
Tháng Công nhân 2025: Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động vì người lao động |
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng người lao động trên con đường vượt qua bệnh tật.
Những câu chuyện về nghị lực sống
Tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thùy Mỵ vẫn lặng lẽ làm công việc kiểm hàng, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng chi tiết sản phẩm. Người phụ nữ 32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế này đã gắn bó với công ty suốt 9 năm. Trước đây, chị làm việc ở bộ phận sơn hàng - một khâu nhiều bụi bặm và vất vả. Bốn năm trước, chị phát hiện bản thân mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm, khiến cuộc sống của chị vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.
“Khi mới phát hiện bệnh, tôi suy sụp lắm. Mình còn trẻ, còn phải lo cho con, mà bệnh này nghe tên thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu mình gục ngã thì ai sẽ là chỗ dựa cho con?”, chị Mỵ nghẹn ngào chia sẻ.
Con trai chị Mỵ mới 7 tuổi, hiện đang ở quê với bà ngoại để chị có thể đi làm tăng ca, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và thuốc men.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thành Trung thăm hỏi và trao quà cho chị Nguyễn Thị Thùy Mỵ (bên phải) và các công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: Phan Nguyên |
Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của chị, khi biết tin chị mắc bệnh, Công đoàn công ty đã hỗ trợ 5 triệu đồng để chị có thêm chi phí chữa trị, đồng thời đề xuất chuyển chị từ bộ phận sơn hàng sang bộ phận kiểm hàng nhẹ nhàng hơn. “Công đoàn đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho tôi rất nhiều, không chỉ là tiền bạc, mà sự quan tâm, chia sẻ tinh thần, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời”, chị Mỵ xúc động nói.
Rời Công ty Daiwa, đồng chí Nguyễn Thành Trung tiếp tục đến thăm và trao quà hỗ trợ tại Công ty TNHH Morito. Tại đây, chị Hà Thị Lan Phương, sinh năm 1979 một nữ công nhân đang điều trị ung thư tuyến giáp nhận món quà từ công đoàn với đôi mắt ngấn lệ.
“Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi phát hiện bệnh hồi tháng 6 năm ngoái trong đợt khám sức khỏe tại công ty. Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, tôi cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm của công đoàn và đồng nghiệp”, chị Phương nghẹn ngào chia sẻ.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thành Trung thăm hỏi và trao quà cho chị Hà Thị Lan Phương. Ảnh: Phan Nguyên |
Đồng chí Nguyễn Thành Trung động viên, khích lệ chị Phương cùng các công nhân khác cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vượt qua bệnh tật. “Thay mặt Liên đoàn Lao động thành phố, tôi xin gửi lời thăm hỏi, động viên đến các anh chị công nhân đang gặp khó khăn. Mong rằng các anh chị sẽ tiếp tục cố gắng điều trị, giữ sức khỏe ổn định để có thể gắn bó lâu dài với công việc, cùng công ty vượt qua những khó khăn trước mắt”.
Đồng chí Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa với những hoàn cảnh kém may mắn, phối hợp cùng công ty bố trí công việc phù hợp để anh chị em vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ được thu nhập, ổn định cuộc sống.
Đồng chí mong rằng công đoàn cơ sở sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, như cải thiện bữa cơm, cung cấp nước uống đầy đủ hơn, giúp công nhân yên tâm lao động, sản xuất.
![]() |
Sau 2 lần xạ trị, chị Hà Thị Lan Phương tiếp tục làm việc tại công ty với sự hỗ trợ công đoàn và đồng nghiệp. Ảnh: Phan Nguyên |
Đồng chí Hoàng Xuân Nhật – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Morito cho biết, năm nay công đoàn công ty cũng đã xét trao 50 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trong đó 4 trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi phần, dự kiến trao vào ngày 18/5 tới đây. Ngoài ra, nhân dịp Tháng Công nhân, công đoàn cũng tiếp tục tổ chức bữa cơm công đoàn, nâng mức hỗ trợ để chia sẻ thêm với công nhân trong thời kỳ vật giá leo thang.
Lan tỏa yêu thương, cùng nhau vượt khó
Theo Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ và Kế hoạch số 99/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn trong Tháng Công nhân năm nay không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp người lao động cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia từ tổ chức công đoàn.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa với những hoàn cảnh kém may mắn, phối hợp cùng công ty bố trí công việc phù hợp. Ảnh: Phan Nguyên |
Với tổng số tiền 304 triệu đồng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ 4 trường hợp tử vong do tai nạn lao động, 24 trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên và 108 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của tổ chức công đoàn, góp phần tạo niềm tin, động lực cho người lao động trong hành trình vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Công đoàn đồng hành cùng người lao động vượt qua bệnh tật
![]() Chiều 1/3, Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thành lập công đoàn cơ ... |
![]() Giữa bộn bề áp lực công việc nơi nhà xưởng, khu công nghiệp, việc chăm lo và bồi đắp giá trị văn hóa, tinh thần ... |
![]() Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay được Công đoàn Khu Công nghệ cao và các ... |
Tin mới hơn

Lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

Vì bữa ăn ca an toàn, đảm bảo vệ sinh cho người lao động

Lắng nghe, hành động vì nữ công nhân môi trường
Tin tức khác

Công đoàn Đà Nẵng tuyên dương công nhân trả lại nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội thăm, tặng quà công nhân khó khăn, bị tai nạn lao động

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đoàn viên Bình Phước

Chuyến tàu công đoàn mang yêu thương qua đèo Hải Vân

Tháng công nhân ở Cần thơ: Tháng của yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm
