Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh
Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn

Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh

Hoàng Thị Định
Tác giả: Hoàng Thị Định
Hàng chục vườn rau xanh tốt vươn mình trong nắng gió. Đây “vườn thú nhỏ của tớ”, kia “vườn thuốc nam” của Công đoàn; bên này là “tiểu cảnh hồ sen”; góc bên kia là “đồi cỏ xanh mướt”; đây “vườn hoa chi bộ”, kia “vườn cây ăn trái” của Đoàn Thanh niên... Đó là bức tranh tổng thể sinh động “nếp sống xanh của cán bộ, giáo viên, công đoàn và các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)”.
Tổng Liên đoàn hướng dẫn tổ chức lại bộ máy công đoàn cấp tỉnh, cấp cơ sở

Công đoàn – lực lượng nòng cốt của “cuộc cách mạng xanh”

Năm 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2 hecta tại khu dân cư Phước Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Ngôi trường mới khang trang, hiện đại hiện lên nổi bật giữa khu dân cư, nhưng cũng phải đối mặt với một thách thức lớn: điều kiện thổ nhưỡng khó khăn do khu vực từng là đất bồi ven biển, nhiễm phèn và mặn ngầm.

Ban ngày, trời nắng gay gắt khiến mặt đất khô nứt nẻ; ban đêm, nước mặn từ lòng đất lại bốc hơi, tạo nên lớp màng trắng loang lổ. Cảnh quan trường vì thế thiếu sức sống, không một bóng cây xanh. Những lớp học mới tinh được dựng lên giữa nền đất xám cằn cỗi. Với một ngôi trường nơi bậc tiểu học, nơi những em học sinh cần một không gian vui chơi, học tập xanh mát, thân thiện, thì đây thực sự là điều khiến Ban Giám hiệu trăn trở.

Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh
Máu áo xanh hoà vào môi trường xanh. Ảnh: ĐVCC

Trước thực trạng đó, Chi bộ nhà trường đã tổ chức cuộc họp và ra Nghị quyết lãnh đạo với tinh thần “phủ xanh những khoảng đất khô cằn”, chủ trương “đất đẻ màu xanh”, hướng đến xây dựng một không gian sư phạm xanh - sạch - đẹp. Nhưng chủ trương thôi là chưa đủ – điều quan trọng là phải có lực lượng đủ tâm huyết và gắn bó để thực hiện. Ban Giám hiệu nhà trường đã thống nhất giao toàn bộ nhiệm vụ xây dựng mô hình “Trường học xanh” cho tổ chức Công đoàn – một quyết định thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hóa nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn – cô Nguyễn Trần Thiên Trang – là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch “xanh hóa nhà trường”. Với quyết tâm cao và tư duy tổ chức sáng tạo, cô cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chia khu vực, huy động lực lượng, tìm nguồn xã hội hóa và phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng tổ công đoàn. Mỗi bước đi đều dựa trên phương châm: “Không ai đứng ngoài hành trình kiến tạo màu xanh cho mái trường thân yêu”.

Với sự hỗ trợ quý báu từ các mạnh thường quân, hàng trăm xe đất đỏ bazan được chở từ huyện Châu Đức về san lấp mặt bằng. Nhưng công việc không dừng lại ở đó. Mọi công đoạn từ san đất, cuốc nền, đào hố, trồng cây, làm luống, dựng giàn đều được các đoàn viên công đoàn đảm nhận. Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên, đảng viên, công đoàn viên không quản ngại nắng gió, góp sức cải tạo từng khoảng đất khô cằn.

Nơi này mọc lên “vườn thú nhỏ của tớ”, góc sân bên kia là “hồ sen trên cạn”, phía sau dãy nhà Ban Giám hiệu trở thành khu trồng rau xanh, trồng cây ăn trái, rau gia vị, thuốc nam. Một góc nhỏ của khuôn viên được thiết kế thành “vườn hoa Chi bộ” – nơi hội tụ vẻ đẹp của lao động và trí tuệ. Mỗi không gian xanh đều gắn liền với một tập thể: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên đội học sinh… và tất cả đều đậm nét dấu ấn tập thể đoàn viên công đoàn.

Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh
Công đoàn viên kiến tạo môi trường xanh. Ảnh: ĐVCC

Cô Trang chia sẻ: “Sau những giờ giảng dạy mệt mỏi, cầm vòi nước tưới vườn rau, tôi như trút bỏ bao căng thẳng. Nhìn rau lớn từng ngày, cây ra hoa, học trò vui chơi dưới tán xanh, đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức của cả tập thể”.

Xanh trong tư duy – giáo dục từ những điều giản dị

Không chỉ dừng lại ở cải tạo cảnh quan, Công đoàn trường còn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để đưa mô hình “trường học xanh” vào các hoạt động giáo dục. Mỗi tháng một lần, học sinh được ra vườn trải nghiệm: cuốc đất, gieo hạt, tưới cây, thu hoạch. Từ những hoạt động ấy, các em không chỉ biết thêm tên gọi của các loại rau, hiểu cách chúng phát triển mà còn được giáo dục về giá trị của lao động, tinh thần bảo vệ môi trường, lối sống xanh.

Hiệu trưởng Trần Quán cho biết: “Những vườn rau xanh tươi tốt không chỉ phục vụ đời sống của cán bộ, giáo viên mà còn như ‘lá phổi xanh’ điều hòa không khí, giảm nhiệt độ, tạo ra một môi trường sư phạm trong lành. Quan trọng hơn, nó còn là không gian giáo dục quý giá – nơi các em học được cách yêu quý thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống và gắn bó với trường lớp nhiều hơn”.

Hiện nay, nhà trường có ba khu vực vườn chính: “Vườn rau Chi bộ”, “Vườn rau Công đoàn” và “Vườn rau Đoàn Thanh niên”. Ngoài ra còn có “Vườn thú của tớ” do Liên đội đảm nhiệm, là nơi các em học sinh tự tay chăm sóc những cây cảnh, mô hình động vật ngộ nghĩnh. Những khu vườn ấy, những tiểu cảnh nhỏ ấy không chỉ là thành quả của công sức mà còn là nơi kết nối tập thể, gắn bó thầy trò, đồng nghiệp và lan tỏa nếp sống xanh.

Công đoàn – hạt nhân kiến tạo môi trường xanh
Vườn rau xanh của công đoàn. Ảnh: ĐVCC

Với mô hình “xanh hóa” này, nhà trường không chỉ đạt được hiệu quả thẩm mỹ, giáo dục mà còn làm phong phú đời sống tinh thần của giáo viên, học sinh. Sau mỗi buổi học căng thẳng, được hòa mình vào thiên nhiên, tưới cây, trò chuyện bên vườn rau… ai nấy đều cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thêm yêu nghề, thêm yêu môi trường sư phạm.

Thành công của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong công cuộc xây dựng trường học xanh là minh chứng rõ rệt cho vai trò trung tâm của Công đoàn. Không chỉ là tổ chức đại diện quyền lợi đoàn viên, Công đoàn còn là nơi phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, chủ động gắn kết và dẫn dắt tập thể nhà trường cùng nhau kiến tạo không gian giáo dục chất lượng, nhân văn.

Nhìn lại hành trình “phủ xanh đất khô” hôm nay, không ai không thán phục tinh thần bền bỉ, sự chung tay và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công đoàn viên nhà trường. Những chiếc áo lao động lấm lem đất, những bàn tay chai sạn cuốc đất trồng cây, những nụ cười tỏa sáng bên luống rau xanh… tất cả đã tạo nên một ngôi trường không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn ấm áp, chan chứa tình người.

Và trong bức tranh màu xanh đầy sức sống ấy, Công đoàn chính là nét vẽ đậm nhất – vừa bền bỉ, vừa lặng thầm, nhưng lại bền lâu và vững chắc.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Tin mới hơn

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Dấu ấn 30 năm của Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu, tinth Bà Rịa - Vũng Tàu) không chỉ là tổ chức đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong toàn thể nhà trường. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, đến một tập thể vững mạnh, đoàn kết hôm nay, công đoàn nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập nghĩa tình, nhân văn, hướng đến sự phát triển toàn diện.
“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

“Hơi ấm” đến từ trái tim người thủ lĩnh

Trong cuộc sống, có những con người chẳng cần danh hiệu hay ánh hào quang, chỉ bằng sự tận tâm và lòng nhân hậu cũng đủ để lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Cô Nguyễn Thị Kim Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) – là một người như thế.
Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Z121 – nơi Tháng Công nhân rực sáng tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội

Tháng Năm – Tháng Công nhân – mang theo khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Tại Nhà máy Z121, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, không khí ấy càng thêm sôi động, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tin tức khác

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Vòng tay Công đoàn – Sự gắn bó từ những điều giản dị

Là một người trẻ từng làm việc tự do, khi xin vào một công ty, điều tôi quan tâm nhất là thu nhập. Trước đây, tôi từng nghĩ công đoàn chỉ là tổ chức hành chính mang tính hình thức. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi tôi làm việc tại Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Từ những câu chuyện nhỏ, những hành động thiết thực và kịp thời, tôi nhận ra công đoàn chính là “vòng tay” âm thầm nhưng ấm áp, luôn đồng hành cùng người lao động.
Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Đích đến cuối cùng của hạnh phúc

Tổ chức Công đoàn của nhà máy sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong một ngày, một tháng hay chỉ lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn; mà họ – những con người thầm lặng – sẽ luôn bước đi cùng bạn, đồng hành cùng bạn cho dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, họ vẫn cùng bạn đi đến đích cuối cùng.
Nơi tình yêu thương lan tỏa

Nơi tình yêu thương lan tỏa

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), công đoàn luôn lắng nghe, sẻ chia và vun đắp yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Chính nhờ đó, mỗi cán bộ, giáo viên nơi đây luôn cảm nhận được sự gắn bó và niềm tự hào khi được là một phần trong ngôi nhà chung ấm áp ấy.
Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Công đoàn Hóa chất 21: Điểm tựa vững chắc, đồng hành với người lao động

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z121) không chỉ là đơn vị sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng, mà còn là nơi mà người lao động luôn được quan tâm, chăm lo toàn diện.
Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Lan tỏa yêu thương từ khu vui chơi trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), tổ chức Công đoàn không chỉ là chỗ dựa cho người lao động mà còn là nơi ươm mầm những sáng kiến thiết thực, hướng tới người bệnh. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là sáng kiến xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em tại Khoa Nhi – công trình do các cán bộ công đoàn Phòng Điều dưỡng khởi xướng và thực hiện, mang ý nghĩa cả về y tế lẫn xã hội.
Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Có một mái ấm giữa những ngày nghịch cảnh

Tôi mang ơn tổ chức Công đoàn, biết ơn những người anh, người chị đã sát cánh cùng gia đình tôi trong lúc tăm tối nhất. Nhờ có công đoàn, tôi hiểu rằng: đồng nghiệp không chỉ là người cùng làm việc mà còn là người đồng hành, sẻ chia trong hoạn nạn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, chính tổ chức Công đoàn Xí nghiệp 6, Nhà máy Z121 – Bộ Quốc phòng đã dang tay giúp đỡ, sát cánh chăm lo về cả tinh thần lẫn vật chất. Sự quan tâm, sẻ chia chân thành ấy đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh. Với tôi, “mái ấm công đoàn” không chỉ là căn nhà mà là nghĩa tình sâu đậm, là nơi tôi tìm thấy niềm tin, nghị lực và cuộc sống mới.
Xem thêm