
Cụ thể, sáng 3/7, tại khu vực cầu Bến Mộng (xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), anh Trần Văn Nghĩa trong lúc điều khiển drone nông nghiệp DJI T50 để phun thuốc cho ruộng khoai lang đã phát hiện ba em nhỏ chăn bò mắc kẹt trên bãi bồi giữa sông Ba. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, chỉ trong khoảng 10 phút đã khiến bãi bồi bị cô lập hoàn toàn. Một người lớn cố gắng tiếp cận bằng đường bơi nhưng bất thành.
Trước tình huống khẩn cấp, anh Nghĩa quyết định sử dụng drone đang vận hành để hỗ trợ cứu nạn. Anh buộc dây cứu hộ vào thân máy bay và lần lượt điều khiển thiết bị bay ra vị trí các em nhỏ. Hai em lần lượt được kéo vào bờ an toàn, dù trong quá trình vận hành, drone có lúc chao đảo do sức nặng và dòng nước xiết. Em nhỏ thứ ba được gia đình cứu bằng xuồng sau đó.
Chiếc drone được sử dụng là loại chuyên dụng trong nông nghiệp, có sức nâng tối đa khoảng 40-50 kg. Trong trường hợp này, thiết bị chỉ thực hiện vai trò kéo dây cứu hộ để các em tự bám vào và được kéo vào bờ.
Sau sự việc, lãnh đạo xã Ia Tul đã lập hồ sơ đề nghị khen thưởng và báo cáo lên cấp huyện, tỉnh. Ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định trao bằng khen cho anh Trần Văn Nghĩa vì thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ người dân bị nạn do mưa lũ.
Trong câu chuyện của anh Nghĩa, có một chi tiết rất thú vị. Đó là khi anh quyết định dùng drone cứu các cháu thì rất nhiều người ngăn cản anh vì những rủi ro chưa thể tính hết. Tuy nhiên, sau khi những người trên bờ cố bơi ra chỗ các nạn nhân nhưng không thành vì nước lớn, anh Nghĩa đã quyết làm. Và anh đã làm được, dù anh thừa nhận vừa lái vừa run.
Tình huống của anh Nghĩa chính là chủ trương đã thông suốt về việc sáng tạo ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, dám thử, dám chịu trách nhiệm. Tất nhiên, trong sát na rất nhỏ của quyết định, anh Nghĩa không nghĩ được nhiều đến thế. Việc lái drone nông nghiệp cứu hộ người là khoảnh khắc “sáng tạo” và việc liều mình nhận mọi trách nhiệm rủi ro của anh là một quyết định thánh thiện, bất vị lợi và không sợ hãi với niềm tin vào điều đúng đắn.
Anh Nghĩa làm được vì anh biết điều mình làm cũng như những thôi thúc mạnh mẽ từ trái tim một con người lương thiện. Cán bộ các ban ngành hay các bộ phận của doanh nghiệp tư cũng sẽ sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm nếu mọi người chung động cơ như anh Nghĩa: làm bởi niềm tin rất thật là nó có ích, và không sợ hãi trước những rủi ro trong quyết định của mình.
Chưa hết, anh Nghĩa không chỉ cứu được hai mạng người. Sự việc anh nông dân dùng drone nông nghiệp giải cứu thành công hai cháu nhỏ giữa dòng nước lũ gợi mở rất nhiều hướng tiếp cận với những trường hợp cứu hộ cứu nạn thiên tai.
Drone có thể là một tài sản vật chất đáng giá với anh Nghĩa. Nhưng tính trên bài toán tổng thể, drone luôn được đánh giá là thiết bị chi phí thấp, giải quyết được nhiều bài toán vốn phải mất rất nhiều tiền. Mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn khốc liệt, drone sẽ chở nhu yếu phẩm tới vùng bị kẹt, tìm kiếm người giữa các mái nhà, hay thậm chí kéo cả người tới nơi an toàn là bài toán khả thi.
Chúng ta đang trong công cuộc đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ về khoa học công nghệ. Và chúng ta có quyền tin rồi đây, đất nước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” sẽ vững vàng hơn trước thiên tai nếu sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.
Anh nông dân cứu hai người, gợi mở một phương án dùng drone trong cứu hộ cứu nạn. Hơn thế, anh truyền cảm hứng mạnh mẽ tới những người đang làm việc trong và ngoài hệ thống rằng công nghệ sẽ vượt xa những gì chúng ta biết nếu chúng ta dám sáng tạo, dám làm trước những bài toán muôn hình vạn trạng của thời cuộc.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết Anh nông dân lái drone cứu người, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Cán bộ nhiều, nhưng thiếu người làm việc

“Hạ nhiệt” thi vào lớp 10
Tin tức khác

Được gì sau cái “gõ búa” của UNESCO?

Tặng tiền cho người sinh hai con gái

Xe chở vải đổ và phép thử nhân tâm

Khi Phó Chủ tịch tỉnh livestream bán nông sản

Đề thi khó hay kỳ thi khó?
