Đằng sau sự cống hiến thầm lặng đó, Công đoàn ngành Giáo dục quận Bình Tân đã và đang là một điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo để vượt qua khó khăn và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt đẹp hơn.
Trường THCS Thắng Lợi (thành phố Sông Công), còn là nơi khơi dậy tình yêu nghề, nuôi dưỡng khát vọng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong từng giáo viên.
Là một giáo viên trẻ thuộc Trường THCS Bình Thạnh, cô giáo Nguyễn Ngọc Nhớ trong những năm qua đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó và phấn đấu không ngừng trong cả chuyên môn lẫn công tác đoàn thể.
Từ những mất mát tưởng như không thể vượt qua, tôi đã tìm thấy lối đi nhờ vào vòng tay sẻ chia của tổ chức Công đoàn công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Bắc Á.
Cô Tế Thị Ngọc Duyên Chủ tịch đã xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, có những con người lặng lẽ tỏa sáng như những đóa hướng dương kiên cường, luôn hướng về phía mặt trời ngay cả trong giông bão.
Là một người chị, một người lãnh đạo công đoàn tận tâm, luôn mang đến sự lạc quan, sự ấm áp và bao dung, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với đồng nghiệp.
Ban chấp hành Công đoàn đứng đầu là cô Nguyễn Thị Thuỳ đã thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, giúp người lao động tìm thấy được niềm vui, an tâm công tác lâu dài.
Chị - Bông hoa hồng thép giữa miền Tây sông nước người luôn tận tụy trong công tác, giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.