Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng

Trần Nhật Anh
Tác giả: Trần Nhật Anh
Những năm gần đây, Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội không chỉ dừng lại ở vai trò chăm lo đời sống đơn thuần, mà từng bước khẳng định mình là tổ chức tiên phong trong công tác đào tạo, khơi dậy sáng kiến và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ngọn lửa giữ ấm trái tim người lao động

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội đã rà soát danh sách cán bộ công nhân viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trình Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị thăm hỏi.

Trong số mười cán bộ nữ được Công đoàn Tổng công ty thăm, điển hình có chị Trịnh Thị Nữ Phúc – Kiểm định viên thuộc Tổ Kiểm định 2 – Trung tâm Sửa chữa hiệu chỉnh là cán bộ công nhân viên đã có thâm niên 17 năm trong nghề.

Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng
Ban chấp hành Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội đến thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Chị Phúc là công nhân kỹ thuật chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao dù chị mang trong người căn bệnh ung thư tuyến giáp và cuộc sống vốn còn nhiều trăn trở.

Nhận được những lời thăm hỏi và phần quà động viên từ Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Công ty, chị Phúc không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động và chia sẻ: “Công đoàn như là người thân ruột thịt”.

Và quả thực, trong mỗi hành trình gian lao, Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện luôn đóng vai người bạn đồng hành tận tụy. Họ không ồn ào, không ầm ĩ, nhưng sự hiện diện của họ như điểm tựa vững chãi về tinh thần. Từ việc tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” gắn kết người lao động, tới những suất quà hỗ trợ cán bộ công nhân viên dịp nắng nóng, hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, đến việc kiến nghị điều chỉnh chế độ lương hợp lý – mọi hành động đều thấm đẫm hơi thở của sự sẻ chia.

Những năm gần đây, Công đoàn Công ty không chỉ dừng lại ở vai trò “chăm lo đời sống” đơn thuần, mà từng bước khẳng định mình là tổ chức tiên phong trong công tác đào tạo, khơi dậy sáng kiến và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Chị Ngô Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, người được anh em trìu mến gọi là “ngọn đuốc nhỏ” – là minh chứng sống cho tinh thần ấy.

Với gần 28 năm gắn bó với ngành Điện, chị Thảo luôn là đầu tàu dẫn lối lớp lớp cán bộ công nhân viên, kỹ sư trẻ của Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội phát triển bản thân.

Từ khi chị được Ban lãnh đạo tín nhiệm giao trọng trách làm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, chị đã xây dựng đội ngũ cán bộ cho Công ty không chỉ giỏi về năng lực chuyên môn mà còn là những người hết mình vì cộng đồng.

Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng
Chị Ngô Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thuộc Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2016 đến nay, chị tham gia và góp tên mình vào 06 sáng kiến cấp cơ sở và cấp Tổng công ty, tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí vận hành. Những sáng kiến này không chỉ góp phần tối ưu hóa sản xuất mà còn được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng. Chị Thảo từng tâm sự: “Mình không phải là chuyên gia kỹ thuật, nhưng mình hiểu người lao động cần gì, vướng mắc chỗ nào, và cần ai tiếp sức để họ tỏa sáng đúng lúc”.

Tổ chức Công đoàn – nơi kiến tạo giá trị bền vững

Sự bền bỉ của tổ chức Công đoàn không nằm ở những khẩu hiệu, mà ở chính các hành động thiết thực, sát sườn với người lao động. Trong suốt hành trình phát triển của Công ty, Công đoàn luôn là nơi khơi dậy tình yêu nghề, niềm tin vào tổ chức và lòng tự hào của người thợ điện.

Năm 2023 và năm 2024, Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ghi nhận là công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả ngọt ấy của Công đoàn Công ty không hề khô khan mà mang giá trị vô cùng to lớn – thể hiện được nhịp đập sống động của một tổ chức Công đoàn đã thực sự thấm vào từng tế bào của đời sống sản xuất.

Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng
Công đoàn thăm hỏi và động viên người lao động. Ảnh: ĐVCC

Theo chị Ngô Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thuộc Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, trong hành trình phát triển của ngành Điện Thủ đô, tổ chức Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Hà Nội không chỉ là “người đồng hành” – mà còn là “người dẫn lối”, “người tiếp lửa” và “người giữ gìn bản sắc”. Vòng tay ấy không chỉ bao bọc một cá nhân, một tập thể, mà đang từng ngày lan rộng ra khắp cộng đồng ngành điện, để cán bộ công nhân viên Công ty Thí nghiệm điện khi khoác áo cam đều có thể mỉm cười và nói: “Tôi không cô đơn”.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, Công đoàn Công ty còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo động lực để mỗi người lao động phát huy tối đa năng lực và lòng yêu nghề.

Chính nhờ sự gần gũi, lắng nghe và sẻ chia ấy, Công đoàn đã trở thành điểm tựa vững chắc, là nơi người lao động sẵn lòng bày tỏ tâm tư, kiến nghị và được đồng hành giải quyết thấu đáo.

Không thể không nhắc đến vai trò tiên phong của Công đoàn trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng văn hóa an toàn lao động. Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và an toàn trong ngành Điện, sự tham gia của Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cũng như hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Công ty.

Bằng những hội thi, lớp tập huấn chuyên môn và các buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, Công đoàn đã thắp lên ngọn lửa học hỏi không ngừng trong từng tổ sản xuất, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật không chỉ giỏi nghề mà còn đầy tinh thần trách nhiệm.

Công đoàn cũng là nơi khơi dậy tinh thần tương thân tương ái – một trong những giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh bền vững của tập thể. Những chương trình thiện nguyện, hoạt động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn hay chăm lo Tết cho công nhân xa nhà không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sợi dây gắn kết tinh thần. Mỗi phần quà được trao đi là một thông điệp của sự sẻ chia, của tình người trong mái nhà chung ngành Điện.

Công đoàn không chỉ chăm lo mà còn truyền cảm hứng
Anh Hồ Dũng – Chủ tịch Công đoàn (đứng thứ hai từ trái sang) cùng Ban giám đốc Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen và Cờ thi đua cấp Nhà nước và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Ảnh: ĐVCC

Qua mỗi năm tháng, trong từng sự kiện lớn nhỏ của công ty, hình ảnh tổ chức Công đoàn hiện lên như một người bạn đồng hành lặng thầm nhưng không thể thiếu. Khi có những thay đổi về cơ cấu tổ chức hay điều kiện làm việc, chính Công đoàn là nơi đứng ra kết nối, truyền tải tâm tư của người lao động tới Ban lãnh đạo và ngược lại. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò “cầu nối” – một chiếc cầu bền chắc được xây nên từ sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành suốt hành trình phát triển.

Theo anh Hồ Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, tổ chức Công đoàn không chỉ là một phần không thể thiếu trong bộ máy vận hành mà còn là linh hồn góp phần tạo nên bản sắc riêng có của đơn vị - bản sắc được xây đắp từ giá trị con người, từ sự gắn kết, sẻ chia và hướng đến sự phát triển bền vững.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu, tinth Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong toàn thể nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, đến một tập thể vững mạnh, đoàn kết hôm nay, công đoàn nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nghĩa tình, nhân văn, hướng đến sự phát triển toàn diện.
“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

Trong cuộc sống, có những con người chẳng cần danh hiệu hay ánh hào quang, chỉ bằng sự tận tâm và lòng nhân hậu cũng đủ để lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Cô Nguyễn Thị Kim Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) – là một người như thế.
Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Tháng Năm – Tháng Công nhân – mang theo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Tại Nhà máy Z121, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, không khí ấy càng thêm sôi động, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Là một người trẻ từng làm việc tự do, khi xin vào một công ty, điều tôi quan tâm nhất là thu nhập. Trước đây, tôi từng nghĩ công đoàn chỉ là tổ chức hành chính mang tính hình thức. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi tôi làm việc tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Từ những câu chuyện nhỏ, những hành động thiết thực và kịp thời, tôi nhận ra công đoàn chính là “vòng tay” âm thầm nhưng ấm áp, luôn đồng hành cùng người lao động.
Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Tổ chức Công đoàn của nhà máy sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong một ngày, một tháng hay chỉ lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn; mà họ – những con người thầm lặng – sẽ luôn bước đi cùng bạn, đồng hành cùng bạn cho dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, họ vẫn cùng bạn đi đến đích cuối cùng.
Nơi tình yêu thương lan tỏa

Nơi tình yêu thương lan tỏa

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), công đoàn luôn lắng nghe, sẻ chia và vun đắp yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Chính nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây luôn cảm nhận được sự gắn bó và niềm tự hào khi được là một phần trong ngôi nhà chung ấm áp ấy.
Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z121) không chỉ là đơn vị sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là nơi mà người lao động luôn được quan tâm, chăm lo toàn diện.
Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), tổ chức Công đoàn không chỉ là chỗ dựa cho người lao động mà còn là nơi ươm mầm những sáng kiến thiết thực, hướng tới người bệnh. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là sáng kiến xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em tại Khoa Nhi – công trình do các cán bộ công đoàn Phòng Điều dưỡng khởi xướng và thực hiện, mang ý nghĩa cả về y tế lẫn xã hội.
Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Tôi mang ơn tổ chức Công đoàn, biết ơn những người anh, người chị đã sát cánh cùng gia đình tôi trong lúc tăm tối nhất. Nhờ có công đoàn, tôi hiểu rằng: đồng nghiệp không chỉ là người cùng làm việc mà còn là người đồng hành, sẻ chia trong hoạn nạn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chính tổ chức Công đoàn Xí nghiệp 6, Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng đã dang tay giúp đỡ, sát cánh chăm lo về cả tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm, sẻ chia chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, “mái ấm công đoàn” không chỉ là căn nhà mà là nghĩa tình sâu đậm, là nơi tôi tìm thấy niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới.
Xem thêm