May mà có Tiên đời dễ thương

Mỹ Mỹ

Chủ động cạo đầu vì bệnh hiểm nghèo, mạnh dạn bỏ tóc giả, và dù lông mày, lông mi rụng dần, nhưng Tiên vẫn đăng ký dự thi cuộc thi sắc đẹp của nhà trường, để gieo lại niềm vui và nghị lực sống cho bao người cùng cảnh ngộ.    
may ma co tien doi de thuong
Cô gái Thủy Tiên xinh đẹp phải cạo trọc đầu sau quá trình điều trị hóa chất vì căn bệnh ung thư vú. Ảnh: FBNV

Bố đặt tên em là Thủy Tiên- Đặng Trần Thủy Tiên. Đây là loài hoa mẹ em thích nhất. Bố mẹ mong Tiên lớn lên xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc như bông thủy tiên

Ông trời có vẻ đối xử với em không tệ. 19 tuổi, Tiên xinh đẹp, là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương. Gia đình (bố mẹ, em trai) Tiên cùng chia sẻ những tháng ngày yên ấm.

Cho đến 4 tháng trước, Tiên biết mình mắc ung thư vú. Tiên thấy thế giới quanh mình sụp đổ. 19 tuổi, quá trẻ để trở thành nạn nhân dự bị của tử thần. 19 tuổi, còn quá nhiều điều tươi đẹp hứa hẹn trước mắt. 19 tuổi Tiên đối diện với ung thư.

Tiên trấn tĩnh lại. Tiên chủ động cạo đầu trước khi tóc rụng sau hóa trị. Tiên mạnh dạn bỏ tóc giả bất chấp mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Tóc Tiên không còn lông mày, lông mi rụng dần...

Nhưng không vì thế mà Tiên ngừng hành động. Em đăng ký dự thi cuộc thi sắc đẹp của trường. Em muốn truyền cảm hứng cho những người có khiếm khuyết hình thể hoặc bị ung thư như mình. Tiên cũng không quên nhắc nhở những người đang may mắn trong cuộc sống rằng hãy chăm sóc và chú ý tới sức khỏe bản thân.

Lời Tiên nhắn không thừa, theo số liệu năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tình trạng ung thư ở Việt Nam: số ca mắc mới là 165.000 người; tỷ lệ mắc là 154,4/ 100.000 dân. Tỉ lệ ung thư này của Việt nam xếp thứ 19 châu Á và thứ 5 Đông Nam Á.

Tiên trao đổi trên Zing: "Ngày trước, mình nghĩ còn trẻ nên chủ quan, ít đi kiểm tra sức khỏe, ít tập thể dục. Đó là sơ suất quá lớn. Đến bây giờ, nhiều lúc mình vẫn cảm thấy bản thân khỏe lắm, nhưng tờ kết quả xét nghiệm, rằng tế bào bên trong cơ thể mình không thể kiểm soát được, thì không biết nói dối".

Rõ ràng, với ung thư, không ai đủ tự tin để hất hàm "chắc nó chừa mình ra". Và, đa phần trong chúng ta đều tự nhủ với bản thân một cách phủ phục: "Trời gọi ai, người ấy dạ".

Nhưng Tiên khác. May mà có Tiên. Tiên dũng cảm đối diện với số phận mình và can trường dùng niềm vui sống để chống bạo bệnh. Tiên mạnh mẽ bước ra trước đám đông với hình ảnh khác thường cùng gương mặt tự tin để gieo lại niềm vui và nghị lực sống cho bao người cùng cảnh ngộ.

Tiên không cần mọi người thương hại. Tiên hãnh diện thể hiện tinh thần lạc quan mình để sẻ chia cho đời. Dù đời đã đặt cho em thử thách ngặt nghèo, nhưng không vì thế mà em chán nản, tuyệt vọng. Em chỉ cười mà bước tiếp, qua những lần hóa trị làm toàn thân rã rời, qua những ánh mắt lạ lùng, ái ngại của người xung quanh.

Hiện tại, Tiên đã ở trong Top 40 cuộc thi nhan sắc của trường. Đường đến ngôi hoa khôi của trường còn dài. Song, riêng việc gác mọi mệt mỏi mà tham gia cuộc thi để truyền cảm hứng, Thủy Tiên đã là bông hoa đẹp, can trường nhất trong lòng công chúng.

Giữa dòng thông tin hối hả bao tin nóng, tin giật gân, hình cô gái thanh tú với cái đầu trọc cùng nụ cười rạng rỡ ghim vào lòng người thật nhiều xao xuyến.

Nhìn khuôn mặt, nụ cười ấy mà thấy, những nhọc nhằn trong cuộc sống của chúng ta mới bé nhỏ làm sao!

may ma co tien doi de thuong Thời tiết ngày 29/10: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ dự báo trời rét về đêm và sáng sớm trong ngày 29/10. ...

may ma co tien doi de thuong Ra đi nhưng không thể trở về

39 cái chết đau lòng, những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời tang thương... là những điều mà bất cứ ai cũng ít nhiều ...

may ma co tien doi de thuong Đàm Vĩnh Hưng và hồn nhiên phạm tội

Sau lời xin lỗi dễ dàng của Đàm Vĩnh Hưng, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy "ông hoàng nhạc Việt" đã “hồn nhiên phạm ...

Bản quyền thuộc về "Tạp chí điện tử Laodongcongdoan.vn", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.