
Hạnh phúc khi sống trong những “mái ấm” Công đoàn |
Lan tỏa những tấm gương sáng thầm lặng
Gần 12 giờ đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, trong khi nhiều gia đình đã sum vầy, anh Lâm Minh Hải vẫn âm thầm miệt mài tại bãi rác Khánh Sơn, giúp một gia đình tìm lại túi nhẫn đính kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Câu chuyện bắt đầu khi con gái chị Châu Thị Mỹ Hoa (trú đường Nguyễn Hữu Thọ) từ nước ngoài trở về, không biết đã vô tình bỏ chiếc túi chứa nhẫn đính kim cương vào thùng rác trong lúc dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Rác khu vực này sau đó được xe chở về ép tại trạm Lê Thanh Nghị và chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.
![]() |
Đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen cho anh Lâm Minh Hải. Ảnh: Phan Nguyên |
Phát hiện sự việc, chị Hoa đã lập tức theo xe chở rác lên bãi Khánh Sơn, liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhờ hỗ trợ. Đêm giao thừa, giữa bãi rác rộng lớn, anh Hải và đồng nghiệp không ngần ngại bới từng lớp rác, kiên nhẫn tìm kiếm. Cuối cùng, những chiếc nhẫn kim cương đã được tìm thấy ngay trước thời khắc bước sang năm mới, mang lại niềm vui khôn tả cho cả gia đình chị Hoa.
Khi được tuyên dương vì nghĩa cử này, anh Hải chỉ cười hiền: “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là điều nên làm. Mình cũng là người lao động, hiểu cảm giác mất tài sản lớn vào những ngày cuối năm sẽ khó khăn thế nào.” Với anh, niềm vui khi thấy nụ cười nhẹ nhõm của gia đình chị Hoa chính là món quà ý nghĩa nhất trong đêm giao thừa ấy.
![]() |
Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tặng hoa và quà cho đoàn viên tiêu biểu học theo Bác. Ảnh: Phan Nguyên |
Đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, cho biết: “Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn đại diện cho những giá trị tốt đẹp của giai cấp công nhân, những con người cần mẫn, thầm lặng, đóng góp vào sự phát triển của thành phố mỗi ngày. Mỗi tập thể, cá nhân được vinh danh đều mang trong mình những câu chuyện ý nghĩa, minh chứng cho tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt 10 năm qua.”
Anh Lâm Minh Hải chia sẻ cảm xúc tại Hội nghị.
Chăm lo, đồng hành cùng người lao động
Bên cạnh việc tôn vinh những tấm gương sáng, Công đoàn TP. Đà Nẵng còn không ngừng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo nên những mùa xuân ấm áp tình người.
Hơn 64.200 đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ qua chương trình “Tết Sum Vầy” mỗi mùa xuân. Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà ấm áp đã kịp thời đến với những người công nhân khó khăn, mang theo bao hy vọng, niềm tin vào một năm mới đủ đầy, sung túc. Hơn 32 tỷ đồng không chỉ là con số, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, tình yêu thương và sẻ chia từ tổ chức Công đoàn dành cho những người lao động đang ngày đêm góp sức xây dựng thành phố.
![]() |
Gia đình chị Hoàng Thị Hà quay quần hạnh phúc sau khi nhận “Mái ấm Công đoàn” dịp Tháng Công nhân 2025. Ảnh: Phan Nguyên |
Trong 10 năm qua, gần 750 nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được xây mới và sửa chữa với tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, hỗ trợ hàng ngàn đoàn viên khó khăn. Các chương trình hỗ trợ tài chính đã giải ngân gần 326 tỷ đồng, giúp cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn gia đình đoàn viên.
Không chỉ dừng lại ở đó, các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” hay “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành động lực, là lời nhắc nhở mỗi đoàn viên không ngừng nỗ lực vươn lên, đổi mới, sáng tạo. Hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đã ra đời từ những bàn tay, khối óc của người lao động, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong sản xuất và cuộc sống.
“Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động mà còn là động lực giúp mỗi đoàn viên vượt qua khó khăn, gắn bó hơn với tổ chức, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển,” đồng chí Lê Văn Đại chia sẻ.
10 năm học tập và làm theo Bác - chặng đường ấy không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, là động lực để mỗi người tiếp tục phấn đấu, góp phần xây dựng một Đà Nẵng ngày càng phát triển.
![]() |
Sáng cùng ngày, đoàn đã thực hiện dâng hương, báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh quân khu V.
Tin mới hơn

Bình tĩnh và tin tưởng vào công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Hướng dẫn mới về công đoàn xã và công đoàn đặc khu

Truyền thông cho đoàn viên, người lao động là quá trình dẫn dắt cảm xúc và xây dựng niềm tin
Tin tức khác

Đón đọc Tạp chí Lao động và Công đoàn số tháng 6/2025

Tháng Công nhân ở Huế: Lan tỏa trách nhiệm, đồng hành cùng người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Cuộc thi "Suy nghĩ hay, hành động đẹp": Khắc họa chân dung người lao động Thủ đô thời đại mới

Tháng Công nhân ở Quảng Trị: Chia sẻ khó khăn, đồng hành vì người lao động
