e magazine
01/10/2020 09:45
Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

01/10/2020 09:45

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Trung thu, con phố Hàng Mã lại ngập tràn sắc màu, người đông như trẩy hội. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay thưa thớt người qua lại.
Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Trung thu, phố Hàng Mã, Hà Nội lại ngập tràn sắc màu, người đông như trẩy hội. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay thưa thớt người qua lại.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

Đi dọc phố Hàng Mã, chúng tôi nhận thấy rõ sự khác biệt so với những năm trước. Không chỉ về không khí mà ngay cả những mặt hàng tại đây cũng có nhiều sự đổi thay. Có thể thấy rằng, vài năm trở lại đây, người tiêu dùng bắt đầu ưa chuộng đồ chơi truyền thống Việt Nam hơn hẳn so với các loại đồ chơi từ Trung Quốc. Chính vì vậy, thay vì nhập đồ chơi điện tử với số lượng lớn như trước đây, nhiều cửa hàng đã ưu tiên các loại đồ chơi truyền thống được sản xuất tại các làng nghề và từ các nghệ nhân trong nước.

Chị Nguyễn Thanh Hương - tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết: “Giá cả của những mặt hàng này cũng có sự chênh lệch, trung bình các loại đèn ông sao được bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/sản phẩm, cỡ to hơn là 70.000 - 100.000 đồng/sản phẩm, trong khi đèn lồng giấy có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc, tùy từng kích cỡ. Đối với mặt nạ giấy bồi - món đồ chơi truyền thống do các nghệ nhân vẽ thủ thủ công có giá bán khoảng 35.000 - 70.000 đồng/chiếc. Trong khi đó mặt nạ nhựa Trung Quốc có giá dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc”.

“Năm nay, các gia đình vẫn cho con đi chơi phố Hàng Mã nhưng không mua sắm nhiều, phần lớn chỉ đi ngắm rồi không mua. Hoặc mua thì họ cũng chỉ chọn những món đồ rẻ tiền khoảng 10.000 - 15.000 đồng. Như mọi năm thì tầm này là lúc cao điểm bán hàng, tuy nhiên năm nay không bán được mấy”, chị Hương cho biết thêm.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con
Chị Nguyễn Thanh Hương - tiểu thương trên phố Hàng Mã.

Không chỉ phục vụ cho những gia đình, trẻ nhỏ sống tại Hà Nội, phố Hàng Mã còn là điểm đến của nhiều gia đình từ những tỉnh thành khác.

“Tết Thiếu nhi một năm có một lần, nên gia đình tôi thường cố gắng thu xếp để cho con đến đây thăm thú. Tuy nhiên, năm nay, tình hình Covid-19 vẫn chưa ổn định và tình hình kinh tế khá khó khăn do cả hai vợ chồng làm công nhân đều bị ảnh hưởng việc làm nên tôi quyết định cho con ở nhà. Năm nay tôi cũng không có ý định mua đồ chơi cho con, cố gắng cắt giảm chi tiêu, chỉ mua những thứ cần thiết. Tết Trung thu năm nay vợ chồng tôi chỉ cần mua thêm ít bánh kẹo cho con thôi, bánh trung thu được công ty tặng từ mấy hôm trước, bưởi thì ông bà ở quê gửi lên”, chị Hoàng Thị Hồng Diệp - công nhân Công ty Canon (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) chia sẻ.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

Chia sẻ với phóng viên Cuocsongantoan.vn, một tiểu thương khác trên phố Hàng Mã cho biết, dù vắng người hơn mọi năm nhưng các gia đình vẫn cho con đi chơi phố Hàng Mã. Tuy nhiên họ không mua sắm nhiều, phần lớn chỉ đi ngắm rồi không mua.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

"Nhìn những chiếc đèn đủ màu sắc đẹp mắt tôi rất muốn mua về cho con nhưng giá khá cao khoảng 50.000 đồng/chiếc. Nghĩ đến việc cắt giảm chi tiêu, tôi đắn đo hồi lâu rồi quyết định chỉ mua chiếc đèn ông sao thủ công với giá 10.000 đồng. Dù chỉ là món quà nhỏ nhưng mình hy vọng năm nay cậu con trai nhỏ sẽ thích thú với món quà được mua bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi", anh Nguyễn Trung Tình - công nhân Công ty Canon (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) cho hay.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con
Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con
Nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đi chơi Tết Trung thu - Ảnh Hoàng Triều.

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho conCông nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

Công nhân lao động “tần ngần” chọn quà trung thu cho con

Năm nay, những hình ảnh cha mẹ dắt con đi chơi, mua sắm để chuẩn bị cho Tết Trung thu cũng vơi bớt dần. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với con phố này hay vì lý do “một năm kinh tế buồn”.

Thực hiện: Hoàng Nhung, Kỳ Anh

Xem phiên bản di động