e magazine
16/12/2020 15:16
“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

16/12/2020 15:16

“Tôi đã 5 năm tham gia hiến máu. Mỗi lần được hiến máu là mỗi lần tôi góp niềm vui cho chính bản thân mình. Đặc biệt, tôi thấy mình được góp sức cứu người một cách rõ ràng, cụ thể dù chỉ là rất nhỏ bé thôi”

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

“Tôi đã 5 năm tham gia hiến máu. Mỗi lần được hiến máu là mỗi lần tôi góp niềm vui cho chính bản thân mình. Đặc biệt, tôi thấy mình được góp sức cứu người một cách rõ ràng, cụ thể dù chỉ là rất nhỏ bé thôi”

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

"Tuần lễ hồng EVN" là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của “Tháng Tri ân khách hàng EVN 2020”.

Chị Lê Thị Ngọc Thúy, nhân viên Văn phòng Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chia sẻ khi cùng với đồng nghiệp của mình tham gia Tuần lễ hồng EVN lần VI năm 2020 do EVNHCMC phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo – Hội chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức. Chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp “Lan tỏa yêu thương” diễn ra chỉ trong buổi sáng 15/12 nhưng đã có 319 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, người lao động của 24 đơn vị trực thuộc EVNHCMC tham gia, thu được 420,6 đơn vị máu.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

Từ một người thấy kim tiêm là sợ, đến nay chị Lê Thị Ngọc Thúy đã có "thâm niên" 5 năm hiến máu cứu người

Chị Lê Thị Ngọc Thúy chia sẻ thêm, trước đây chị rất sợ kim tiêm, mỗi năm một lần lấy máu để xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ mà chị đã thấy “tim đập, tay run”. Nhớ lại lần đầu nhìn bịch máu, chị đã “muốn xỉu tại chỗ”. Thế nhưng khi thấy nhiều chị em khác đăng ký tham gia hiến máu, chị cũng mạnh dạn tham gia.

“Năm nay là năm thứ 5 tôi tham gia hiến máu. Có năm điều kiện thuận lợi, sức khỏe tốt, tôi hiến 2 lần. Mỗi lần được hiến máu là mỗi lần tôi góp thêm một niềm vui cho chính bản thân mình bởi cảm giác được góp một chút sức nhỏ bé của mình để cứu người khiến tâm trạng mình rất phấn chấn” – Chị Ngọc Thúy chia sẻ.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

Để có máu hiến đạt chất lượng tốt nhất, nhiều anh chị em đã chú ý giữ sức khỏe, không uống rượu bia, hút thuốc lá... vài ngày trước đó

Không chỉ chị Ngọc Thúy mà rất nhiều anh chị em đang làm việc ở EVNHCMC đã xem việc tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN, hiến máu cứu người là trách nhiệm với cộng đồng với hy vọng chung tay cùng cộng đồng mang lại hy vọng cho những bệnh nhân cần tiếp sức. Với 420,6 đơn vị máu (mỗi đơn vị = 250ml) đã góp phần phục vụ cấp cứu và dự phòng cho bệnh nhân, đặc biệt vào dịp cuối năm, các cơ sở y tế cần đảm bảo đủ lượng máu để sử dụng.

Trước đó, để lan tỏa ý nghĩa của chương trình Tuần lễ hồng EVN, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Tổng công ty các đơn vị kêu gọi cán bộ, công nhân viên cùng thay hình đại diện (avatar của Facebook cá nhân) 1 tuần trước ngày 15/12/2020, chia sẻ clip tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook để vận động mọi người cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này, chung tay cùng cộng đồng mang lại hy vọng cho những bệnh nhân thiếu may mắn.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

Chương trình "Tuần lễ hồng EVN" nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, người lao động EVNHCMC

Anh Huỳnh Tấn Khương – Bí thư Đoàn Thanh niên chia sẻ: “Với sự tham gia tích cực của cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, chúng tôi hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa ra cộng đồng”.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

Anh em hào hứng chụp ảnh kỷ niệm với "tấm chứng chỉ" đã góp sức cứu người

Anh Lê Trung Hậu, làm việc tại Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM cho biết, những năm gần đây anh đều đặn tham gia hiến máu. Trước khi hiến máu 3 ngày, anh ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, không rượu bia, thuốc lá, cà phê …và không thức khuya, giữ gìn sức khỏe để lượng máu cho đi đảm bảo chất lượng.

“Tham gia hiến máu không chỉ góp sức cứu người mà chính bản thân mình cũng có rất nhiều cái lợi. Trước hết đó là lòng mình vui, bên cạnh đó hiến máu thường xuyên, sẽ giúp mình tự giám sát sức khỏe của mình. Máu trước khi được đưa đến cho người cần sẽ được kiểm tra rất kỹ các chỉ số, nếu kết quả xét nghiệm máu có chỉ số không tốt thì cơ sở y tế sẽ thông báo cho mình biết ngay để từ đó mình có những hướng xử lý sao cho phù hợp”.

“Mỗi lần hiến máu là mỗi lần thấy mình được góp sức cứu người một cách cụ thể”

Theo chia sẻ của nhiều anh chị em, hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang đến nhiều lợi ích cho bản thân

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, EVNHCMC đã chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo “Thông điệp 5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020) và hưởng ứng “Tháng tri ân Khách hàng” của toàn ngành Điện.

An Phương

Xem phiên bản di động