e magazine
27/09/2020 17:14
LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch Covid-19

27/09/2020 17:14

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về người lao động, LĐLĐ Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục trao quà hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

LĐLĐ Đà Nẵng: san sẻ để vơi bớt khó khăn cho người lao động do dịch bệnh

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về người lao động, LĐLĐ Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục trao quà hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh

LĐLĐ Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao 125 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến 125 công nhân lao động ở các khu công nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh
LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh
LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh

Khi có giấy mời nhận quà, chị Nguyễn Thị Hiền (công nhân KCN Hòa Khánh) có mặt từ rất sớm. Một mình phải nuôi dưỡng hai con đang tuổi ăn tuổi học, vốn dĩ cuộc sống của chị Hiền cũng thiếu trước hụt sau. Dịch bệnh bùng phát, công ty không có đơn hàng, công nhân phải làm giãn việc, nghỉ việc tạm thời, giảm thu nhập, cuộc sống của ba mẹ con lại càng khó khăn hơn.

Nhớ lại những ngày trong dịch, chị Hiền tâm sự đã có lúc trong tay chỉ còn vài chục ngàn đồng mà có hàng trăm chi phí phải lo. Ba mẹ con phải ăn mì tôm từ mọi người hỗ trợ để qua ngày.

“Nhiều khi trong tay chỉ còn lại 50 ngàn đồng mà tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt phí cùng ập đến một lúc, tôi không biết phải làm sao, ai cũng khó khăn thì biết mượn ai. Nhiều người thương tình hỗ trợ mì tôm thì mấy mẹ con lại ăn mì. Hôm nay, nhận được hỗ trợ là thực phẩm thì nhà sẽ có bữa cơm”, chị Hiền tâm sự.

LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh

Số tiền hỗ trợ chị Hiền nhận được trong buổi trao quà này, chị dự định sẽ chi tiêu lo cho các con vào năm học mới. Dù không nhiều nhưng với gia đình chị Hiền lúc này, đó là sự giúp đỡ kịp thời và trân quý.

Không chỉ chị Hiền, những người lao động được nhận hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều cặp vợ chồng là công nhân đều mất việc vì dịch, những phụ nữ đang mang thai hay gia đình đơn thân phải nỗ lực để vượt qua khó khăn.

Theo ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng, với quan điểm luôn đồng hành chia sẻ, hỗ trợ cùng người lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, LĐLĐ Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động như phát khẩu trang, nước sát khuẩn, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch… Những sự hỗ trợ tuy còn nhỏ bé nhưng sẽ giúp được một phần nào đó khó khăn mà người lao động đang đối mặt.

"Trong thời gian đến, liên đoàn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hướng đến người lao động khó khăn vì dịch bệnh", ông Minh cho biết.

LĐLĐ Đà Nẵng san sẻ khó khăn cho người lao động do dịch bệnh

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, những suất quà trong đợt trao hỗ trợ này là một phần trong số 525 suất mà LĐLĐ Đà Nẵng phân bổ hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn từ nguồn ngân sách công đoàn.

"Trong chương trình, chúng tôi mới trao được 125 suất trong số 525 suất bởi ưu tiên cho các đối tượng khó khăn là mẹ đơn thân, cả hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng thu nhập do dịch... nên cần có thời gian để xét duyệt", ông Nguyễn Thành Trung cho biết.

Dịp này, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng trao 11 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho 11 công nhân ở các khu công nghiệp mắc Covid-19 (đã khỏi bệnh) trong đợt dịch vừa rồi.

Bài, ảnh: Xuân Hậu
Đồ họa: Xuân Hậu

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/9 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 26/9

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 26/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 32,7 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ...

Hà Nội, niềm tin và hy vọng Hà Nội, niềm tin và hy vọng

Bất giác khi bắt đầu gõ những chữ đầu tiên của bài báo này, trong tôi lại nghe vọng lên những lời ca của bài ...

"Có tiền ăn nhậu rồi kêu khổ, bụt nào                         thương?" "Có tiền ăn nhậu rồi kêu khổ, bụt nào thương?"

Có tiền là ăn nhậu. Ăn nhậu dường như là một thói quen khó bỏ với nhiều bạn nam công nhân. Tình trạng mất việc, ...

Xem phiên bản di động