e magazine
17/09/2020 18:05
Nét đẹp Nhà giáo Việt Nam: Ấm áp tình thầy trò

17/09/2020 18:05

Hưởng ứng cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động", Công đoàn các cơ sở Giáo dục đã gửi đến cuộc thi những bức ảnh chân thật và sống động nhất về công tác giảng dạy cũng như tình cảm thầy trò gắn bó nơi trường học.

nét đẹp nhà giáo việt nam: ấm áp tình thầy trò

Hưởng ứng cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động", Công đoàn các cơ sở Giáo dục đã gửi đến cuộc thi những bức ảnh chân thật và sống động nhất về công tác giảng dạy cũng như tình cảm thầy trò gắn bó nơi trường học.

dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Con đường em tới trường" - Nguyễn Đức Anh. Hình ảnh Ban Lãnh đạo và Công đoàn Trường Nguyễn Siêu đang tham gia vào khởi công công trình xây dựng "Con đường em tới trường".

Sáng 23/8, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Nguyễn Siêu đã tham dự lễ khởi công con đường liên xã tại Dế Xu Phình, một xã vùng cao thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nhà trường đã ủng hộ 80 tấn xi măng xây dựng công trình mang tên "Con đường em đến trường". Đây là một việc làm thiết thực giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn, trẻ em cũng có thêm điều kiện tiếp xúc với "con chữ".

dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Áo trắng sân trường" - Đoàn Thị Thoa. Cô giáo Đoàn Thị Thoa – Công đoàn Trường Tiểu học Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy.

Bức ảnh được chụp ở sân trường vào ngày khai giảng. “Em về đây chăm vườn hoa cho Tổ quốc, ươm xanh những nụ hồng, trong tim cháy bỏng niềm tin,…”, "dạy học từ tâm" chính là kim chỉ nam trong nghề dạy học của tôi. Tôi tin đây là bí quyết thành công của người thầy. Khi người thầy hết lòng vì học trò thân yêu, đem hết tâm trí, nhiệt huyết để dạy dỗ học sinh sẽ được nhận lại những trái ngọt yêu thương. Và mỗi người giáo viên giống như con ong chăm chỉ, ngày đêm bên trang giáo án cuộc đời, như những người lái đò thầm lặng chở khách qua sông.

dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Hạnh phúc của người thầy" - Lê Hà

Hạnh phúc của người thầy không phải là những gì lớn lao mà từ chính từ những điều giản đơn trong cuộc sống với học trò và với công việc mình yêu thích. Ngoài công việc chuyên môn, chúng tôi còn là những cán bộ công đoàn. Công việc tuy có nhiều khó khăn, vất vả nhưng niềm vui của người lao động chính là hạnh phúc của chúng tôi.

dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Giây phút lưu luyến" - Nguyễn Thị Hải Yến.

Khi tiếng ve kêu giòn giã và hoa phượng nở đỏ rực sân trường báo hiệu mùa hè đã đến thì cũng là lúc các em học sinh lớp 5 phải chia tay Trường Tiểu học Tiên Dược B thân yêu, nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho lâu đài kiến thức của các em. Thấm thoắt đã 5 năm dưới mái trường tiểu học – 5 năm với bao kỷ niệm trong trí nhớ tuổi thơ của các em. Nhớ ngày nào các em còn là những cô bé, cậu bé bẽn lẽn ngập ngừng khi được bố mẹ dắt tay đến trường vào lớp 1.

dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Cô giáo bên những mẩu truyện hay" - Chử Thanh Nga

Đối với các em học sinh và đội ngũ giáo viên của Trường Mầm Non B Thị trấn Văn Điển thì “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Bởi tại ngôi nhà thứ hai này, các em được thỏa sức vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Không những thế các em cùng các cô giáo – người mẹ thứ 2 đã có những hoạt động giải trí và rèn kỹ năng sống rất hay và bổ ích.

Ai cũng bảo nghề giáo viên cao quý, nhàn hạ, thanh cao. Cùng là nghề giáo nhưng giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ "dạy", mà còn phải "dỗ", không chỉ giáo dục mà còn phải chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì trái tim và tình yêu.

dsgdfgsdfgsdgsdfg
dsgdfgsdfgsdgsdfg

Tác phẩm: "Cô giáo vùng cao" - Nguyễn Thị Oanh. Cô giáo vùng cao cùng các em học sinh Trường Tiểu học Hoà Chung, thành phố Cao Bằng.

Tôi tin rằng giáo viên là người quan trọng và chịu nhiều trọng trách nhất của xã hội vì những nỗ lực trong nghề nghiệp của họ ảnh hưởng tới số phận của cả trái đất - Bác sĩ Helen Caldicot.

dsgdfgsdfgsdgsdfg

Thầy trò Trường Trung học Nguyễn Tri Phương chụp ảnh vào ngày tổng kết năm học 2019 - 2020. Năm học kết thúc muộn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vượt qua những khó khăn chung đó, tập thể thầy và trò đã kết thúc một năm học tương đối trọn vẹn với những niềm vui nho nhỏ... vui vì học trò hoàn thành chương trình để bước sang một cấp học mới.

Bài: Kỳ Anh

Xem phiên bản di động