e magazine
18/01/2022 17:53
“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

18/01/2022 17:53

Chị Đặng Thị Diễn (công nhân Công ty TNHH Dream Plastic, Khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam) xúc động, chia sẻ: “Khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn trao quà Tết, động viên, tôi nghẹn ngào, không kìm được nước mắt”.
“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Nguyên chủ tịch nước trương tấn sang trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn:

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn

khiến tôi nghẹn ngào”

Chị Đặng Thị Diễn (công nhân Công ty TNHH Dream Plastic, Khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam) xúc động chia sẻ: “Khi bác Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước trao quà Tết và động viên, tôi nghẹn ngào, không kìm được nước mắt".

Hôm nay, ngày 18/1, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà 200 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại Khu công nghiệp Châu Sơn (tỉnh Hà Nam). Nhiều công nhân bày tỏ tình cảm xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến người lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về.

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tặng những món quà đến công nhân, lao động thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thu Chinh

Đối với chị Diễn, đây sẽ là một cái Tết khó quên khi gia đình chị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn và doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng chăm lo, hỗ trợ.

Mới 39 tuổi, chị Diễn có dáng vẻ khắc khổ, già nua vì những vất vả, lo toan. Lau vội những giọt nước mắt, chị nói với chúng tôi: “Bao nhiêu cái Tết qua, nói ra thật xấu hổ, gia đình tôi hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, làng xóm, anh chị em và công ty. Láng giềng biếu tôi con gà, túi quà. Công ty, Công đoàn cũng tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật. Các con cũng có manh áo mới mặc ngày Tết vì được chú, bác mua cho”.

13 năm qua, chồng chị không may mắc bệnh nặng, không đi lại và lao động được. Con chị mắc bệnh xương thủy tinh, cơ thể thường xuyên đau nhức và phải thuốc thang. Một mình chị lo lắng, chăm sóc chồng đau ốm và 3 đứa con nên rất vất vả. Tiền lương của chị vừa "chạm" đến cửa nhà đã "hết vèo".

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Chị Đặng Thị Diễn. Ảnh: Thu Chinh

Tháng nào làm đủ công, chị được nhận lương 6 - 7 triệu đồng còn tạm đủ chi tiêu và thuốc thang cho chồng con. Nhưng khi chồng, con trở bệnh, phải đi viện, chị phải đôn đáo vay mượn tiền. Chị không nhớ mình đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng hiện nay chị còn nợ 20 triệu đồng. Từ trước Tết Nguyên đán, chị phải đáo hạn và vay thêm 50 triệu để trả khoản lãi vay nóng.

“Tiền tiết kiệm không có. Mỗi lần đi vay, tôi thêm mệt mỏi và lo lắng, buồn nhưng không thể bày tỏ cùng ai. Nếu chồng tôi biết, anh ấy thà chết chứ không muốn vợ con phải mắc nợ. Hai năm qua, tôi phải nghỉ làm để chăm sóc chồng, nuôi lợn, gà, trồng rau nên cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay, tôi thật bất ngờ khi được tận tay nguyên Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Công đoàn tặng quà. Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn thật gần gũi, ấm áp khiến tôi cảm thấy được sẻ chia và khích lệ rất nhiều” - chị Diễn chia sẻ.

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Chinh

Anh Phạm Văn Đoàn - công nhân Công ty TNHH Dasania (Khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam) có hoàn cảnh rất khó khăn: Bố mất sớm, mẹ ốm yếu, chị gái mắc bệnh bẩm sinh. Hai vợ chồng anh thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 8 triệu đồng. Gia cảnh túng thiếu, nhiều lần anh phải vay tiền, ứng lương để cho con cái ăn học.

“Khi nhận quà từ tay nguyên Chủ tịch nước, tôi thấy bác nắm tay tôi rất chặt. Món quà và lời động viên của bác cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn dịp Tết có ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi trong lúc khó khăn này” - anh Đoàn chia sẻ.

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng công nhân, lao động. Ảnh: Thu Chinh

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (ngoài cùng, bên phải) và đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (thứ hai, từ trái sang) trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Chinh

Bày tỏ niềm vui khi được nhận quà Tết, chị Vũ Thị Thu (Công ty TNHH Kangyin Electronic Technology) chia sẻ: "Tết này, tôi rất vui và bất ngờ khi được nhận quà và lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn. Trong thâm tâm, tôi mong muốn nhiều công nhân, lao động cũng được nhận quà như tôi để cái Tết của gia đình thêm no ấm, quên đi mặc cảm và khó khăn của cuộc sống hằng ngày".

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”

Công nhân, lao động xa quê được tặng vé xe miễn phí. Ảnh: Thu Chinh

“Lời động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn khiến tôi nghẹn ngào”
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân, lao động. Ảnh: Thu Chinh

HÀ VY

Xem phiên bản di động