết tắt là TTM School) ở nhà riêng để dạy Tin học. Cương cùng vào học ở trung tâm với hàng chục học viên khác. Thời điểm ấy, kỹ thuật viên tin học là nghề “hot” nên ba Cương định hướng cho Cương học lấy cái nghề để phòng thân. Nào ngờ Cương lại rẽ sang con đường khác một cách khó tin. Đó là trở thành giáo viên, người huấn luyện, nhà quản lý, đào tạo và truyền cảm hứng về Anh ngữ.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Cương có quãng thời gian rất tồi tệ. Sống bạc nhược và tỏ ra là người vô dụng, như cách nói của cậu. Đấy là hậu quả “tâm chấn” bởi cú sốc đầu đời từ cuộc tình tuổi hồng 18. Khi cô bạn thân từ nhỏ đến lớn của Cương xuất cảnh sang Hoa Kỳ định cư cùng gia đình, Cương hoàn toàn suy sụp. Gã tình si suốt ngày chìm trong bóng tối với những bản nhạc buồn níu giữ những hình ảnh quá khứ hư hao, không màn đến bản thân, không màn đến thế giới chung quanh... Chuyện của Cương chỉ có Lê Chân Như, lúc ấy đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, người bạn gái thân còn lại trong nhóm 3 đứa, hiểu hơn cả.

Rồi Như đến nhà Cương mở cửa xông vào phòng, kéo thằng bạn thân ra khỏi giường, chửi một phen ra trò. Những lời nói như lay động tâm can của chàng trai đa sầu, đa cảm. “Bây giờ tui làm được cái chi. Bà nói đi?”, Cương nói - “Mi có muốn học tiếng Anh không?”, Như thách.

Được bạn động viên, Cương bắt đầu học tiếng Anh như để chữa lành tâm hồn đang thương tổn. Như giúp cho Cương học mỗi tuần 2 buổi, còn lại cậu tự học tiếng Anh. Mỗi ngày Cương học khoảng 16 tiếng đồng hồ.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Cô Lê Cẩm Tú (Sinh viên Trường ĐH Y dược Huế), quê ở Quảng Trị, người đang được Nguyễn Hồng Cương dạy tiếng Anh với chương trình Dora-times do Cương sáng tạo. Ảnh: M.Đ.T

Học tiếng Anh với Như được 2 tháng, thì có cô gái người Mỹ là con của người bạn của mẹ Cương sang thăm cố đô Huế. Cô gái ở lại nhà Cương một tháng, Cương làm “thông dịch viên”, qua đó vốn tiếng Anh của Cương khá lên rất nhiều. Lúc đó càng học em càng thấy mình thích ngôn ngữ này. Em cảm thấy là mình sinh ra là để dành cho nó, Cương tự tin.

Năm 2003, được sự tài trợ của một người bạn Việt kiều của vợ chồng thầy Cư sống ở Hoa Kỳ, TTM School chuyển sang dạy Tin học miễn phí. Đến năm 2008, lúc Cương 18 tuổi, TTM mở dạy thêm môn học Tiếng Anh và Giáo dục Kĩ năng sống và cũng đào tạo miễn phí cho con em mồ côi, con nhà nghèo, khó khăn, người có hoàn cảnh đặc biệt ở Huế và ở rất nhiều tỉnh, thành đang học tập ở Huế đến học, trong đó có Cương. Thời gian này trình độ tiếng Anh của Cương ngày một tiến bộ, nhất là khi được học với cô Nguyễn Thị Hương, bạn thân của mẹ Cương. Cô Hương là giảng viên tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, đến TTM School dạy học và truyền thụ kiến thức cho Cương những 6 năm. Tuy nhiên, việc học tiếng Anh của Cương cũng vô cùng gian nan bởi cậu không cầm được bút, không phát âm tốt.

Cương đĩnh đạc: Em không biết điều đó là may mắn hay xui xẻo. Em không cầm được viết, không ghi bài được, thì em có một cách duy nhất là ngồi chú ý nghe và cố nhớ lại tất cả kiến thức của bài giảng. Sau khi buổi học, em ngồi gõ lại bài học ấy trên máy tính. Cũng may mắn là em nhớ được khoảng 90% bài giảng, cái gì không hiểu thì em hỏi bạn học, hoặc hỏi ba. Vì lúc đó ba cùng học tiếng Anh với em trong lớp cô Hương.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Có nhiều điều Cương khiến người ta phải kinh ngạc. Sau khi học với cô Hương được khoảng 2 năm, Cương giúp cô bạn là sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế nhờ Cương luyện chương trình TOEFL để lấy học bổng du học Nhật Bản. Kết quả sau hai năm ôn luyện, cô bạn đạt điểm thi TOEFL được 630 điểm. Đặc biệt, Cương còn giúp cô bạn chuyển ngữ khóa luận từ tiếng Việt sang tiếng Anh về chuyên ngành Sinh học để trình bày trước hội đồng. Đây là việc không tưởng bởi Cương chưa từng được đến trường, hiểu được kiến thức sinh học bằng tiếng Việt, đã khó, chuyển ngữ càng khó hơn.

Em tự tìm tài liệu về Sinh học để học, để hiểu, sau đó mới chuyển ngữ. Cho đến bây giờ ngẫm lại em không biết vì sao em làm được như vậy. Thật không hiểu luôn., Cương nở nụ cười ngộ nghĩnh.

Với kết quả đứng thứ 8/12 sinh viên đạt học bổng, cô bạn gái của Cương sang Nhật du học, sau này lập gia đình và định cư hẳn ở nước bạn. Người bạn gái ấy ra đi cũng để lại trong Cương một khoảng trống tâm hồn. Trái tim chàng trai mới lớn một lần nữa thương tổn.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Sau khi học tiếng Anh được 5 năm, Cương đã được nhiều người trên mạng biết đến. Có lần Cương được Tổ chức NO ORDINARY JOURNEY FOUNDATION, chuyên giúp trẻ bại não của Canada mời làm đại sứ đến TP.Quy Nhơn nói chuyện, diễn thuyết, truyền cảm hứng cho cộng đồng người yếm thế, khuyết tật. Nhưng lần ấy Cương gặp sự cố khi mất tự tin khiến cuộc diễn thuyết không như ý muốn. Về nhà Cương tìm cách khắc phục bằng cách ra đường nhiều hơn, gặp và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Cương lên mạng kết bạn dạy tiếng Anh cho những nhóm người khuyết tật. Đặc biệt cậu gia nhập IZI - cộng đồng tiếng Anh trau dồi khả năng giao tiếp. Đây là tổ chức hoạt động phi thương mại do chuyên gia Anh ngữ người Huế Trần Gia Thông sáng lập nhằm hỗ trợ cộng đồng học, nâng cao sử dụng tiếng Anh.

Cương đến với Anh ngữ có nhiều cơ duyên kỳ lạ. Ngoài Như, cô Hương còn có hai người thầy người Mỹ là chú Phill và thầy Lou cũng đã dạy cho Cương khá nhiều. Chú Phill là ba của người bạn gái người Mỹ nhiều năm trước đến nhà Cương chơi. Còn thầy Lou là bạn của gia đình chú Phill, người cùng cảnh ngộ với Cương. Tuần nào thầy Lou cũng thu xếp để lên mạng trao đổi, dạy cho Cương kiến thức về Anh ngữ. Suốt khoảng 10 năm, từ năm 2009 đến 2019 đều đặn như vậy. Thậm chí ngày đầu tiên ông Lou rời nước Mỹ xuất ngoại vào năm 2014, cũng là đến cố đô Huế thăm Cương.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Lúc Cương 24 tuổi, chàng trai bắt đầu kiếm được tiền từ việc dạy kèm tiếng Anh cho một số học sinh THPT. Nhưng hưởng lương chính thức phải kể đến khi Cương làm quản lý đào tạo cho một trung tâm Anh ngữ online ở TP.HCM. Lúc ấy Cương 26 tuổi.

Trung tâm E4T English, chuyên luyện thi TOEIC online đã nhận Cương ở vị trí quản lý, đào tạo sau cuộc phỏng vấn, kiểm tra kiến thức ứng viên dự tuyển. Công việc của Cương là soạn bài giảng, giáo trình cho giáo viên tiếng Anh của trung tâm để dạy, ôn luyện TOEIC cho học viên. Cương kể có nhiều học viên thi TOEIC đạt đến 830 điểm. Sau 3 năm, Cương nghỉ làm việc ở E4T để dốc sức cho đường đi riêng của mình. Đó là phát triển, hoàn thiện chương trình Dora – times, một phương pháp dạy, luyện tiếng Anh khá độc đáo do Cương sáng tạo.

Xuất phát từ việc nữ học viên của TTM School nhờ Cương dạy tăng cường để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh vì cô ấy đang yêu chàng trai người Mỹ, cũng là bạn của Cương. Cương nhìn những cuốn truyện Doraemon cậu từng thuộc lòng và nhận ra đó là giải pháp. Đó là pho ngôn ngữ sống động, dễ hiểu, dễ nhớ. Cương cho học viên làm hội thoại, lược dịch và làm bài tập dựa trên cốt truyện thiếu nhi nổi tiếng này.

“Thí điểm” phương pháp luyện tiếng Anh này hiệu quả, Cương phát triển nó thành “môn phái” riêng của mình, gọi là Dora – times. Đây là chương trình dành cho những người đã biết tiếng Anh căn bản và sử dụng Dora-times như là phương pháp luyện tập giao tiếp. Phương châm của Cương là “nói” và “hiểu” như người bản xứ, không câu nệ tính sách vở. Khi giao tiếp cốt làm sao các đối tượng hiểu nhau theo cách thông dụng nhất, gần gũi, không hoa mỹ, như phong cách mà các nhân vật truyện Doreamon thể hiện.

Sau thành công của phương pháp này, Cương soạn hẳn bộ giáo trình Dora-times với 22 tập. Mỗi tập có độ dày khoảng 40-50 trang. Toàn bộ được Cương soạn, tự đánh máy bằng một ngón tay, in ra thành giáo trình để dạy cho học viên ở TTM School, hoặc dạy kèm từng người. Trên nền tảng của phương pháp này hiện Cương đang soạn những chương trình huấn luyện nâng cao hơn để giúp các học viên của mình nâng cao cả khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết – Dịch thuật.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Cách đây 4 năm thầy Cư chuyển giao TTM School để Cương quản lý. Nhiều năm qua, Nguyễn Hồng Cương thường được mời nói chuyện, diễn thuyết truyền cảm hứng cho đông đảo sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế hoặc một số diễn đàn khác. Mỗi lúc anh xuất hiện, câu chuyện của bản thân là ví dụ sống động về sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường và khả năng kì diệu của con người chinh phục những điều tưởng như không thể. Đây chính là sức hút của một “vì sao khuyết” vốn cuộc đời lấy đi của anh nhiều thứ, nhưng cũng “tặng” lại anh nhiều thứ khác, như cách nhìn của anh về cuộc đời mình.

“Em từng theo học ở TTM School, từng được anh Cương chỉ dạy tiếng Anh. Bản thân anh Cương là tấm gương sáng để những người trẻ như tụi em học tập. Điều ấn tượng mãi với em là anh Cương luôn nhìn nhận về cuộc đời một cách tích cực, tràn đầy năng lượng.”, bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, quê ở Quảng Trị đang làm việc ở TP.Đà Nẵng, chia sẻ.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Còn nhớ đêm 14/10/2018, trên chiếc xe lăn, Cương được dìu “bước” lên sân khấu lớn trong một sự kiện đặc biệt của cộng đồng tiếng Anh – IZI Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình có chủ đề “Zero to Hero mùa 2 - Break The Limit” – phá vỡ giới hạn - do IZI Huế đăng cai tổ chức với sự tham dự của nhiều trí thức, học giả, quan chức lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là khoảng 4.500 người đến từ cộng đồng tiếng Anh IZI ở 6 tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam lúc ấy.

Hàng ngàn người đã có những phút giây lắng đọng, tràn đầy xúc cảm trước câu chuyện của chàng thanh niên thông minh gắn mình trên chiếc xe lăn. Cương cầm chiếc micro khó nhọc và nói từng lời mạch lạc trong gần 30 phút. Cuộc nói chuyện có đoạn:

Trước đây Cương có một nỗi sợ, đó là nỗi sợ khi giao tiếp. Nếu bạn sợ giao tiếp bằng tiếng Anh, thì Cương lại sợ giao tiếp bằng tiếng Việt. Thế mới đau... Và rồi Cương nhận ra rằng lời nói không xuất phát từ cái miệng, mà nó xuất phát từ con tim. Dù bạn có nói khó nghe. Dù bạn có nói tiếng Anh, hay tiếng Việt. Và nếu bạn có phát âm không chuẩn, nhưng những lời bạn nói xuất phát từ trái tim bạn thì tất cả mọi người sẽ hiểu bạn... Nếu bạn mở lòng với cả thế giới, thì cả thế giới đáp lại bạn...

Bây giờ, có bạn nào dám đứng lên, hứa với Cương rằng: Các bạn sẽ thay đổi?”

Cả hội trường Nhà thi đấu toàn bộ đều đứng dậy, những tràn pháo tay vang rền.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...Sự kiện Zero To Hero - Phá vỡ giới hạn, sự kiện huấn luyện tiếng Anh lớn nhất tại Huế tháng 10/2018 mà Nguyễn Hồng Cương là một trong những khách mời đặc biệt. Ảnh: IZI

Những năm gần đây, Cương đầu tư nhiều cho mục tiêu lớn của mình. Đó là góp phần để hiện thực hóa ước mơ một Việt Nam phổ quát tiếng Anh rộng khắp. Bởi anh nói “Có ngoại ngữ mới có kinh tế. Có ngoại ngữ mới có đầu tư.”.

Clip Chia sẻ của chị Lê Cẩm Tú, sinh viên quê ở Quảng Trị, người học trò, người bạn đang được anh Nguyễn Hồng Cương dạy tiếng Anh theo chương trình Dora-times

Những ngày cuối năm 2024, Cương bù đầu với những giáo trình chuẩn bị cho chương trình dạy ngữ pháp tiếng Anh cho người mới học trên kênh Youtube TTM School năm 2025; dạy tiếng Anh online miễn phí trên trang Facebook TTM English Group.

“Cương chịu nhiều thiệt thòi nhưng ông trời không lấy đi của ai điều gì mà cháu nó cũng có những điều được bù trừ. Vợ chồng mình cũng rất mừng là cháu rất cố gắng và có những thành công nhất định, đặc biệt là luôn nghĩ và hướng đến cộng đồng, giúp đỡ mọi người, nhất là những người yếm thế. Những dự án của Cương mình luôn ủng hộ bởi phù hợp với xu thế, thời cuộc và tâm tính của cháu.”, thầy Cư tâm sự.

Cái gì cũng vì cộng đồng và miễn phí. Vậy thì Cương sống thế nào, thu nhập ra sao? Tôi thắc mắc. Nghe thế, cô Hằng, mẹ Cương cười tiết lộ: đồ đạc trong nhà phần lớn đều do Cương sắm. “Mỗi tháng em nó còn cho ba 3 triệu đồng để tiêu vặt đó.”, cô Hằng nói thêm.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...Nguyễn Hồng Cương cùng những khách mời đặc biệt trong sự kiện tiếng Anh lớn chưa từng có ở cố đô Huế năm 2018 với sự tham gia của cộng đồng tiếng Anh khoảng 4500 người. Ảnh: IZI

Chuyện về Cương, càng tìm hiểu càng thấy kỳ lạ, cuốn hút. Như để giải tỏa những băn khoăn của tôi, Cương cười tiết lộ: Em có tham gia đầu tư chứng khoán. Thu nhập em ở đấy. Đêm nào em cũng thức rất khuya để làm việc, kiếm tiền. Về kinh tế, nói thật là em rất ổn. Phải làm ra tiền em mới thực hiện các dự án cộng đồng của em. Em cũng cần phải thuê giáo viên để ghi hình, giảng bài theo đề cương, chương trình của em soạn để sắp tới phát trên Youtube cho mọi người học nữa. Chứ giọng nói của em lên sóng ai mà nghe được?

Tôi ngã mũ thán phục, không hẳn vì kiến thức của Cương, mà vì trái tim và cách nhìn cuộc đời của chàng trai tài hoa ấy. Lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Ngay cả cách nhìn về quá khứ với những bóng hồng đã rời xa mình, Cương nói anh biết ơn họ vì họ cũng chính là những "người thầy" giúp cho anh nỗ lực học tập, học tiếng Anh một cách tốt nhất. "Tiếng Anh cũng như tình yêu, được thẩm thấu từ con tim thì sẽ nhớ lâu, có cảm xúc, có thăng hoa và đam mê...", Cương đốc rút.

Còn bạn Lê Cẩm Tú, nữ sinh viên quê ở tỉnh Quảng Trị, người đang được Cương dạy tiếng Anh bằng chương trình Dora-times, kể rằng cô trước khi gặp thầy Cương, cô trải qua “khủng hoảng tuổi 20”. Nhưng gặp Cương rồi thì mọi sự thay đổi. “Anh Cương không chỉ dạy em kiến thức tiếng Anh, mà còn dạy em cách nhìn về cuộc sống này. Điều đó giúp suy nghĩ của em khác đi nhiều. Cành cây không chỉ là cành cây. Chiếc lá không chỉ là chiếc lá, mà là cả một thế giới, là sự sống của từng tế bào ở trong đó. Anh dạy cho em yêu cuộc đời này hơn, khát vọng hơn.”, Tú thổ lộ.

Ngôi sao “khuyết” bên góc nhỏ kinh thành...

Bài viết: Mai Đình Toàn

Ảnh: Đình Toàn - TL Gia Đình - IZI

Video: Đình Toàn

Thiết kế: Dũng Choai

MAI ĐÌNH TOÀN

Xem phiên bản di động