e magazine
28/08/2022 20:23
"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

28/08/2022 20:23

Hai anh em người Hàn Quốc cùng học chung một chuyên ngành Việt ngữ học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), với mong ước lớn nhất là học tiếng Việt thật giỏi và được ở lại làm việc tại Việt Nam.
"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Hai anh em người Hàn Quốc cùng học chung một chuyên ngành Việt ngữ học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), với mong ước lớn nhất là học tiếng Việt thật giỏi và được ở lại làm việc tại Việt Nam.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Nhớ lần ngồi xỏ giày để chuẩn bị ra sân tập bóng đá cho Giải Thể thao truyền thống hằng năm của Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Hong Jung Woo nói: “Hai năm nữa em gái của em cũng sẽ về TP. Hồ Chí Minh và đến ngôi trường này”.

Chuyện ấy cách đây đã hơn hai năm và Jung Woo là sinh viên năm thứ hai bộ môn Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam. Lúc ấy cứ nghĩ bạn ấy tập nói tiếng Việt nhiều hơn với giảng viên và chỉ nghĩ là em gái đang học lớp 11 thì sẽ qua thăm anh trai học tập ở Trường Tôn Đức Thắng này thôi.

Mọi chuyện trôi đi, cho đến một ngày ở một quán cà phê nhỏ, bạn ấy lại thông báo: “Thầy ơi, em gái em đã là sinh viên của Trường Tôn Đức Thắng rồi. Cũng học ngành Việt ngữ học như em…”. Lúc đó tôi mới nhớ lại lời Hong Jung Woo nói trên sân bóng năm nào.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Hai anh em Hong Jung Woo (trái) và Hong Sun Ha (phải).

Rồi dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thời gian trôi đi, một ngày bỗng nhận tin nhắn trên Zalo là “Em là em gái của anh Hong Jung Woo đây thầy ơi…”. Đó là Hong Sun Ha, sinh viên Việt ngữ học năm thứ hai của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thế là hai anh em người Hàn Quốc cùng nhà đã đến học chung một ngôi trường đại học ở Việt Nam, cùng một chuyên ngành. Thiệt là một chuyện hiếm có!

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Sau này, khi gặp nhau, tôi hỏi: “Tại sao em chọn học ngành Việt ngữ học tại Trường Tôn Đức Thắng?”. Hong Sun Ha trả lời: “Bởi vì em nghĩ rằng, để được quen với cuộc sống tại Việt Nam trong tương lai thì yếu tố quan trọng nhất là sử dụng tiếng Việt. Theo anh trai của em nói, so với các trường khác ở Sài Gòn, đây là môi trường tốt cho học tiếng Việt không đâu bằng. Thầy cô giáo Việt Nam ở đây nhiệt tình lắm, Trường Tôn Đức Thắng rất đẹp, thư viện lại rất hiện đại,…”.

Năm học 2022 - 2023, Hong Sun Ha là sinh viên năm thứ 2 nhưng khả năng sử dụng tiếng Việt đã khá tốt, khiến tôi rất ngạc nhiên. Hỏi ra thì mới biết, hai anh em cùng đi thư viện, cùng học cùng chơi, cùng sống ở một khu nhà trọ có nhiều người Việt để “thực hành” tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam, xã hội Việt Nam.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Khả năng sử dụng tiếng Việt và lượng kiến thức của Hong Jung Woo cũng tăng lên nhanh chóng đến mức không ngờ, nhất là khả năng nghe và nói.

Hong Jung Woo nói rằng, nhờ em đi làm thêm, nhờ có bạn gái là người Việt Nam, nhờ người Việt em gặp xung quanh. Song bất ngờ hơn là bạn ấy thổ lộ: “Em gái em học rất chăm chỉ, nên em sợ sẽ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cùng lúc thì xấu hổ lắm”.

Có lẽ vì thế mà bạn ấy cứ nài nỉ thầy sắp xếp thời gian để đi chơi với bạn ấy, đi bảo tàng, đi đền chùa, đi cà phê, đường sách…

Rồi gần đây, tôi dẫn hai anh em đi dự đám giỗ một gia đình người thân tại Quận 11, thấy hai anh em loay hoay nói chuyện và quan sát rất kỹ căn nhà. Người anh thì cứ liên tục hỏi thầy về mọi thứ trong căn nhà. Cô em gái chụp ảnh rất nhiều, chụp bếp ăn, chụp món ăn, chụp bàn thờ gia tiên… Hỏi ra là Hong Sun Ha lấy tư liệu ảnh cho anh trai, còn Hong Jung Woo dự định sẽ làm một đề tài khóa luận so sánh về ngôi nhà truyền thống của người Việt với người Hàn.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Thư viện là nơi hai anh em Hong Jung Woo và Hong Sun Ha đến để học tiếng Việt.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn QuốcCung cách học tập và làm việc của hai bạn sinh viên quốc tế người Hàn đã đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ về phong cách sống của người Hàn Quốc, về hệ giá trị, về yếu tố gia đình trong văn hóa của họ. Khi đi chơi với họ, có lúc tôi thấy hai bạn đùa giỡn như bạn bè, nhưng Hong Sun Ha chưa bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng Hong Jung Woo. Nói về lý do kết quả học tập tốt và sống vui, cả hai cứ đùn cho là nhờ anh ấy, nhờ em ấy…

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

“Sau khi học xong đại học ở Trường Tôn Đức Thắng em sẽ làm gì?” – tôi hỏi Hong Sun Ha. Cô ấy nói: “Anh Jung Woo và em có nhiều kế hoạch lắm, nhưng mà ưu tiên là làm việc tại những công ty tại Việt Nam. Nếu như vậy, em có thể vừa có thu nhập, vừa được tiếp xúc với người Việt Nam để hiểu rõ và học về văn hóa Việt Nam. Mong ước lớn nhất của em là học tiếng Việt giỏi. Bắt đầu từ học tiếng Việt, nó sẽ làm thay đổi, rồi nuôi sống cả gia đình của em thôi ạ…”.

Còn Hong Jung Woo cũng luôn nghĩ là bạn ấy sẽ ở lại Việt Nam, lập một công ty ở Việt Nam và sống ở đây.

Đó là ước mơ của hai anh em trong một gia đình Hàn Quốc khi họ đến học tập ở Việt Nam. Họ đã sinh ra và lớn lên trong cùng một ngôi nhà ở Hàn Quốc, và giờ đây họ đã chọn ngôi nhà thứ hai là Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng để học tập, và có lẽ trong tương lai họ có một quê hương thứ hai để sống và làm việc, đó là Việt Nam.

"Ngôi nhà đại học" của hai anh em xứ Hàn Quốc

Cảnh quan Trường Đại học Tôn Đức Thắng nơi hai anh em người Hàn Quốc chọn để học.

TUỆ NHƯ

Ảnh: P.V - T.N - T.L

Đồ họa: TRƯỜNG SƠN

Xem phiên bản di động