Công đoàn Vietinbank - “chiếc nôi” trưởng thành của tôi |
Cô Hồng Nga sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức. Trước đây bố là giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, mẹ là cán bộ Thuỷ lợi ở Thuận Thành - Bắc Ninh. Năm 1993, sau khi Tốt nghiệp THSP Hà Bắc, cô Hồng Nga theo tiếng gọi của quê hương rời Bắc Ninh về Thái Nguyên công tác và giảng dạy. Là cô giáo trẻ năng động và nhiệt huyết đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố.
Cô Nga lúc còn điều trị bệnh tại Bệnh viện C Thái Nguyên. Ảnh: ĐVCC |
Năm 2005 khi đang dạy học cô Hồng Nga bị cảm được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng từ lần đó sức khoẻ của cô ấy giảm sút nhiều. Liên tiếp những đợt đau đầu, chóng mặt và có những lúc tưởng chừng phải gác lại công việc giảng dạy. Nhưng với lòng yêu nghề, cùng với sự giúp đỡ của Công đoàn, Ban giám hiệu trường (Khi đó là Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương) và toàn thể tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nên cô Hồng Nga đã vượt qua khó khăn ban đầu.
Ngày ngày, cô Hồng Nga đến trường với lòng hăng say truyền thụ kiến thức cho các em. Sức khoẻ của cô tốt dần lên, cả tập thể trường ai cũng mừng. Khi cuộc sống đang mỉm cười với gia đình cô thì biến cố lại ập đến. Năm 2020, gia đình đang kinh doanh làm ăn phát đạt, chồng cô không may mắc bệnh hiểm nghèo (K phổi giai đoạn cuối).
Khi biết tin cô ấy đã ngã quỵ! Các chị em đồng nghiệp trong trường liên tục động viên, ân cần hỏi thăm chia sẻ, dạy thay giúp cô ấy. Tháng cuối chồng cô Hồng Nga yếu quá thì đúng lúc đó cô phải nhập viện mổ ruột thừa. Tưởng chừng trời đất như sập xuống đè lên cô gái bé nhỏ. Vào phòng mổ, bác sĩ nói: “Chị ơi yên tâm nhé! Có chúng em!” Nghe sao mà ấm lòng đến vậy? Cô Hồng Nga chỉ biết thầm cảm ơn kíp mổ hôm đó. Cảm ơn gia đình nội ngoại hai bên, cảm ơn bạn bè, anh chị em, cảm ơn đồng nghiệp luôn yêu thương cô gái và gia đình cô.
Những ngày mới ra viện còn yếu ớt, cô Hồng Nga đã được chị em trong Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần. Các chị em không những giúp ở trường mà còn xuống tận gia đình giúp đỡ việc nhà, bảo ban các cháu học tập nữa. Đồng chí Trần Thị Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan, nói: “Chị cố gắng nhé! Phải mạnh mẽ lên! Bên chị luôn có chúng em”.
Các đồng nghiệp trong Tổ chuyên môn và anh chị em cùng các cháu trong trường không nề hà việc gì, ai cũng sẵn lòng giúp cô Hồng Nga. Trong nhóm zalo Công đoàn trường, đồng chí Thuỷ thường xuyên nhắn: Alo, Hôm nay có ai xuống được nhà chị Hồng Nga… Alo! Hôm nay ai trống giờ trông lớp giúp chị Nga. Chồng chị lại nhập viện rồi. Alo… Alo…. Alo… Ngay lập tức tin nhắn: “Em trống tiết này…; Chị trống tiết này…; Để cô giúp 3 tiết cuối…". Lúc ấy mặc dù sức khoẻ vẫn còn rất yếu nhưng cô Hồng Nga chỉ muốn chạy đến trường, muốn ôm tất cả đồng nghiệp và muốn gục vào vai họ để khóc vì cảm động vì biết ơn.
Được mọi người giúp đỡ nhiều, cô Hồng Nga rất xúc động.
Cô chia sẻ với cô Thủy- Chủ tịch Công đoàn:
- Thuỷ ơi, hay chị xin nghỉ không lương một thời gian?
- Sao chị lại nghĩ vẩn vơ thế, cô Thủy trả lời. Công đoàn trường sẽ luôn bên chị. Chị cố gắng hồi phục sức khoẻ để chăm anh, là chỗ dựa cho các cháu chị nhé!
Dù rất bận với các cuộc thi, các cuộc vận động thi đua trong năm và công tác chăm sóc, bảo vệ các gia đình công đoàn viên khác trong trường nhưng Ban Chấp hành Công đoàn vẫn luôn bố trí, sắp xếp, dành thời gian quý báu cho cá nhân cô Hồng Nga. Đó là tình cảm chân thành của anh chị em dưới mái ấm Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan dành cho người hoạn nạn, đau ốm!
Bên cạnh đó, cô Hồng Nga luôn nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt của các đồng chí trong Ban Giám hiệu để có thể vừa dạy trên lớp và vừa chăm lo được cho gia đình. Đặc biệt là chị Phạm Thị Hạnh- Hiệu trưởng - luôn bên cạnh động viên giúp đỡ mọi mặt. Lúc chồng cô ốm nặng, bản thân cô phải mới mổ ruột thừa, cặp lồng cháo chị hiệu trưởng gửi: “Bát chia cho vợ, bát chia cho chồng” thật ấm áp.
Tập thể Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan luôn bên cạnh đồng hành với cô Lưu Thị Hồng Nga (mặc áo dài hoa ngồi giữa). Ảnh: ĐVCC |
Sau mấy tháng khó khăn vật lộn chồng chất, mùa thu năm 2020 chồng cô Hồng Nga đã ra đi mãi mãi. Cô và gia đình mất mát quá lớn nhưng cô nhận được nhiều tình cảm từ Công đoàn, từ lãnh đạo Trường Tiểu học Cải Đan đã luôn bên cô ấy những lúc cô khó khăn nhất cùng gia đình cô ấy vượt qua. Cô Hồng Nga luôn nghĩ: “Phía trước là bầu trời” và thời gian đã xoa dịu, tiếp thêm cho cô nhiều nghị lực để vượt qua biến cố cuộc đời này.
Hiện tại lãnh đạo nhà trường và Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan vẫn luôn dành cho cô Hồng Nga tình cảm nồng hậu. Luôn động viên cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Giờ đến lớp, các em học sinh Trường Cải Đan quây quanh cô Hồng Nga trò chuyện, chia sẻ nhiều điều. Cô Hồng Nga đã tìm lại được niềm vui trong công việc. Giờ đây bên cạnh cô Hồng Nga luôn có tất cả mọi người: Có gia đình, có Công đoàn trường, Ban giám hiệu, có các bậc phụ huynh và các em học sinh thân yêu…
Cô Hồng Nga tâm sự: “Khi biến cố ập đến với bản thân và gia đình, để có thể vượt lên và hoà mình với cuộc sống hiện tại, bản thân tôi đã luôn nhận được sự quan tâm về mọi mặt của người thân, bạn bè và đặc biệt là của các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Cải Đan qua các thời kỳ. Các đồng chí ấy đã luôn sát cánh, động viên tiếp thêm nghị lực để ngày hôm nay tôi có thể đứng vững và vươn lên hoàn thành sứ mệnh cao cả của người giáo viên. Thật trân quý cuộc sống này! Giờ đây tôi chỉ biết nói: Biết ơn mọi người nhiều ạ! Biết ơn Công đoàn cơ sở. Công đoàn luôn trong trái tim tôi”.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
Cô Chủ tịch Công đoàn có tấm lòng nhân ái, hướng tới cộng đồng Cô Đoàn Ngọc Diệp - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) ... |
“Công đoàn như chiếc phao cứu sinh của cuộc đời tôi” Tôi là đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Những ngày khó khăn, ... |
Lúc tôi tuyệt vọng nhất, Công đoàn luôn bên cạnh Tôi là Đinh Thùy Dương- chuyên viên Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên (Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - ... |