
Cụ thể, chiều 28/4, tại điểm trường bản Bắc Thắng (Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi ông Hà Văn Thúy (sinh năm 1985), phụ huynh một học sinh lớp ghép 3+4, có hành vi hành hung cô giáo chủ nhiệm tên N.
Theo xác minh, ông Thúy đến đón con trong tình trạng say rượu, không mang áo mưa. Khi được thầy giáo trực hỏi thăm, ông tỏ thái độ thách thức, sau đó xông vào lớp học, túm tóc, tát vào mặt cô giáo N. và kéo cô ra đứng giữa trời mưa. Hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và phụ huynh.
Ngay sau sự việc, nhà trường trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành bắt khẩn cấp ông Hà Văn Thúy để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan công an, ông Thúy thừa nhận hành vi sai trái, cho biết do say rượu, mất kiểm soát. Gia đình ông đã đến xin lỗi cô giáo và nhà trường.
Luật pháp đã vào cuộc và những phán quyết dành cho ông Thúy sẽ rõ ràng, công minh. Nhưng, dù ông Thúy có vào tù, những hệ lụy do “cơn say”, do “thiếu kiểm soát” của ông vẫn để lại với cô trò ở điểm trường Bắc Thắng.
Thầy giáo bị đe dọa, cô giáo bị hành hung. Họ là hai nạn nhân trực tiếp của vụ việc. Việc cô giáo bị đánh vào mặt, bị túm tóc lôi ra giữa trời mưa là hành vi lăng nhục, xâm phạm phẩm giá cực kỳ nghiêm trọng. Cô cũng chịu cảnh đớn đau về thể chất và tinh thần này ngay trước mặt học sinh của mình. Rồi đây, cơn khủng hoảng tinh thần của cô sẽ cần rất nhiều thời gian để hàn gắn.
Hơn cả, còn những nạn nhân khác không có trong cáo trạng. Đó là những em học sinh lớp 3-4, ngây thơ, hồn nhiên nhưng vô tình đã phải chứng kiến hành vi bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nghiêm trọng. Đáng nói hơn, nó lại xảy ra với cô giáo các em - người vừa giảng dạy các em suốt cả một năm học.
Chưa hết, trong nhóm học sinh đó còn có con đối tượng Thúy. Em đã phải chứng kiến bố mình đánh cô trong phẫn uất tột độ. Và giờ, bố em đang đối diện án tù, còn cô giáo vẫn chưa ổn định tâm lý. Tới đây, những ánh mắt phán xét, những lời đàm tiếu sẽ còn bủa vây em. Và, em cùng các bạn bè, những đứa trẻ vô tư, đang phải đối mặt với một cảnh huống phức tạp hơn nhiều những bài tập hay trò chơi mà lứa tuổi các em có khả năng xử lý.
Và khi nhìn rõ những nạn nhân gián tiếp, người lớn cũng cần rõ hơn chức phận của mình. Việc miệt thị, đánh thầy cô là không chấp nhận được. Những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật vẫn sẵn sàng bắt những người vi phạm trả giá. Song, còn một cái giá đắt không kém, đấy là con em mình hay những đứa trẻ khác đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do hành vi xốc nổi mình gây ra.
Cũng nhìn từ những nạn nhân nhí này, việc khắc phục hậu quả của vụ việc không đơn thuần là xử lý nghiêm minh kẻ đã phạm tội. Đó còn là sự vào cuộc của trường cũng như cán bộ giáo dục địa phương để hỗ trợ cô N. cùng các em học sinh vượt qua những sang chấn tâm lý, tránh để em học sinh có bố đánh cô phải chịu cô lập và điều tiếng.
Lúc nhìn nhận rõ những nạn nhân bị “hành hung” sức khỏe tinh thần gián tiếp này là thời điểm chúng ta có thể gỡ từng nút thắt, giảm thiểu những thiệt hại của vụ việc cá biệt nhưng vô cùng nghiêm trọng này.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết “Cô giáo bị đánh, những đứa trẻ bị “hành hung”, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một “ly cà phê” thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng “ly cà phê” cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: “Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh”. Đọc cà phê tối, tặng “cà phê” là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một “ly cà phê”. Mỗi “ly cà phê” trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Khi giáo viên không được “mắng” học sinh

“Áp KPI” cho công chức

Lòng se điếu và “cuộc thanh tra” của người tiêu dùng
Tin tức khác

Mắc kẹt trên núi Hàm Lợn

“Có thi cũng không đậu!”

Đằng sau khoảnh khắc cõng bạn lên nhận bằng

“Học gần nhà” và tư duy quản lý

“Niềm vui phút giây như đang long lanh”
