Mái trường, tình người và những dấu ấn không quên
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Mái trường, tình người và những dấu ấn không quên

Nguyễn Thị Linh
Tác giả: Nguyễn Thị Linh
Tôi tự hào là một thành viên trong Công đoàn Trường Tiểu học Hồng Thái Tây (Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ban chấp hành Công đoàn đứng đầu là cô Nguyễn Thị Thuỳ đã thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, giúp người lao động tìm thấy được niềm vui, an tâm công tác lâu dài.
Kỷ niệm không quên của người công nhân tiêu biểu ở Gia Lai

Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân hậu

Tôi chuyển công tác về trường và làm việc tại đây đã được 5 năm. Dù quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ sự quan tâm và đồng hành của Công đoàn nhà trường đối với từng đoàn viên.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhận công tác tại Trường Tiểu học Hồng Thái Tây. Khi ấy, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm. Cô Nguyễn Thị Thùy – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã ân cần động viên, đưa ra những lời khuyên chân thành và hữu ích cho một giáo viên mới vào nghề như tôi. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô, tôi từng bước tích lũy kinh nghiệm trong công việc, rèn luyện kỹ năng và dần tự tin hơn trong giảng dạy cũng như giao tiếp.

Mái trường, tình người và những dấu ấn không quên
Cô Nguyễn Thị Thùy - vị "thuyền trưởng" nhiệt huyết, sáng tạo của Trường Tiểu học Hồng Thái Tây . Ảnh: ĐVCC

Cô Thùy là người luôn nhiệt huyết, say mê và không ngừng nỗ lực trong công việc. Chính vì vậy, cô được nhà trường và cấp trên đánh giá cao. Cô được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hồng Thái Tây nhiệm kỳ 2021–2022. Hiện cô là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng chuyên môn và đảm nhiệm công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy văn hoá khối 2 và 3.

Tác phong sư phạm của cô nhẹ nhàng, luôn đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhiều hình thức học tập phong phú. Những tiết dạy của cô được đồng nghiệp trong Hội đồng sư phạm, đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Bích Luyện, đánh giá cao. Nhờ sự hỗ trợ của cô và các đồng nghiệp, những tiết dạy của tôi cũng đạt kết quả tốt. Cô hướng dẫn tôi từ những điều nhỏ nhất: cách đi đứng, lời ăn tiếng nói với phụ huynh và học sinh, làm sao để mỗi hành động đều chuẩn mực và tinh tế. Cô luôn mong muốn thế hệ giáo viên trẻ trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Cô Nguyễn Thị Thùy là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp tôi và nhiều đồng nghiệp vượt qua khó khăn, vững vàng và tự tin hơn trong công tác. Nhiều lần, cô hỏi thăm tôi về cuộc sống riêng: “Cháu ở đâu? Mức lương có đảm bảo không? Có gì khó khăn thì nói với cô nhé!”. Những lời quan tâm thân tình ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp như được một người mẹ thứ hai che chở.

Cô thường xuyên động viên: “Phải luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời cháu nhé!”. Mỗi khi tôi có biểu hiện mệt mỏi hay buồn bã, cô đều nhận ra và hỏi han kịp thời: “Hôm nay cháu sao thế? Không khỏe à?”. Những lúc ấy, tôi thường tâm sự và nhận được lời khuyên chân thành: “Làm việc phải giữ gìn sức khỏe, ở một mình càng cần chăm sóc bản thân tốt hơn”. Chính sự quan tâm ấy tiếp thêm cho tôi nghị lực, giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống và công việc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thọ – một giáo viên lâu năm của Trường Tiểu học Hồng Thái Tây – chia sẻ: “Trong công tác cũng như đời sống, cô Nguyễn Thị Thùy – Chủ tịch Công đoàn luôn sát sao, tìm hiểu kỹ hoàn cảnh từng người. Cô luôn mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người”.

Cô Nguyễn Thị Dương – Tổ trưởng chuyên môn khối 2 + 3 cũng bày tỏ: “Dù rất bận rộn với công việc lớp và việc gia đình, nhưng cô Nguyễn Thị Thùy luôn hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Công đoàn. Mỗi khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc người thân của họ ốm đau, Ban Chấp hành Công đoàn đều đến thăm hỏi kịp thời. Không thể kể hết những trường hợp đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn hỗ trợ, giúp đỡ tận tình”.

Người chị lớn trong mái nhà Công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Thùy, luôn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động từ nguồn kinh phí Công đoàn. Cô luôn gần gũi, sâu sát với đoàn viên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong công việc và cuộc sống của họ. Nhờ đó, cô có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị xác đáng với Chi bộ và Ban Giám hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi và sự quan tâm thiết thực nhất cho mọi người.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cô Thùy cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, giúp họ thêm yên tâm công tác, vững tin và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Trong công việc chung của nhà trường, cô Thùy luôn là người chuẩn bị chu đáo, tận tâm từ những việc nhỏ nhất. Các đồng nghiệp đánh giá cô là người chăm chỉ, yêu nghề, coi trường lớp như ngôi nhà thứ hai của mình. Tại một ngôi trường lớn, với đông đảo giáo viên và học sinh, mỗi khi có hoạt động tập thể, cô luôn sát sao, lo lắng từng chi tiết để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chính sự tận tụy đó đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình từ các thầy cô trong trường, mang lại hiệu quả cao trong mọi hoạt động.

Mái trường, tình người và những dấu ấn không quên
Tập thể công đoàn viên Trường Tiểu học Hồng Thái Tây. Ảnh: ĐVCC

Vào các dịp lễ lớn, Công đoàn nhà trường luôn phân công công việc rõ ràng, mỗi người một nhiệm vụ, làm việc trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, vào ngày 27/7 – ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Chấp hành Công đoàn đều tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đó không chỉ là hoạt động ý nghĩa mà còn lan tỏa lòng biết ơn sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Cả cuộc đời cô Nguyễn Thị Thùy đã gắn bó với nghề dạy học – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Cô đã kiên trì chèo lái biết bao “chuyến đò” cập bến an toàn, vun đắp cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc không chỉ của cô mà còn là của tập thể sư phạm nhà trường. Cô đã dẫn dắt Công đoàn trường bằng cả tấm lòng và sự tận tâm, luôn theo sát, chăm lo chu đáo cho đời sống đoàn viên, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

Tôi rất tự hào vì được sống và làm việc tại mái trường thân yêu – Trường Tiểu học Hồng Thái Tây. Nơi đây như một ngôi nhà thứ hai, nơi mọi người sống chan hòa, tình cảm, gắn bó và đoàn kết. Tôi hy vọng rằng, tập thể chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Người hiệu trưởng truyền cảm hứng từ những điều giản dị

Từ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Chí Linh (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cô Nguyễn Thị Minh đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng tập thể sư phạm bằng sự thân thiện, chân thành và tấm lòng nhân hậu. Không chỉ là người quản lý năng động, sáng tạo, cô còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng nghiệp, đặc biệt là những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với cách lãnh đạo gần gũi, đổi mới và đầy cảm hứng, cô đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh – nơi mỗi giáo viên đều tự nguyện cống hiến như đang sống và làm việc trong chính ngôi nhà của mình.
Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Vòng tay công đoàn trong tâm bão

Tháng 9/2024, cơn bão Yagi – cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua đổ bộ vào miền Bắc, để lại hậu quả nặng nề. Với tôi, một công nhân ngành điện, đó không chỉ là thiên tai khốc liệt mà còn là dấu mốc khắc sâu trong hành trình làm nghề. Chính trong tâm bão, tôi thấu hiểu rõ hơn bao giờ hết: vòng tay Công đoàn chính là chỗ chở che, là ánh sáng, là sức mạnh giữa giông tố cuộc đời.
Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Công đoàn Z129 – Điểm tựa vững chắc của người lao động trong “làng quân giới”

Nằm giữa thung lũng xanh huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), Nhà máy Z129 - đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) - được mệnh danh là “Làng quân giới”, là nơi duy nhất tại Việt Nam sản xuất, sửa chữa và nghiên cứu các loại ngòi đạn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Góp phần vào thành công chung ấy, tổ chức Công đoàn cơ sở Nhà máy Z129 luôn đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, đồng hành cùng người lao động bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo và đầy trách nhiệm – vì chất lượng sản phẩm quốc phòng, vì hạnh phúc của người lao động.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Vòng tay Công đoàn: Chắp cánh khát vọng đường dây 500kV mạch 3

Chúng tôi từng gọi đó là “cuộc chạy đua với thời gian”. Nhưng sau tất cả, đó là hành trình của những bàn tay chai sạn, trái tim rực lửa và “vòng tay Công đoàn” bền bỉ - tiếp sức, chở che suốt dặm dài gian khó.
"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

"Mái ấm công đoàn" nuôi dưỡng những trái tim yêu nghề

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vòng tay công đoàn luôn rộng mở, đầy ắp tình yêu thương và trách nhiệm. Đây là mái nhà thứ hai, nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe, được chia sẻ và yêu thương như một gia đình.
Những vòng tay không khoảng cách

Những vòng tay không khoảng cách

Những ngày đầu năm 2021, khi cả nước đang hân hoan đón xuân Tân Sửu thì quê tôi – Chí Linh, Hải Dương – bỗng chốc trở thành tâm dịch COVID-19. Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa, mọi nhịp sống chậm lại. Nhưng có một nơi không thể chậm lại, đó là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nơi vợ chồng tôi cùng công tác.
Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Người "thắp lửa yêu thương" trong ngôi nhà công đoàn

Trong hành trình xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy luôn là một hình mẫu tiêu biểu của sự tận tụy, sáng tạo và đầy trách nhiệm. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đông Thanh (TP Đông Hà, Quảng Trị), chị không chỉ là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo đơn vị mà còn là người truyền cảm hứng, thắp lửa nhiệt huyết và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc qua từng hoạt động.
Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Sức mạnh đoàn kết từ màu áo xanh công đoàn

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đất nước, lực lượng công nhân, viên chức, lao động luôn là một trong những trụ cột quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn. Họ không chỉ đóng góp bằng trí tuệ và sức lao động mà còn bằng tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự cống hiến âm thầm. Đồng hành cùng họ là màu áo xanh Công đoàn – biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, sự gắn bó và sức mạnh cộng đồng.
Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Một trái tim yêu thương đồng hành với tổ chức Công đoàn

Nhắc đến cô Sông Thương – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều người không chỉ ấn tượng bởi cái tên mà còn khắc ghi hình ảnh một người phụ nữ mang trong mình trái tim yêu thương, nụ cười hiền hậu, ánh mắt linh hoạt và giọng nói truyền cảm. Trong mắt đồng nghiệp, cô không chỉ là người lãnh đạo tận tâm mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tổ chức Công đoàn – luôn trân trọng từng sáng kiến, từng đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực vì tập thể.
Xem thêm