e magazine
21/09/2020 18:30
Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

21/09/2020 18:30

“Ai cũng bảo giáo viên là một nghề cao quý, thanh tao... Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn tự hào khi được làm cô giáo mầm non - một nghề đặc biệt khi mà chúng tôi không chỉ “dạy” mà còn “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, yêu thương trẻ như chính con của mình”, đó là lời bộc bạch của cô Vũ Thị Kim Thoa – giáo viên Trường Mầm non Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).
Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

“Ai cũng bảo giáo viên là một nghề cao quý, thanh tao... Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn tự hào khi được làm cô giáo mầm non - một nghề đặc biệt khi mà chúng tôi không chỉ “dạy” mà còn “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, yêu thương trẻ như chính con của mình”, đó là lời bộc bạch của cô Vũ Thị Kim Thoa – giáo viên Trường Mầm non Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc giữa cô giáo và các cháu mầm non được gửi tới cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” khiến nhiều người xúc động. Xúc động bởi ai cũng cảm nhận được sự săn sóc chu đáo, tận tình của các cô trong từng miếng ăn, giấc ngủ cho những “mầm xanh” của đất nước.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước
Tác phẩm: "Tâm tình cô giáo trẻ", ghi lại khoảnh khắc cô giáo Lã Thị Quỳnh Trang đang dạy các cháu mầm non tô màu.

Cô giáo Lã Thị Quỳnh Trang, Trường Mầm non Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) tâm sự: “Khi ai đó hỏi tôi: Thanh xuân là gì? Tôi khẽ mỉm cười và nói rằng: Thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất, là món quà vô giá nhất mà cuộc sống ban cho chúng ta. Với tôi thanh xuân trở nên thật đẹp khi được ở bên các con”.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước
"Cô lái đò theo nhịp bước quê hương".

"Đây ngôi nhà của tôi - Trường Mầm non Liên Mạc thân yêu, nơi tôi thả lòng mình cùng lũ trẻ. Mỗi một năm lại thêm một thế hệ, cô với trò như thể một gia đình. Đây là nơi tôi gửi gắm đời mình để vun đắp cho mầm xanh đất nước...", cô giáo Đông Thị Trang - Trường Mầm non Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Tác phẩm: "Nụ cười của bé là niềm vui của cô, sự yêu thương của cô là hạnh phúc của bé", ghi lại khoảnh khắc cô giáo Vũ Thị Kim Thoa, Trường Mầm non Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng các con trong buổi dã ngoại tại Công viên Nghĩa Đô.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Cô giáo Hà Huyền đang cài lại mái tóc lệch cho cháu Bảo Ngọc trước khi lên sân khấu biểu diễn bài nhảy "Trống cơm". Bức ảnh chụp trong dịp liên hoan Tết Thiếu nhi 1/6 tại Trung tâm Bảo trợ Cao Bằng.

Những cháu bé mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ Cao Bằng luôn được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ để trở thành người có ích cho xã hội. Tác giả bức ảnh cho biết: “Nhìn nụ cười vui vẻ, hạnh phúc vì được quan tâm, yêu thương của cháu đã khiến tôi xúc động bấm chụp bức ảnh này. Bức ảnh thể hiện tình yêu thương của người mẹ chăm sóc đứa con của mình, chu đáo, cẩn thận để con gái mình xinh đẹp, vui vẻ hòa mình vào đêm liên hoan”.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước
Tác phẩm "Nét đẹp khẩu trang".

Cô giáo Lê Mộng Nghi - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mẫu giáo Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đang hướng dẫn và đeo khẩu trang cho trẻ.

Trong thời gian vừa qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch được các tổ chức hoạt động tích cực, đặc biệt là tổ chức Công đoàn. Các cán bộ, nhà giáo, người lao động Trường Mẫu giáo Tạ An Khương đều chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhà trường phối hợp với y tế địa phương thực hiện việc sát khuẩn, khử khuẩn tất cả các phòng học; giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh... đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào cổng trường.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước
Cô và trò Trường Mầm non Tân Minh A (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong buổi học tạo hình.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Tác phẩm: "Cô giáo bên những mẩu chuyện hay" của tác giả Chử Thanh Nga.

Ảnh chụp cô giáo Nga đang kể chuyện cho các bé Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Hà Nội).

Đối với các em học sinh và đội ngũ giáo viên của Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Tại ngôi nhà thứ hai này, các cháu được thỏa sức vui chơi cùng bạn bè, cô giáo. Các cháu được tham gia những hoạt động giải trí và rèn luyện kỹ năng sống rất bổ ích. Hình ảnh những em học sinh quấn quýt bên cô giáo để nghe cô kể những mẩu chuyện cổ tích, về một xứ sở mà các em mong muốn được một lần nhìn thấy.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Cô giáo Nguyễn Phương Hạnh biểu diễn văn nghệ cùng các cháu tại Trường Mầm non Long Biên.

Văn hoá văn nghệ là hoạt động không thể thiếu trong trường mầm non, bởi hoạt động này luôn mang lại niềm vui cho cô và trò. Đồng thời phát huy tính sáng tạo, năng động, rèn luyện các kỹ năng sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu mến trường lớp của cô và trò.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước
Tác phẩm: “Học mà chơi, chơi mà học” của tác giả Nghiêm Thị Ngọc Anh.

Bài: Ý Yên

Xem phiên bản di động